Đang giải cứu 3 phu vàng kẹt trong hang ở Thanh Hóa

Cơ quan chức năng đang tìm cách giải cứu 3 phu vàng bị mắc kẹt dưới hang nghi do bị ngạt khí độc ở Thanh Hóa.

Dang giai cuu 3 phu vang ket trong hang o Thanh Hoa
Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tích cực tìm cách cứu 3 phu vàng bị kẹt dưới hang Kịt nghi do ngạt khí (Ảnh minh họa).
Thông tin ban đầu cho biết,vào ngày 5/6, anh Khà Văn Huyền (34 tuổi, ở Mai Châu, Hòa Bình) và anh Bùi Văn Mẫn (42 tuổi, ở Kim Bôi, Hòa Bình ) xuống hang Nước thuộc khu vực hang Kịt (thuộc bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) để sửa máy đào vàng thì không may bị ngạt khí không lên trên được.
Nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, anh Phạm Văn Dụng (54 tuổi, trú ở thôn dắm xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) vội xuống hang cứu anh Mẫn và anh Huyền. Tuy nhiên, do nồng độ khí độc khá lớn nên anh Dụng bị ngất, không thể ra khỏi hang.
Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, trưa ngày 6/6 UBND huyện nhận được tin báo và đã cử các lực lượng chức năng đến hiện trường tham gia giải cứu 3 phu vàng bị mắc kẹt dưới hang. Tuy nhiên, do hang Nước quá sâu (300-400m) trong hang có khí độc, lực lượng cứu hộ, cứu nạn lại không có dụng cụ mặt nạ phòng độc, nên không thể xuống hang tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Tính đến đêm ngày 6/6, cả 3 phu vàng vẫn đang bị mắc kẹt dưới hang. Công tác cứu hộ, cứu nạn sẽ được đợi đến sáng ngày 7/6, khi lược lượng cứu hộ của Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa và Bộ đội biên phòng có mặt tại hiện trường.
Được biết, hang Kịt thuộc bản Kịt, xã Lũng Cao cách xa trung tâm huyện Bá Thước gần 40 km và phải đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ mới tiếp cận được bản Kịt. Ngoài ra, không có hệ thống điện lưới cũng như sóng điện thoại di động nên cũng sẽ gây nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Giàn giáo công trình khách sạn Queen Ann rơi, tắc đường nghiêm trọng

Giông lốc đã làm giàn giáo bị rơi từ độ cao khoảng 70m ở công trình khách sạn Queen Ann (100 Trần Phú, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa).

Lúc gần 15h ngày 6/6, một cơn giông lớn đã quét qua thành phố Nha Trang, cơn giông kéo dài khoảng 20 phút. Tại công trình khách sạn Queen Ann, đang xây dựng đến tầng 21, một phần giàn giáo ở phía đường Trần Phú bị lốc đánh đổ.
Lúc gần 15h ngày 6/6, một cơn giông lớn đã quét qua thành phố Nha Trang, cơn giông kéo dài khoảng 20 phút. Tại công trình khách sạn Queen Ann, đang xây dựng đến tầng 21, một phần giàn giáo ở phía đường Trần Phú bị lốc đánh đổ.  

Giải cứu bé gái trong căn nhà khóa, lửa bốc ngùn ngụt

(Kiến Thức) - Lực lượng cảnh sát PCCC chuyên nghiệp đã phá cửa, lao lên tầng 2 căn nhà đang nghi ngút khói lửa để giải cứu bé gái đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 9h20 ngày 7/5, khu dân cư trên đường Khánh Hội, phường 4, quận 4, TP HCM hốt hoảng khi phát hiện khói đen và lửa bốc cao nghi ngút từ căn nhà 2 tầng lầu số 78/10/2A.
Nhiều người đã hô hoán nhau rồi tìm cách tiếp cận chữa cháy nhưng bất thành do căn nhà bị khóa cửa. Lúc này một bé gái bị mắc kẹt trên tầng 2 căn nhà nói trên đứng cạnh cửa sổ kêu cứu thảm thiết khiến người dân vô cùng lo lắng. Vô cùng may mắn khi hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC quận 4 đã kịp có mặt đeo mặt nạ, áo giáp chống nóng… lao vào biển lửa, phá cửa giải cứu cháu bé bị ngất đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Giai cuu be gai trong can nha khoa, lua boc ngun ngut
Hiện trường vụ cháy 

Thiếu nữ ngồi võng để khách sờ soạng khắp người

Thiếu nữ bị bán vào quán cafe ôm kể hàng ngày ngồi chơi với khách trên võng để họ sờ soạng khắp cơ thể mình.

Thiếu nữ bị lừa vào quán cafe ôm là Yến (19 tuổi, ở Đồng Tháp). Yến kể: “Cách đây hơn một tháng, em đón xe khách từ Đồng Tháp đến quận 12, TP HCM để tìm kiếm việc làm. Tại đây, em thấy tờ giấy dán trên cột điện bên đường có in thông tin về một công ty môi giới việc làm nên gọi điện thoại. Người nghe đầu dây bên kia xác nhận tên Tuấn. Công ty của Tuấn đang hoạt động ở khu vực Sóng Thần (Bình Dương)”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới