Đâm chết người rồi bỏ chạy, tài xế bị tát

Google News

(Kiến Thức) - Điều khiển xe tông chết người rồi bỏ chạy, người dân đuổi theo yêu cầu đưng lại. Vừa bước ra khỏi ca-bin, tài xế bị người dân tát liên tục vào mặt.  

Lúc 14h30, tại tỉnh lộ 8, đoạn qua phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xảy ra một vụ tại nạn khiến anh Nguyễn Trọng Tài (25 tuổi), ngụ xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) tử vong tại chỗ.
 Hiện trường vụ tai nạn
Anh Tài điều khiển xe gắn máy mang BKS 47N6 - 7570 lưu thông hướng TP Buôn Ma Thuột - huyện Cư M’gar. Khi đến đoạn đường trên đã bị xe ô tô mang BKS: 47V-2419 (chưa rõ danh tính tài xế) chở theo hàng chục công nhân của nhà máy chế biến cà phê Trung Nguyên tông văng lên vỉa hè và tử vong tại chỗ.
Điều đang nói, sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn thấy bất bình liền dùng xe gắn máy điều theo, chặn đầu xe ô tô lại. Lúc này, khi tài xế vừa rời khỏ ca-bin một số người không giữ được bình tĩnh đã dùng tay tát liên tục vào mặt.
 Người nhà nạn nhân khóc ngất đến nhận xác anh Tài 
Một nhận chứng cho biết, chiếc xe ô tô trên chở hàng chục công nhân từ Khu công nghiệp Tân An ra. Khi đến cổng do chạy với tốc độ cao nên tài xế đã để gầm xe chạm vào đoạn tiếp nối giữa lòng đường và vỉa hè tạo ra tiếng động lớn. Ngay sau đó tài xế tiếp tục điều khiển xe chạy lạng lách, đánh võng với tốc độ cao được khoảng 1km thì gây tai nạn.
Các nhân chứng khác cũng cho biết, vào thời điểm gây tai nạn, tài xế này nồng nặc mùi rượu.
Khắc Lịch

Bình luận(0)