Nam thanh niên chết bất thường trên xe ba gác

(Kiến Thức) - Thi thể nam thanh niên nằm gọn trong thùng xe ba gác, đầu hướng về phía đuôi xe, mặc bộ quần áo màu xám.

Vụ việc được người dân phát hiện vào khoảng 12h ngày 3/11 trên chiếc xe ba gác ở ngõ 72, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Khu vực phát hiện xác chết nam thanh niên.
Khu vực phát hiện xác chết nam thanh niên.
Một số người dân bán nước trà đá bên đường Trần Thái Tông cho biết, sáng nay (3/11), khi họ dọn hàng ra đã thấy một người nằm trên chiếc xe ba gác mang BKS:30H5 – 1007. Ban đầu, những người dân tưởng người đàn ông đó đang ngủ nên không để ý.
Người dân hoảng hốt phát hiện xác chết nam thanh niên báo cơ quan công an.
Người dân hoảng hốt phát hiện xác chết nam thanh niên báo cơ quan công an.
Tuy nhiên, đến gần trưa, họ không thấy người đàn ông này dậy, nên sang nhìn. Khi họ đến nơi, người đó nằm ở trên xe không động tĩnh, nghĩ chuyện không lành nên đã sang nhìn kỹ xem thế nào. Tiến lại gần, họ thấy nạn nhân đã tím tái, nằm bất động trong thùng xe. Quá hoảng hốt, họ hô hoán những người xunh quanh, sau đó báo cơ quan công an.
Nhận được tin báo của người dân, cơ quan công an đã đến phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Lê Trọng D. (26 tuổi, ở  Quảng Nhân, Quảng Xương, Thanh Hoá), đã lập gia đình và có hai con gái và đang làm nghề tự do tại Hà Nội.
Theo tìm hiểu, chiếc xe ba gác này đã đỗ ở khu vực trên từ khoảng 23h ngày 2/11, nhưng không có người ở trên xe. Tại hiện trường, thi thể nam thanh niên nằm gọn trong thùng xe, đầu hướng về phía đuôi xe, mặc bộ quần áo màu xám.
Đến khoảng 13h cùng ngày, người nhà của nạn nhân đã đến hiện trường phối hợp với cơ quan công an để điều tra, làm rõ vụ việc.

6 nhát dao oan nghiệt... vì một lời nói “nhảm“

(Kiến Thức) - Phiên tòa xét xử Trần Hoàng Đức Huy, ngụ tại huyện Hóc Môn, TP HCM về tội "giết người" diễn ra trong không khí nặng nề.

Dẫn giải Trần Hoàng Đức Huy về trại giam.
 Dẫn giải Trần Hoàng Đức Huy về trại giam.
Trước vành móng ngựa, bị cáo Huy cúi gục. Hàng ghế phía sau, bị hại Nguyễn Phú Hào gầy gò, nhợt nhạt, đầy vẻ mệt mỏi, chưa lại sức sau những ngày điều trị vết thương. Hai thanh niên tuổi mới 17, 18, mặt mày sáng sủa, nếu là người chí hướng thì phía trước có biết bao những dự định tương lai. Vậy mà...

Phát hiện xác chết biến dạng gần hiện trường BS ném xác

(Kiến Thức) - Bất ngờ phát hiện xác chết, dân chài lưới sông Hồng mong là nạn nhân Huyền trong vụ BS Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác...

Xác chết được phát hiện ở địa bàn xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội), cách cầu Thanh Trì - nơi bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi trú tại 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - khoảng 1km, vào khoảng 6h sáng nay (27/10).
Khu vực phát hiện xác chết cách cầu Thanh Trì khoảng 1km.
Khu vực phát hiện xác chết cách cầu Thanh Trì khoảng 1km.
Một số người dân phát hiện xác chết cho biết, vào khoảng thời gian kể trên, họ đang tiến hành đánh bắt tôm, cá trên sông Hồng, cách chân cầu Thanh Trì khoảng 1km thì bất ngờ phát hiện một xác chết. Ban đầu, những người phát hiện tưởng xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, nhưng khi tiến lại gần, xác nhận thì đó là thi thể của đàn ông.

Chiều nay, bão số 12 quần thảo dữ dội Hoàng Sa

(Kiến Thức) - Từ chiều nay (3/11), vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 4h sáng 3/11, vị trí tâm bão số 12 vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.
Chiều nay, bão số 12 quần thảo dữ dội Hoàng Sa. Ảnh: TTKTTVTƯ
 Chiều nay, bão số 12 quần thảo dữ dội Hoàng Sa. Ảnh: TTKTTVTƯ

Đọc nhiều nhất

Tin mới