Bị chỉ trích vì nhờ cộng đồng mạng chỉnh sửa bức ảnh gia đình

Google News

Một người mẹ đăng bức ảnh gia đình lên một group chuyên chỉnh sửa ảnh và nhờ ai đó chỉnh ảnh cho mình. Yêu cầu của cô ấy tệ đến mức nào mà khiến nhiều người nổi giận và mắng nhiếc?

Có một số gia đình trông rất hạnh phúc trong những bức ảnh, nhưng thực tế có thể không hẳn là thế.

Một người mẹ đang nhận chỉ trích nặng nề khi đăng ảnh gia đình lên một nhóm Facebook chuyên chỉnh sửa ảnh với lời đề nghị gây tranh cãi: “Ai đó có thể xóa đứa trẻ ở giữa được không?”. Cô cũng nói sẽ gửi 10 đôla (khoảng 230.000 đồng) tiền công cho ai làm giúp.

Bi chi trich vi nho cong dong mang chinh sua buc anh gia dinh

Bức ảnh được đăng lên nhóm Facebook, nhờ chỉnh sửa. Ảnh: WadeCross.

Vấn đề là người mẹ này còn đăng kèm tin nhắn thể hiện rằng người chụp ảnh đã cho phép việc chỉnh sửa. Trong đó, cô nói rõ với người chụp ảnh rằng cô muốn nhờ cộng đồng mạng xóa hình cậu con trai riêng của chồng trong bức ảnh gia đình.

Trong đoạn tin nhắn, người mẹ cũng viết rằng họ đã không chụp bức ảnh nào mà không có cậu con trai riêng của chồng, nên giờ cô muốn có ảnh gia đình mà chỉ có các con của cô thôi.

Bi chi trich vi nho cong dong mang chinh sua buc anh gia dinh-Hinh-2

Người mẹ hỏi người chụp ảnh (tên là Dawn) rằng có thể đăng ảnh lên mạng, nhờ xóa cậu con ghẻ đi được không. Ảnh: WadeCross.

Bi chi trich vi nho cong dong mang chinh sua buc anh gia dinh-Hinh-3

Người mẹ: "Tôi muốn có bức ảnh chỉ với các con trai tôi". Ảnh: WadeCross.

Việc này khiến cộng đồng mạng rất giận dữ. Tài khoản @WadeCross (Twitter) đăng lại hình ảnh và viết: “Tôi sẽ không bao giờ hết cảm giác nghẹn ở cổ họng sau khi xem điều này”.

Gần như không ai đọc xong có thể giữ yên lặng. Đã có cả ngàn bình luận được viết, như:

“Đừng rằng buộc với một người đã có con, nếu cô không thể coi đứa trẻ đó như con mình. Trẻ con xứng đáng được đối xử tốt hơn”. Người viết câu này còn cho biết, cô thấy “kinh tởm” về hành động của người mẹ đó, và nghĩ cậu bé kia sẽ cảm thấy thế nào khi biết mình bị xóa khỏi những bức ảnh “gia đình”.

Bi chi trich vi nho cong dong mang chinh sua buc anh gia dinh-Hinh-4

Có vẻ cuối cùng người mẹ cũng đã làm được điều mình muốn. Ảnh: WadeCross.

“Tôi hy vọng cậu bé ấy cảm nhận được tình cảm của cộng đồng dành cho mình, và hy vọng khi lớn lên, cậu bé sẽ trở thành một người tốt hơn người mẹ kế của mình”.

“Nếu bạn phải gạt một đứa trẻ ra khỏi bức ảnh, thì bạn không xứng đáng với đứa trẻ đó. Thật ích kỷ và kinh khủng”.

Theo Thục Hân/Hoahoctro

>> xem thêm

Bình luận(0)