Đặt đồ ăn qua mạng, nào ngờ ăn phải cả búi thép cọ nồi

Khi vừa mở bát ra để thưởng thức, cô Phan sốc nặng khi phát hiện trong suất ăn của mình có một búi thép chuyên dùng để cọ nồi.

Cô Phan, đến từ Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cách đây vài ngày đã sử dụng ứng dụng chuyên đặt đồ ăn qua mạng để đặt món Ma Lạt Mao Huyết Vượng cay. Vốn nghĩ rằng chọn đồ ăn đắt một chút sẽ ngon hơn bởi chất lượng đi đôi với giá tiền. Nào ngờ, khi vừa mở bát ra để thưởng thức, cô Phan sốc nặng khi phát hiện trong suất ăn của mình có một búi thép chuyên dùng để cọ nồi.
Dat do an qua mang, nao ngo an phai ca bui thep co noi
Búi thép trong món ăn mà cô Phan đã đặt qua ứng dụng trên mạng. 
Cô Phan nói: "Sau khi mở nắp ra, tôi thấy thứ này ngâm trong nước súp. Ban đầu tôi tưởng đó là một cục tảo bẹ nhưng khi phát hiện ra là búi thép cọ nồi, tôi đã liên hệ ngay với nhà hàng. Song, nhà hàng có thái độ rất thờ ơ, chỉ nói rằng có vấn đề gì sẽ miễn phí toàn bộ đơn hàng. Tôi không đồng ý, tôi không muốn bồi thường. Tôi mong nhà hàng vi phạm an toàn thực phẩm này sẽ buộc phải ngừng kinh doanh, bị phạt tiền để làm gương cho những nhà hàng khác".
Trước sự việc này, nhà hàng cũng đã phản hồi. Người quản lý nhà hàng nói: "Việc này không thường xảy ra. Tôi đề nghị hoàn tiền cho cô Phan nhưng cô ấy không chịu, cúp máy. Khi khách hàng có những trải nghiệm không tốt, họ có thể xin hoàn tiền hoặc nhận phiếu ưu đãi. Vấn đề vệ sinh luôn được điều chỉnh".
Tuy nhiên, do việc trao đổi, phối hợp giữa hai bên không có kết quả nên cô Phan đã báo cáo cơ quan chức năng về quản lý thị trường và đang chờ kết quả xử lý tiếp theo.

Cúm không đi khám, người phụ nữ hỏng luôn phổi

Người phụ nữ chủ quan coi thường bệnh cúm, đến khi phải đi cấp cứu, bác sĩ choáng váng phát hiện phổi của cô về cơ bản đã mất chức năng, suy hô hấp, hai lá phổi trắng bệch, tính mạng cực kỳ nguy hiểm.

Sau cúm loại A, Trung Quốc đang bước vào đỉnh điểm của dịch cúm loại B. Cô Trần, 41 tuổi, ở Dương Châu, Giang Tô, gần đây mắc bệnh cúm. Tuy nhiên nghĩ rằng cúm chỉ là bệnh vặt, cô Trần không đi khám chữa bệnh kịp thời, cố gắng chống chọi với bệnh cúm trong 10 ngày. Hậu quả là vài ngày trước, cô ngất xỉu ngay khi vừa thức dậy, phải đi cấp cứu. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy phổi của cô cơ bản đã mất chức năng, suy hô hấp, hai lá phổi trắng bệch, tính mạng cực kỳ nguy hiểm.

Bạn với con cái tốt đến mấy, bạn cũng cần nhớ định luật con quạ

Là người già, cha mẹ nên học cách im lặng, quan sát sự phát triển của thời thế và cuộc sống của con cái. Thế nên nếu buộc phải lên tiếng, hãy dành nhiều lời khen và chủ động đồng tình với cách làm của con.

Trong khu rừng rậm, có một con quạ muốn chuyển nhà, bởi vì nó cô lập với những loài động vật nhỏ khác.

Chim bồ câu nói với nó: Nếu bạn không thay đổi chính mình thì dù có đi đâu cũng vô ích. Sau đó con quá bắt đầu hướng nội và suy nghĩ sâu sắc về chính bản thân mình.

Nhìn mâm cơm 2 phần khác biệt, chồng cứng họng khi biết lý do

Trước khi bưng mâm cơm lên, tôi đã chia mâm cơm thành 2 phần khác biệt rõ rệt. Một phần cho tôi với đầy đủ thịt cá rau, một phần cho chồng chỉ gồm bát cơm và ly nước.

Chồng tôi có tính hay chê. Tôi làm gì cũng không vừa ý anh. Nhà tôi mới lau sạch sẽ, chồng chê vẫn còn bẩn còn bụi. Quần áo tôi giặt ủi thơm tho thì chồng kêu vẫn còn nhăn nhúm ở phần nách áo, phần khó là phẳng nhất. Hay tôi rửa bát, chồng sẽ cầm lên xem thử còn mùi nước rửa bát không? Đến mức tôi bực mình, cãi nhau với chồng cũng chỉ vì mấy chuyện vụn vặt như thế.

Dạo trước, tôi còn đi làm thì chồng còn nể nang. Mấy tháng nay tôi nghỉ làm vì trong thời gian thai sản thì chồng chẳng còn kiêng dè gì nữa. Đi làm về, thấy vợ ngồi hút sữa, anh cũng mắng vợ không biết cho con bú, suốt ngày đêm cứ ôm lấy cái máy hút sữa. Tôi vừa trông con nhỏ vừa dọn dẹp, nấu nướng nên mâm cơm không thể nào ngon lành như bình thường được. Thế là chồng vừa gắp miếng rau lên đã chê rau vàng, gắp miếng thịt lên thì chê thịt chiên toàn dầu mỡ lại bị cháy, gắp miếng trứng chiên cũng chê trứng không vàng đều... Tôi phát cáu, bảo anh có muốn ăn ngon thì tự đi vào bếp mà nấu nướng, tôi không phải người hầu trong nhà. Chồng không cãi lại nhưng thể hiện rõ sự bực bội rồi gọi đồ ăn ngoài về ăn trước mặt vợ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới