Người dọa nhà báo “mua quan tài” gọi điện xin tha thứ

Google News

Ngày 14/4, ông N.V. D. gọi điện cho nhà báo Thu Trang (báo Phụ nữ TPHCM) tự nhận mình là người dọa nhà báo "mua quan tài" và "xin được tha thứ".

Ngày 14/4, ông N.V. D. (giảng viên trường Học viện kỹ thuật quân sự) gọi điện cho nhà báo Thu Trang (báo Phụ nữ TPHCM) tự nhận mình là người dọa nhà báo "mua quan tài" và "xin được tha thứ".
Nguoi doa nha bao “mua quan tai” goi dien xin tha thu
 Nhà báo Nguyễn Thị Thu Trang.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Trang cho biết không bất ngờ khi nghe điện thoại nhận lỗi từ phía ông D. bởi từ khi bị đe doạ bà lục lại tư liệu, nghe lại các file băng ghi âm và xác định người đe doạ mình có khả năng là ông D.
Các thông tin này cũng được nhà báo Thu Trang cung cấp cho cơ quan điều tra.
Bà Trang kể, ông D. gọi điện thú nhận những ngày qua gọi điện doạ bà "mua quan tài chuẩn bị cho cả nhà vì động đến miếng cơm manh áo của gia đình ông".
Lý do ông D. gọi điện đe doạ vì trong loạt bài điều tra "cò chạy viên chức cho giáo viên tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội)" đã đưa ra những thông tin chứng minh ông D. là một "mắt xích" trong đường dây chạy công chức này.
Sau khi các bài báo được đăng tải, ông D. bị kỷ luật về mặt Đảng. Ông D. cũng khẳng định chỉ gọi điện đe doạ chứ không có ý định làm hại nhà báo Thu Trang.
Cùng ngày, lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội cho biết đang phối hợp tích cực với các cơ quan liên quan để điều tra làm rõ hành vi đe doạ này, khi nào có kết quả sẽ công bố sau.
Clip Công an Hà Nội điều tra vụ đe dọa phóng viên báo Phụ nữ TP.HCM: (Nguồn video: VTV):
Theo Tuổi Trẻ

Bình luận(2)

Minh Hiền

thien khai

Vụ "cò chạy việc giáo viên ở Sóc Sơn" tưởng đã khép lại với kết luận cua CA HN "không có cơ sở kết luận có đường dây chạy việc" rồi cơ mà ? Bây giờ sao lại "lòi" ra cái ông NVD nào đấy trong vụ này thì chả hóa ra CA HN kết luận láo à? Thế này thì biết tin ai ?

Minh Hiền

Thanh Thảo

Đề nghị Cơ quan chức năng truy tố ông D. vì hành vi đe dọa người khác ảnh hưởng lớn đến tinh thần, cuộc sống người bị đe dọa. Ông D. là người làm trong lực lượng vũ trang nên lẽ ra càng phải làm gương cho người dân. Đằng này, ông coi thường luật pháp, coi thường Nhà báo. Ông D. không xứng đáng giảng dạy trong 1 trường Đại học của Quân đội. Chưa nói đến ông là "mắt xích" trong vụ chạy việc tại Sóc Sơn.