Đi bộ 4 ngày về quê, thấy vợ anh công nhân nói 1 câu rơi nước mắt

Chàng công nhân Nghệ An đi làm thuê nhưng bị đình công. Trong người không còn tiền nên anh buộc phải đi bộ từ Kon Tum về quê.

Đối với những người công nhân lao động làm thuê vất vả, có lẽ giờ phút vui vẻ nhất chính là khi được cầm trong tay những đồng lương xứng đáng với công sức mà bản thân đã bỏ ra sau bao nhiêu ngày vất vả. Nhưng buồn thay, nhiều người trong số họ lại không được người chủ trả lương, giống như trường hợp về người đàn ông nghèo phải đi bộ 4 ngày liên để về quê khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Trong đoạn clip, người đàn ông mang dáng vẻ chân thật, chất phát cho biết anh tên là Cụt Văn May, người ở bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An. Vì hoàn cảnh khó khăn nên vào tận Gia Lai, Kon Tum để làm thuê kiếm công ở đồn điền cà phê. Tuy nhiên, làm hết 4 tháng anh vẫn không được người chủ trả tiền công nên không thể bắt xe về quê.
Anh Cụt Văn May buồn bã vì đi làm 4 tháng không được trả lương nên đành phải đi bộ từ Kon Tum về Nghệ An.
Anh Cụt Văn May buồn bã vì đi làm 4 tháng không được trả lương nên đành phải đi bộ từ Kon Tum về Nghệ An. 
Không có tiền trong người, không tiền xe, không tiền ăn, tiền ở nên anh công nhân đi bộ suốt 4 ngày ròng rã từ Kon Tum về Nghệ An. May mắn, khi đi đến đoạn thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam anh được vài người dân tốt bụng biết được hoàn cảnh nên đã chung tiền giúp đỡ anh có chi phí đi lại và mua quà về cho vợ con ở nhà.
Nhìn dáng vẻ người đàn ông tội nghiệp khiến dư luận càng xót xa xen lẫn tức giận. Thương anh công nhân làm thuê một tháng nhưng không có lương, còn hai đứa con nhỏ nên lại về quê nhà tìm việc. Bức xúc vì cách hành xử của người chủ thất đức đã không trả tiền lương, cũng không hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại cho công nhân.

Australia bóc mẽ cách Trung Quốc cho vay tiền

Phương thức của Trung Quốc là cho các nước vay tiền đầu tư vào những dự án không có khả năng thực hiện và không có khả năng chi trả.

Nhìn thấu tâm can Trung Quốc

Bình cổ TQ vừa thiêng vừa hiếm được bán với giá “cao ngất”

Chiếc bình 3.600 năm tuổi được bán bất chấp sự phản đối của chính phủ Trung Quốc.

Chiếc bình cổ tên Tiger Ying vừa được bán đấu giá
Chiếc bình cổ tên Tiger Ying vừa được bán đấu giá 
Một chiếc bình 3.600 năm tuổi, hiếm và thiêng liêng, của Trung Quốc vừa được bán đấu giá bất chấp sự phản đối của chính phủ nước này, BBC đưa tin.

Bị ngăn cản tình yêu, thiếu nữ 19 tuổi hạ độc giết chết 7 người thân

Sau bữa tối, 7 người trong một gia đình cùng có biểu hiện mệt mỏi, đau đớn, nôn ói rồi bất tỉnh. Kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy tất cả đều đã nhiễm độc trước khi bị bóp cổ cho chết hẳn.

Sonam Daggar và Naveen Kumar trong ngày ra tòa.
Sonam Daggar và Naveen Kumar trong ngày ra tòa. 
Vụ án xảy ra vào năm 2009 được coi là một trong những vụ đầu độc gây rúng động lịch sử tư pháp Ấn Độ mà nguyên nhân sâu xa xuất phát từ chính những luật lệ hà khắc còn tồn tại ở nhiều nơi trên đất nước tỷ dân này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới