Choáng váng khi thấy người trong căn lều trước cổng nhà vợ

Sửng sốt khi thấy căn lều lụp xụp dựng trước cổng gia đình vợ, chúng tôi ghé lại xem thì choáng váng khi nhìn thấy bố vợ nằm trong đó.

Một năm nay, chúng tôi chưa về ngoại chơi. Nhân dịp được nghỉ phép, thay vì đi du lịch, tôi đưa vợ con về thăm quê ngoại. Vừa bước vào cổng, tôi sửng sốt khi thấy một căn lều lụp xụp; không hiểu bố mẹ vợ dựng lều ở đó làm gì. Đến khi các con kêu lên là ông ngoại đang nằm trong đó thì hai vợ chồng sững sờ chạy lại xem. Bố vợ tôi trông ốm yếu, bỏ tờ báo đang đọc xuống ngồi nhỏm dậy. Túp lều nhỏ tầm 4m2 rất thiếu sáng, có bát đũa, cái bếp ga nhỏ và túi quần áo, dường như toàn bộ sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ của bố vợ tôi đều diễn ra trong đó.
Thấy tình cảnh của bố, vợ tôi òa khóc: “Tại sao bố ra nông nỗi này? Ai đã đuổi bố ra khỏi nhà?”. Vợ tôi hỏi rất nhiều câu nhưng ông không nói mà chỉ ứa nước mắt nhìn.
Vợ chồng tôi cùng đưa bố vào trong nhà. Một lúc sau khi mẹ và vợ chồng anh trai đi làm về, vợ tôi trách: “Tại sao mẹ và anh chị lại đối xử tệ bạc với bố thế này?”.
Mẹ vợ nói: “Con cũng biết thừa tính ông ấy kinh khủng thế nào rồi. Bao nhiêu năm lười biếng không chịu làm ăn, việc nhà cũng không động đến, suốt ngày rượu chè đay nghiến vợ con. Bây giờ bệnh tật đầy mình, tiền chữa không có mà vẫn chứng nào tật nấy. Mẹ chịu không nổi nữa. Bây giờ ông ta muốn đi đâu thì đi, nhà này không chứa”.
Không nói được mẹ, vợ tôi quay sang trách anh chị, nhưng chị dâu bảo vợ chồng tôi tốt với bố thế thì đưa ông về mà nuôi dưỡng và lo chữa bệnh cho ông. Anh chị vất vả phụng dưỡng nhiều năm nay, giờ hết trách nhiệm rồi.
Tôi hỏi hằng ngày bố lấy tiền đâu mà mua đồ ăn? Ông bảo gia đình cũng cho mấy cân gạo và ít lạc, cá khô. Họ hàng làng xóm thỉnh thoảng cho cái nọ cái kia, có gì ăn nấy qua ngày.
Vợ tôi bảo nhà này là của chung bố mẹ, không ai có quyền đuổi ông, nhưng mẹ nói nhà này đã sang tên cho vợ chồng anh trai rồi, tiền xây nhà cũng của anh chị ấy, giờ ông chẳng còn gì trong tay, được dựng lều đã là tốt. Nghĩ lại cách bố vợ đối xử với vợ con mà tôi từng chứng kiến, tôi cũng cứng họng không biết nói sao dù không đồng tình với gia đình vợ.
Thấy mẹ và anh chị dứt khoát không chấp nhận để bố sống chung, vợ kéo tôi ra ngoài nói là muốn đón bố về ở cùng. Nhưng hiện tại chúng tôi đang sống chung với bố mẹ tôi, nhà lại chật hẹp, thật sự không thể đưa bố vợ về.
Tôi thật sự không biết phải giải quyết chuyện gia đình vợ thế nào cho hợp lý nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Bạn đọc góp ý với tác giả, xin nhập ý kiến vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.

Vợ giận đòi ngủ riêng, tôi xuống làm hòa thì rụng rời

Vợ hóa ra chẳng phải giận dỗi tôi mà chỉ là đang lấy cớ để hú hí cùng người đàn ông khác.

Kết hôn 5 năm, vợ tôi vốn là một người phụ nữ giản dị, chỉ luôn suy nghĩ cho chồng con. Dạo gần đây vợ lại khác nhiều lắm, ăn diện hơn, thay đổi bản thân mình nhiều hơn. Trước đây có thấy son phấn, váy vóc gì đâu, bây giờ thì mua về nhiều lắm, rồi ngày nào cũng ngồi trước gương đến cả tiếng để chăm sóc da.

Ngày tân gia, chồng sang tên sổ đỏ cho tôi khiến cả nhà choáng

Sao chồng lại muốn sang tên sổ đỏ cho tôi thế này?

Sau ngày cưới, chồng bất ngờ nói ra một bí mật giấu kín cả năm nay. Anh nói là 2 năm trước đã mua một mảnh đất, hiện vẫn còn nợ ngân hàng 300 triệu. Chồng bảo khi nào trả hết nợ rồi sẽ tính đến việc xây nhà.

Tôi nói với chồng là tôi cũng có một mảnh đất, được bố mẹ cho trước lúc đi lấy chồng. Nếu chồng cần tiền, tôi có thể bán mảnh đất đó để lấy tiền xây nhà và trả nợ. Chồng bảo đưa anh ấy đi xem mảnh đất mà bố mẹ cho xem có đẹp không. Nếu đẹp hơn đất của chồng mua thì có thể xây nhà trên đó.

Khi thấy chồng bước ra cùng người đó, tôi rụng rời chân tay

Đời này đúng không ai học được chữ ngờ, tôi có chết cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra cảnh đó.

Cưới nhau hơn 3 năm, có một con trai lên 2 tuổi, vợ chồng tôi gần như chưa có một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Tất cả là vì chồng tôi, tôi là vợ anh, ở bên cạnh anh hàng ngày nhưng chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn tình cảm anh dành cho tôi. Ở anh lúc nào cũng có sự xa cách, hờ hững, tôi cũng không lý giải được cảm giác đó là gì, nhưng tôi biết anh không hoàn toàn yêu tôi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới