Chuyện lạ hôm nay: Người ăn xin và điều kỳ diệu truyền cảm hứng

(Kiến Thức) - Mặc dù bị nhiều người xem thường, không quan tâm, thế nhưng người đàn ông lang thang ở Brazil đã chứng minh rằng, chỉ cần kiên trì theo đuổi đam mê, nhất định sẽ có ngày thành công. 

Kiên trì theo đuổi giấc mộng của mình là phẩm chất đặc biệt nhất của loài người. Cho dù bạn đang ở trong một hoàn cảnh sống khắc nghiệt, chỉ cần đừng buông tha đam mê với việc mà mình thích, một ngày nào đó, khi cơ hội đến, nhất định bạn sẽ thành công.
Câu chuyện truyền cảm hứng của Raimundo Arruda Sobrinho, một người ăn xin, lang thang hơn 70 tuổi dưới đây sẽ chứng minh điều đó.
 
Ông Raimundo Arruda Sobrinho có sở thích và đam mê mãnh liệt là làm thơ.
 
Dù không có nhà, ăn uống tạm bợ, cầm chừng nhưng mỗi ngày, ông Raimundo đều cố gắng, kiên trì viết ra những dòng thơ đẹp đẽ, nói lên quan điểm, khát vọng của mình về cuộc sống. Raimundo hy vọng, ngày nào đó, những vần thơ của ông sẽ được người khác công nhận.

Mời quý vị xem video: Nhiều khách du lịch đến Dubai để ăn xin

Do hoàn cảnh của Raimundo, nhiều người đi qua chỉ liếc nhanh một cái, nhìn thấy ông lão bẩn thỉu, lưu lạc, chẳng mấy ai quan tâm rốt cuộc ông lão 70 tuổi vô gia cư đang làm gì.
 
Mãi đến năm 2011, cô gái trẻ Shalla Monteiro đi ngang qua ông Raimundo và ngẫu nhiên chào hỏi, bắt chuyện với ông. Trong lúc đó, Shalla phát hiện ông Raimundo làm thơ.
Tiếp đó, cô được đọc những bài thơ của ông Raimundo và vô cùng ngạc nhiên khi những bài thơ của người đàn ông lang thang rất hay, rất tinh tế và truyền cảm.
 
Sau cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ đó, Shalla đã quyết định chia sẻ câu chuyện của mình và lập một trang Facebook riêng cho ông Raimundo, đăng tải những bài thơ do ông làm.
Rất nhanh sau đó, những tác phẩm của ông Raimundo nhận được sự chú ý, có hơn 100.000 theo dõi trang Facebook của ông. Nhiều người nhìn thấy ông ngoài đời cũng quan tâm nhiều hơn. Họ mang cho ông Raimundo nhiều thứ, từ quần áo đến thực phẩm.
 
Kỳ kiệu thay, cũng nhờ có Facebook và lượng người theo dõi hùng hậu, ông Raimundo và người thân đã ly tán nhiều năm tìm được nhau.
Hiện tại, ông Raimundo đã không còn là người vô gia cư lưu lạc năm nào, trở thành một người đàn ông vui vẻ, hạnh phúc, sống trong vòng tay yêu thương của gia đình.
 
Cô gái Shalla Monteiro cũng trở thành một người bạn tốt của ông. Tập thơ duyên dáng của Raimundo ấp ủ bao năm trời cũng được xuất bản, đem lại tiếng vang lớn cho ông.
Ai có thể nghĩ rằng một ông lão hơn 70 tuổi sống lưu lạc ven đường lại có thể có thể có những chuyển biến mang tính bước ngoặt như thế? Vậy nên, chỉ cần không buông tha ước mơ, nỗ lực kiên trì, cuối cùng cũng có một ngày, bạn có thể khẳng định được bản thân.

Ngỡ ngàng tiểu hành tinh cổ "lưu vong" quanh sao Hải vương

(Kiến Thức) - Các nhà thiên văn học phát hiện một tiểu hành tinh giàu carbon băng qua sao Hải vương tại Vành đai Kuiper, nơi các vật thể của Hệ mặt trời nằm trải rộng từ phạm vi quỹ đạo của Hải Vương Tinh tới khoảng cách 44 AU từ phía Mặt trời.

Tiểu hành tinh này được gọi là 2004 EW95, có khả năng được hình thành trong vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc nhưng đã sớm bị ném vào vành đai Kuiper.

Hai tên trộm ngốc nghếch và cái kết bi hài nhất

(Kiến Thức) - Mới đây, một đoạn video clip ghi lại cảnh hai tên trộm ngốc nghếch ở Trung Quốc, trộm không được, còn bị ghi lại loạt hành động vụng về khiến tất cả mọi người đều không thể không cười sau khi xem.

Theo thông tin đăng tải, đoạn clip ghi lại cảnh tượng hai tên trộm ngốc nghếch đang cố gắng đột nhập vào nhà dân chưa rõ địa điểm. Để chuẩn bị cho phi vụ này, hai tên trộm dường như đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng.
Hai ten trom ngoc nghech va cai ket bi hai nhat
 

Buồn đời, người phụ nữ quyết bỏ tiền mua nước thánh và kết đắng

(Kiến Thức) - Bỏ một số tiền lớn để mua tới 9 chai nước thánh, mong muốn sẽ bỏ được vận xui và gặp nhiều may mắn hơn, chẳng ngờ, người phụ nữ gặp cảnh trong cái rủi có cái xui, tiền mất tật mang.

Cô Yang, một phụ nữ 30 tuổi ở Bukit Batok, Singapore bỏ ra tổng cộng 1450 đô la Singapore (khoảng 25 triệu đồng), để mua 9 chai "nước thánh" với mong muốn sẽ xóa bỏ được vận rủi, trở nên may mắn hơn, thay đổi vận mệnh của mình.
Được biết, cô Yang cùng chồng mình đang thất nghiệp, hai vợ chồng có hai mụn con cũng phải cho đi làm con nuôi vì không thể nuôi được. Mãi không khá hơn, cô Yang vô cùng buồn khổ, chán nản. Vì thế, khi thấy một người bán hàng rong Indonesia nói rằng ông ta có thứ nước thần kỳ, có thể thay đổi được vận mệnh, mang đến những điều may mắn với gia đình, cô Yang đã tin theo.
 
Người bán hàng rong này tự nhận là một "bậc thầy tâm linh", những chai "nước thánh" của ông ta có thể giúp cuộc sống của cô Yang và gia đình trở nên tốt đẹp hơn.
Mỗi ngày, cô Yang cần uống một ngụm "nước thánh", phần còn lại đổ lên người, sẽ thay đổi được vận mệnh, từ xui rủi hóa may mắn, tốt đẹp.

Mời quý vị xem video: Cách thức lôi kéo thành viên của những kẻ tự xưng "Hội Thánh Đức Chúa Trời"

Tin lời người bán hàng rong, dù đang rất túng quẫn, cô Yang vẫn cố chắt bóp, bỏ ra 1450 đô Singapore để mua 9 chai "nước thánh". Thế nhưng, sau khi làm theo lời "bậc thầy tâm linh" mà mãi không có chuyển biến tích cực, cô Yang mới nhận ra mình đã bị lừa.
Ngay sau đó, cô Yang liên hệ với người bán hàng rong và đòi lại tiền, nhưng người này ngoan cố không chịu trả.
Cuối cùng, cô Yang đành gọi cảnh sát và báo cáo về trường hợp của mình. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, kẻ lừa đảo vẫn chưa bị bắt giữ, cô Yang cũng chưa lấy lại được tiền của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới