Giải mã ba vụ án ăn thịt người chấn động lịch sử

(Kiến Thức) - Những sát nhân ăn thịt người dưới đây gây án khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã gây ra những vụ án mạng "long trời lở đất".

Kevin Davis
Kevin Davis là một trong những sát nhân ăn thịt người khét tiếng thế giới. Năm 2014, người dân Mỹ chấn động trước tin con trai giết chết mẹ ruột rồi “quan hệ” với tử thi. Theo đó, ngày 27/3/2014, Kevin Davis, 18 tuổi, đã bất ngờ tấn công và bóp cổ mẹ ruột Kimberly Hill tại căn hộ của họ ở bang Texas, Mỹ. Nghịch tử này còn dùng búa đập vào sau đầu người mẹ để chắc chắn nạn nhân tử vong. Tên sát nhân máu lạnh này được cho là đã ăn não người mẹ quá cố.
Giai ma ba vu an an thit nguoi chan dong lich su
 Bà Kimberly Hill (phải) bị con trai sát hại một cách rùng rợn.
Chưa dừng lại ở đó, nghịch tử Davis còn thực hiện hành vi đồi bại hơn đó là "quan hệ” với thi thể người mẹ sau khi giết bà. Sau khi bị bắt, hung thủ khai nhận rằng đó là lần “quan hệ” đầu tiên trong đời hắn.
Khi được nhân viên điều tra hỏi có phải hắn mắc bệnh tâm thần hay không khi giết hại mẹ và ăn thịt người một cách man rợ thì gã sát nhân bệnh hoạn trả lời: “Tôi không bị bệnh tâm thần. Tôi tỉnh táo và biết những gì mình làm”. Tại tòa án, Davis thừa nhận mọi tội ác đã gây ra và bị kết án tù chung thân.
Robert Ackermann
Ngày 26/8/2007, Robert Ackermann, 19 tuổi, sống ở Cologne, Đức gây ra vụ án gây chấn động xã hội. Theo đó, Ackermann đã giết người bạn chung phòng Josef Scheweiger, 49 tuổi, sau một trận cãi vã. Khi đó, hai người cùng sống trong 1 căn phòng trong một ngôi nhà dành cho những người có bệnh lý về thần kinh và vô gia cư ở Vienna, Áo.
Trong lúc tức giận, Ackermann và Scheweiger xảy ra ẩu đả. Cuối cùng, Ackermann đã cầm một chiếc tạ tay nặng khoảng 10 kg đấm liên tiếp vào đầu nạn nhân, làm vỡ hộp sọ. Kết quả là nạn nhân tử vong.
Giai ma ba vu an an thit nguoi chan dong lich su-Hinh-2
 Ảnh minh họa. 
Sau khi giết Scheweiger, Ackermann đã thỏa mãn trí tò mò của mình về bên trong cơ thể người thế nào bằng cách dùng một con dao sắc rạch từ háng đến cổ họng của Josef, mở ổ bụng và cắt phần trên của hộp sọ.
Khi cảnh sát tới nơi, họ kinh hãi phát hiện miệng của Ackermann dính đầy máu. Tại cơ quan điều tra, gã sát nhân cho hay nếm thử máu để xem nó có mùi vị như thế nào. Y đã nhai chóp chép suốt 2 ngày phần não của Schweiger trước khi xác người này được nhân viên vệ sinh phát hiện ở một khu nhà tập thể ở Vienna. Ackermann còn được cho là đã ăn một số cơ quan nội tạng của nạn nhân.
Với cách thức gây án rùng rợn, Ackermann được gọi là "gã sát nhân ăn thịt người ở Vienna". Hắn được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần nặng. Do vậy, tòa án của Áo đã tuyên bố gã sát nhân này sẽ phải sống nốt phần đời còn lại trong bệnh viện Goellersdorf – một bệnh viện tâm thần được kiểm soát an ninh chặt chẽ của quốc gia này. Đặc biệt, trong thời gian đó, Ackermann tuyên bố bản thân hoàn toàn bình thường nghiên cứu ngành y với mong muốn sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật sau khi được thả.
Gregory Canatis
Ngày 5/7/1977, sau khi nhận được điện thoại báo án, cảnh sát đã đến căn hộ của Gregory Canatis, 20 tuổi, sống cùng người cha Theodore (41 tuổi). Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện căn nhà không có ai nhưng có đầy vết máu. Khi vào nhà bếp, cảnh sát tìm thấy nhiều phần của cơ thể trong một cái xoong, tay trong tủ đá và cơ bắp người trong tủ lạnh. Vài giờ sau đó, cảnh sát bắt giữ Canatis vì tội giết người.
Giai ma ba vu an an thit nguoi chan dong lich su-Hinh-3
  Ảnh minh họa.
Khi được hỏi tại sao giết và ăn thịt cha mình, nghịch tử Canatis khai rằng không muốn lãng phí "thịt tốt". Gã sát nhân còn miêu tả việc ăn thịt người cha gợi lại cho hắn cảm giác khi ăn bít tết. Sau đó, Canatis được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt và bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần mà không bị đem ra xét xử.
Canatis được thả khỏi bệnh viện tâm thần năm 1995. Khi đó, hắn trở lại cộng đồng trong một thời gian ngắn và làm công việc bán hàng tạp hóa. Tuy nhiên, khi giới chức trách phát hiện quá khứ phạm tội của Canatis và cho rằng hắn sẽ có thể gây án lần nữa nên gã sát nhân ăn thịt người này bị đưa trở lại bệnh viện tâm thần.

Sự thật chấn động về nữ hoàng sắc đẹp Marilyn Monroe

(Kiến Thức) - Cuộc đời Marilyn Monroe gắn liền với nhiều thăng trầm và cuối cùng qua đời một cách bí ẩn.

Su that chan dong ve nu hoang sac dep Marilyn Monroe
Quả bom sex Marilyn Monroe tên thật là Norma Jeane Mortenson. Nữ diễn viên này thiếu thốn tình cha khi người cha là C. Stanley Gifford đã bỏ rơi cô từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Khi trưởng thành, Marilyn Monroe tìm đến người cha nhưng bị ông từ chối không gặp. 
Marilyn Monroe dành phần lớn thời thơ ấu ở các trại trẻ mồ côi bởi mẹ của nữ minh tinh này bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Sau đó, Marilyn Monroe được gia đình Grace McKee - người bạn thân của mẹ cô nhận nuôi. Năm 16 tuổi, Marilyn Monroe kết hôn sớm để tránh phải trở lại trại trẻ mồ côi sau khi gia đình McKee không đủ điều kiện tiếp tục nuôi cô.
  Marilyn Monroe dành phần lớn thời thơ ấu ở các trại trẻ mồ côi bởi mẹ của nữ minh tinh này bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Sau đó, Marilyn Monroe được gia đình Grace McKee - người bạn thân của mẹ cô nhận nuôi. Năm 16 tuổi, Marilyn Monroe kết hôn sớm để tránh phải trở lại trại trẻ mồ côi sau khi gia đình McKee không đủ điều kiện tiếp tục nuôi cô.

Lạ lùng diện mạo Bắc Kinh những năm 30 thế kỷ trước

(Kiến Thức) - Thành Bắc Bình với ý nghĩa là "Phương Bắc hòa bình" chính là tên gọi khởi đầu của Bắc Kinh có từ nguyên niên Hồng Vũ nhà Minh.

La lung dien mao Bac Kinh nhung nam 30 the ky truoc
Bắc Bình chính là tên cũ của Bắc Kinh xưa. Ngày 12/9/1368 tức nguyên niên Hồng Vũ nhà Minh Đại Đô đổi tên là Bắc Bình phủ với ý nghĩa là "Phương Bắc hòa bình" 

3 đồ lưu niệm xui tận mạng chớ dại đem về nhà

(Kiến Thức) - Một số món đồ lưu niệm mang xui xẻo mà du khách tuyệt đối không nên mang về nhà nếu như không muốn gặp phải những điều bất hạnh.

3 do luu niem xui tan mang cho dai dem ve nha
Lấy đá từ khối đá khổng lồ Uluru: Khối đá khổng lồ Uluru nằm ở hoang mạc Australia vô cùng nổi tiếng với hàng triệu du khách ghé thăm mỗi năm. Du khách bị cấm đem một hòn đá từ khối đá Uluru về nhà làm quà lưu niệm. Bất chấp lệnh cấm, một số người lấy đá từ Uluru thường gặp phải những điều không may mắn.

3 do luu niem xui tan mang cho dai dem ve nha-Hinh-2
 Hàng năm, những người quản lý khu vực Uluru nhận được rất nhiều thư tín có chứa những mẩu đá từ Uluru gửi trả lại theo đường bưu điện và kèm theo đó là thư xin lỗi. Chính vì vậy, mẩu đá từ khối đá Uluru trở thành đồ lưu niệm mang xui xẻo cho người lấy trộm nó.

3 do luu niem xui tan mang cho dai dem ve nha-Hinh-3
Lấy đá núi lửa hoặc cát đen: Khi đi du lịch ở Hawaii, du khách không nên lấy một hòn đá núi lửa hay một ít cát để làm đồ lưu niệm. Chúng được coi là sẽ mang lại điều xấu. 

3 do luu niem xui tan mang cho dai dem ve nha-Hinh-4
 Bởi lẽ, theo truyền thuyết Hawaii, bất cứ ai di chuyển một mẩu đá núi lửa hay cát đều sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Nữ thần núi lửa Hawaii Pele. Người đó sẽ bị Nữ thần Pele sẽ trả thù một cách khủng khiếp.

3 do luu niem xui tan mang cho dai dem ve nha-Hinh-5
 Lấy trộm mẩu đá từ lâu đài Blarney: Lâu đài Blarney ở Ireland vô cùng nổi tiếng. Khi đến đây, nhiều du khách đã hôn lên tảng đá huyền thoại ở lâu đài này vì nó được cho là sẽ mang lại điều may mắn.

3 do luu niem xui tan mang cho dai dem ve nha-Hinh-6
 Tuy nhiên, nếu người nào lấy một mẩu đá Blarney về nhà làm món đồ lưu niệm thì sẽ gặp những điều xui xẻo như mất việc, gặp khó khăn về chuyện tiền bạc... Do vậy, không ít người đã phải gửi trả những mẩu đá linh thiêng đó về nơi cũ sau khi gặp phải những điều xui xẻo trong cuộc sống vì trót lấy trộm chúng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới