Đây là gương mặt thiếu nữ… 9.000 tuổi

Bằng việc sử dụng công nghệ chụp cắt lớp vi tính và in 3D, các nhà khoa học vừa tái tạo được khuôn mặt của một thiếu nữ sống cách đây 9.000 năm.

Thiếu nữ này được đặt tên là Avgi, có nghĩa là "Bình minh" trong tiếng Hy Lạp, bởi cô sống trong thời đại đồ đá giữa cách đây khoảng 7.000 năm trước Công nguyên - được xem là giai đoạn đầu của thời kỳ văn minh.
Hài cốt của Avgi, được cho là trong độ tuổi 15-18, được các nhà khoa học tìm thấy bên trong hang động Theopetra ở khu vực Thessaly - Hy Lạp vào năm 1993. Sau quá trình phân tích, các nhà nghiên cứu tại Trường ĐH Athens khẳng định hàm của thiếu nữ bị nhô ra, nhiều khả năng là do nhai da động vật. Ngoài ra, Avgi còn bị cho là thiếu máu và vitamin C (với một số triệu chứng như chảy máu nướu hoặc chậm lành vết thương). Các nhà khoa học còn cho rằng Avgi có thể gặp khó khăn trong đi lại vì những vấn đề liên quan đến hông và khớp.
Khuôn mặt của Avgi, thiếu nữ sống cách đây 9.000 năm, được tái tạo nhờ công nghệ chụp cắt lớp vi tính và in 3D Ảnh: REUTERS
 Khuôn mặt của Avgi, thiếu nữ sống cách đây 9.000 năm, được tái tạo nhờ công nghệ chụp cắt lớp vi tính và in 3D Ảnh: REUTERS
Kết quả phân tích xương cho thấy Avgi qua đời khi mới 15 tuổi nhưng quá trình phân tích răng lại cho thấy cô gái này 18 tuổi. Những đặc điểm khác như màu da và màu mắt được các nhà khoa học suy luận dựa vào đặc điểm tổng quát của dân số sống trong thời đại và khu vực đó.
Khi nói về ngoại hình trông có vẻ dữ dằn của Avgi, chuyên gia chỉnh hình răng mặt Manolis Papagrikorakis khẳng định với Reuters: "Cô ấy không thể không như thế khi sống trong một kỷ nguyên như vậy". Quá trình tái tạo khuôn mặt của Avgi được thực hiện bởi các chuyên gia quốc tế và một phòng thí nghiệm tại Thụy Điển. Khuôn mặt của thiếu nữ này đang được trưng bày tại Bảo tàng Acropolis ở TP Athens - Hy Lạp.

Cô gái bộ dạng “nửa người nửa quỷ” và giấc mơ tình yêu thành hiện thực

(Kiến Thức) - Từ một cô gái xinh đẹp, chỉ vì từ chối lời cầu hôn của một chàng trai, thiếu nữ bị tạt axit, biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ. 

Cô gái người Ấn Độ Pramodini Roul, tên thường gọi là Rani, năm nay 25 tuổi từng là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu. Đáng tiếc, vào năm Rani 15 tuổi, do từ chối lời cầu hôn của một chàng trai, cô gái trẻ bị tạt axit trên đường về nhà.
Vụ tạt axit khiến Rani bỏng nặng, toàn bộ khuôn mặt bị hủy hoại. Đồng thời hai mắt cũng mù lòa. Sau vụ tấn công, cô thiếu nữ Rani xinh đẹp nằm nào phải nằm trên giường chữa bệnh suốt nhiều tháng trong đau đớn khổ sở.

Đây là cách tái tạo đại dương Mặt trăng Titan trong phòng thí nghiệm

(Kiến Thức) - Một thí nghiệm mô phỏng đại dương trên Mặt trăng Titan được thực hiện nhằm chuẩn bị cho sứ mệnh không gian đặc biệt trong tương lai. Các kết quả của nghiên cứu có thể cung cấp những đầu mối để làm thế nào một tàu ngầm có thể làm việc.

Để tìm hiểu xem NASA sẽ phải đối mặt như thế nào khi họ phóng một chiếc tàu ngầm thực sự vào sâu trong đại dương mặt trăng của sao Thổ, Titan 20 năm nữa, các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington State đã tái tạo ra một đại dương mô phỏng đặc biệt trong phòng thí nghiệm.

Nguồn ảnh: Phys.
 Nguồn ảnh: Phys.

Thiếu niên gây gần chục vụ cháy/ ngày chỉ để vào tù cho... xem

(Kiến Thức) -  Các nhân viên cứu hỏa ở một khu vực ở thành phố Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc phải xử lý liên tục gần chục vụ cháy chỉ trong một ngày, mà điều gây kinh ngạc hơn nữa là tất cả vụ cháy đều do 1 thủ phạm.

Thời gian từ trưa ngày 19/2 đến sáng ngày 20/2, các nhân viên cứu hỏa một khu vực ở thành phố Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc đã phải giải quyết liên tiếp 8 vụ hỏa hoạn, chưa dập xong đã có nơi khác bị cháy... đều do một nam sinh 16 tuổi gây ra chỉ để “vào tù cho bố xem”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới