Chuyện phòng the kinh khủng của gian thần khét tiếng nhà Minh

Không chỉ sống biến thái, chuyện phòng the kinh khủng của vị gian thần này là hình mẫu để dựng lên nhân vật Tây Môn Khánh nổi tiếng trong văn hóa Trung Quốc.

Thâm cung bí sử thường có nhiều lưu truyền về chuyện phòng the biến thái, khó tin của các hoàng đến, mỹ nữ, quan lại nhưng hiếm ai vượt qua được nhân vật này. 

Câu chuyện về Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên được lưu truyền trong dân gian rộng rãi đến mức cặp đôi này trở thành đại diện cho hình ảnh gian phu dâm phụ. Tuy nhiên, ít người biết rằng, nguyên mẫu của Tây Môn Khánh lại là một nhân vật lịch sử có thật. 

Người này so với Tây Môn Khánh không chỉ hoang dâm háo sắc mà quyền lực còn che trời. Đến khi bị bắt, bị khám nhà, nhân vật này lộ rõ sự biến thái của mình. Quân lính tìm thấy 900 chiếc khăn lụa trắng dưới giường của hắn, tất cả đều là những chiếc khăn dùng để lau thân thể sau khi ân ái xong.

Chuyen phong the kinh khung cua gian than khet tieng nha Minh

Gian thần tham lam, quỷ quyệt

Vậy, nhân vật này là ai? Đó là Nghiêm Thế Phan, một nhân vật cực kỳ nổi tiếng với ô danh gian thần, tham lam, quỷ quyệt.

Theo sử ghi lại, Nghiêm Thế Phan là con trai của Nghiêm Tung, một trong "lục đại gian thần" khét tiếng dưới triều đại nhà Minh. Sở dĩ Nghiêm Tung có thể tác oai tác quái là bởi vị đại thần này đã giúp hoàng đế Gia Tĩnh giành được chính quyền, nắm trong tay cả thiên hạ. 

Nghiêm Thế Phan cũng phò tá đắc lực cho cha mình, vì thế khi triều chính ổn định, cha con họ Nghiêm cũng có vị thế cực kỳ to lớn, quần thần thường lén gọi là "Đại Tiểu thừa tướng" ý chỉ hai cha con họ Nghiêm quyền lực che trời, là thừa tướng lớn và thừa tướng nhỏ.

Nhờ vậy, Nghiêm Thế Phan hành động không hề kiêng dè, thậm chí còn công khai mua quan bán tước, hối lộ và nhận hối lộ. Thái quá hơn, vị đại thần này còn cho niêm yết giá: "Chức quan thất phẩm châu xử - ba trăm lượng bạc, chức quan lục phẩm thông xử - bán năm trăm lượng bạc".

Chuyen phong the kinh khung cua gian than khet tieng nha Minh-Hinh-2

Nhìn qua có thể thấy cha con họ Nghiêm quyền khuynh triều chính, lũng đoạn lòng dân. Chính vì vậy, Nghiêm Thế Phan cực kỳ huênh hoang, ác độc. Hắn tự cho mình có quyền hưởng thụ chẳng khác gì hoàng đế.

Chuyện phòng the biến thái

Với bản tính hoang dâm vô độ, Nghiêm Thế Phan thê thiếp tổng cộng có 27 người, thị nữ vô số, gia phủ của hắn chẳng khác nào hậu cung thu nhỏ. Điển cố "Nhục thóa hồ" - "Bình nhổ bằng người" cũng từ Nghiêm Thế Phan mà ra.

Chuyện rằng, mỗi buổi sáng khi Nghiêm Thế Phan rời giường thì sẽ có 10 cơ thiếp xinh đẹp trần trụi nằm phía dưới, ngẩng cổ, há miệng làm ống nhổ của Nghiêm Thế Phan. Mặc dù ghê tởm trong lòng, những cơ thiếp này tuyệt đối không được thể hiện ra mặt, nếu không có thể mất mạng như chơi.

Sống hoang đường, biến thái như thế nên đến khi bị triều đình "sờ gáy", Nghiêm Thế Phan khiến nhiều người khiếp sợ. Khi quân lính lục soát nhà của vị đại thần này, ngoài vô số tài sản, ngọc ngà, châu báu, đồ quý hiếm, họ còn tìm thấy 900 chiếc khăn lụa trắng dưới giường của Nghiêm Thế Phan.

Có gia nô trong nhà tường tận mọi chuyện cho biết, mỗi một chiếc khăn đại diện cho một người phụ nữ. Cụ thể, mỗi khi làm chuyện phòng the với một người phụ nữ xong xuôi, Nghiêm Thế Phan sẽ dùng khăn lụa trắng để lau người và vứt xuống gầm giường. 

Cuối năm, hắn sẽ đếm xem có bao nhiêu mỹ nữ bị mình chà đạp, dày vò. Thực sự khiến nhiều người choáng váng, sợ hãi.

Chính vì vậy, rất nhiều người tin rằng, nguyên mẫu của Tây Môn Khánh chính là Nghiêm Thế Phan. Nhũ danh của Nghiêm Thế Phan là Khánh Nhi, hào Đông Lâu, các tiểu thuyết gia sử dụng "Tây Môn" như một phép ẩn dụ đối lập.

“Lời nguyền chết chóc” khiến các hoàng đế nhà Minh thường đoản mệnh?

(Kiến Thức) - Không ít hoàng đế nhà Minh trong lịch sử phong kiến Trung Quốc đoản mệnh, không có con cái hoặc có con chết yểu, không sống tới tuổi trưởng thành. Dân gian cho rằng điều này xuất phát từ việc hoàng tộc nhà Minh vướng vào một "lời nguyền chết chóc" bí ẩn.

“Loi nguyen chet choc” khien cac hoang de nha Minh thuong doan menh?
 Lịch sử phong kiến Trung Quốc ghi nhận 16 hoàng đế nhà Minh trị vì đất nước. Thế nhưng, chỉ có vài người sống thọ 50 - 70 tuổi. 

Chuyện về một cung nữ đáng thương trong triều nhà Minh

Vì gia thế quá thấp nên không được chọn làm phi tử của Hoàng đế mà chỉ là cung nữ hầu hạ Thái hậu.

Nàng cung nữ đó là Vương thị, phụ thân là một viên quan nhỏ trong triều nhà Minh. Trong những năm Vạn Lịch, Minh Thần Tông Chu Dực Quân vừa lên ngôi đã tiến hành liên tục các cuộc tuyển tú nữ. Vương thị mới 13 tuổi cũng tham gia tuyển tú dưới sự sắp xếp của bố mẹ nhưng vì gia thế quá thấp kém nên không được chọn làm phi tử của Hoàng đế mà chỉ làm cung nữ.

Lúc đó, Vương thị sớm đã không còn tham vọng đổi đời nữa, chỉ muốn sống một cuộc sống ổn định và yên bình.

Mưu thần Lưu Bá Ôn trước khi chết nhất định đòi ăn bánh nướng

Mưu thần Lưu Bá Ôn dựa vào "Thiêu bính ca" - "Bài ca bánh nướng" để dự đoán về triều đại nhà Minh đến tận 800 năm. Có điều rất lạ là trước khi chết, Lưu Bá Ôn nhất quyết đòi ăn một miếng bánh nướng.

Thân là đệ nhất mưu thần của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, Lưu Bá Ôn dựa vào "Thiêu bính ca" - "Bài ca bánh nướng" để dự đoán về triều đại nhà Minh, về 800 năm sau hưng suy hợp tan. Người đời sau thông qua các khảo chứng khoa học đã chứng minh không ít tiên đoán của Lưu Bá Ôn là đúng. Chỉ là, mọi người không giải thích được, vì sao trước khi chết Lưu Bá Ôn nhất quyết đòi ăn một miếng bánh nướng.

Sử chép lại, Lưu Bá Ôn tinh thông thiên văn, địa lý, giúp Chu Nguyên Chương thao túng cả giang sơn, "Bài cá bánh nướng" ra đời trong một lần quân thần trò chuyện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới