Dân Nghệ An đội nắng gắt, chen nhau mua nước thánh

Người dân Nghệ An từ các huyện ùn ùn kéo nhau đến cống Kẹp để mua nước chảy từ trong núi ra, mà họ gọi là nước thánh. đem về uống. 

Cho rằng nguồn nước chảy từ trong núi ra đem về uống có thể chữa được nhiều loại bệnh nên nhiều người dân Nghệ An từ khắp nơi ùn ùn kéo nhau đến cống Kẹp, xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn) mua về sử dụng.
“Nước thánh” trời ban?
Thời điểm này dù không phải là lúc cao điểm của những ngày nắng nóng, nhưng ngay từ tờ mờ sáng đã có hàng trăm người chen chúc nhau tới chân núi Sắc nơi có khe Cống Kẹp thuộc xã Khánh Sơn xếp hàng chờ đợi để mua nước về dùng.
Không chỉ người dân địa phương mà còn có rất nhiều người thuộc các huyện khác của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đổ về đây để hy vọng mua được thùng nước được cho là quý hiếm này. Người ít thì 5 – 6 can, người nhiều thì thuê cả xe ô tô đến để chở nước về.
Chị Nguyễn Thị Lan (xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) khẳng định không có nơi nào có nguồn nước sạch sẽ, dồi dào quanh năm, mà lại được người dân tin dùng như nước ở đây.
Dan Nghe An doi nang gat, chen nhau mua nuoc thanh
 Rất đông người dân khắp nơi tìm đến đây để mua nước về sử dụng.
Chẳng ai biết nguồn nước này có từ bao giờ cả, từ lúc sinh ra là chị đã phải lên đây lấy nước về uống rồi. Chỉ biết là đã trải qua bao thế hệ nhưng nguồn nước này chưa bao giờ cạn kiệt cả.
Nhiều người mê tín đã thần thánh hóa lên và gọi đây là “nước thánh” vì cho rằng uống nước cống Kẹp thì không phải đun sôi, chữa bách bệnh và còn có thể làm trắng da. Lời đồn ngày càng lan rộng ra nên người dân từ khắp nơi đua nhau về đây mua nước này về uống mỗi ngày một đông thêm.
“Thực chất thì đã bao nhiêu năm qua nhưng chúng tôi cũng chưa khi nào thấy uống nước này có thể chữa được bệnh tật gì cả. Người dân xem nguồn nước này là nguồn nước thánh vì họ lớn lên từ bao thế hệ nay đã sống cùng nước núi Sắc, xem nó là hình ảnh gần gũi. Hơn nữa, người dân nơi đây đã quen với mùi vị của loại nước này rồi nên chỉ muốn uống nước tại đây mà thôi”, chị Lan cho biết thêm.
Buộc lại mấy chiếc can vào xe máy cho chắc chắn, anh Hoàng Trọng Nghĩa hồ hởi cho biết, hôm nay may mắn đi sớm nên lấy nước nhanh được thế này chứ bình thường anh phải chờ hơn 1 giờ đồng hồ mới lấy được.
Ở tận huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), nhưng anh vẫn đều đặn mỗi ngày tới đây lấy nước về uống. “Nghe người ta nói nước thánh tôi cũng chẳng tin. Chỉ biết nước ở đây hoàn toàn sạch sẽ mà không cần qua xử lý. Hơn nữa nó còn rẻ hơn cả nước tinh khiết nên tôi mới mua về sử dụng”, anh Hoàng nói.
Tranh giành nguồn nước quý
Ông Đặng Văn Việt - Chủ tịch xã Khánh Sơn cho biết nhiều người đồn thổi đây là nước thánh, nước thần rồi là nước gây ung thư, nhiễm độc… cũng chỉ vì tranh giành nhau nguồn nước này nên có thời tình hình an ninh trật tự ở địa bàn trở nên phức tạp.
Sau khi có kết luận “các chỉ số hóa học và vi khuẩn đều trong giới hạn cho phép để sử dụng nước ăn, uống” về nguồn nước tại khe Cống Kẹp của Sở Y Tế Nghệ An, UBND xã Khánh Sơn đã phải tổ chức đấu thầu để có người quản lý nguồn nước, đảm bảo trật tự cho địa phương.
Để có thể được lấy nguồn nước hiếm này bán cho người dân, ông Nguyễn Trọng Lịch phải đóng cho chính quyền 120 triệu đồng mỗi năm. Trung bình mỗi ngày gia đình ông có thể bán được hơn 1.200 can với giá bán mỗi can 20 lít bán cho người địa phương Khánh Sơn là 1000 đồng, người ngoài địa phương 5000 đồng.
Dan Nghe An doi nang gat, chen nhau mua nuoc thanh-Hinh-2
Anh Đức khẳng định chỉ có nguồn nước của gia đình anh đã được kiểm định. 
Theo anh Anh Nguyễn Trọng Đức (con trai của ông Lịch) thì trước đây khi chưa có người đấu thầu, giữ nước, tại địa phương đã xảy ra nhiều việc như đánh nhau, mâu thuẫn để tranh giành nguồn nước tự nhiên của núi Sắc.
Hiện tại gia đình anh là người duy nhất trúng thầu độc quyền được bán nước tại chân núi Sắc, tuy nhiên vẫn có nhiều người xung quanh đã tự đào hầm chứa nước, dẫn nước từ nơi khác về bán cho người dân.
“Những nguồn nước không có xuất cứ rõ ràng, lại chưa được kiểm định mà họ bán cho người dân như vậy nếu có chuyện không hay tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng tới nước ở khe Cống Kẹp này”, anh Đức bức xúc nói.
Trao đổi về vấn đề này, ông Việt cho hay, sau khi biết tin nhiều hộ dân tự phát dẫn nguồn nước từ nơi khác xung quanh núi Sắc về để bán cho dân, chính quyền xã đã phản ánh lên Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan chức năng về kiểm định các nguồn nước này.

Thảm sát ở Yên Bái: Ảnh nghi can cùng người tình khi bị bắt

(Kiến Thức) - Đặng Văn Hùng, nghi can trong vụ thảm sát ở Yên Bái  tỉnh Yên Bái bị bắt khi y cùng người tình đang định băng qua QL 70 trốn về Lào Cai.

Khoảng 10h10 sáng nay (15/8), lực lượng Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Đặng Văn Hùng (SN 1989) cùng người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hán (SN 1979), trong vụ thảm sát ở Yên Bái khiến 4 người trong một gia đình tử vong ở thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái, địa phận bắt giữ được nghi phạm Hùng và người phụ nữ Hán thuộc xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái khi y cùng người tình đang định băng qua QL 70 trốn về phía tỉnh Lào Cai.

Thảm sát ở Yên Bái: Lời khai lạnh lùng của nghi phạm

(Kiến Thức) - Khi bị bắt, Đặng Văn Hùng, nghi can trong vụ thảm sát ở Yên Bái có biểu hiện mệt mỏi vì đói, khát nhưng vẫn lạnh lùng khai nhận hành động tàn độc.

Sau hơn 2 ngày huy động hơn 500 cán bộ, chiến sỹ trèo đồi, lội suối, băng rừng sâu truy bắt nghi phạm Đặng Văn Hùng (SN 1989) trong vụ thảm sát ở Yên Bái (thôn 16 xã Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái), sáng nay (15/8), Công an tỉnh Yên Bái đã bắt được nghi phạm cùng người tình là Nguyễn Thị Hán (SN 1979) tại địa phận xã Khánh Hòa (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).
Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Hùng với cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu khiến y ra tay tàn độc với cả 4 người trong gia đình anh Long do tranh chấp nương rẫy.

Nghệ An: Bé trai bị xích cổ đi lang thang khắp nơi

Đại diện chính quyền xã Nghi Phương (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng xã này đang chăm sóc một bé trai bị xích cổ đi lạc đường.

Ông Phạm Văn Hải, Trưởng công an xã Nghi Phương, cho biết khoảng 16h chiều 14/8, người dân ở xã Nghi Phương nhìn thấy một bé trai đang trên đường đi vào nhà thờ Trại Gáo có dấu hiệu mệt lả, biểu hiện tinh thần khác lạ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới