Mở món quà mà ông thông gia tặng, tối rất bất ngờ thấy chiếc dây chuyền vàng khá đẹp, cùng một chiếc nhẫn. Nhưng tôi còn hoảng hốt hơn khi nghe những lời mà ông thông gia nói…
Ngày cưới anh trai, có một cô gái dắt theo đứa bé gái khoảng 8 tuổi đến và nói mang đứa bé này đến làm quà mừng cưới... Lúc này, mẹ tôi “chết lặng”, còn anh tôi ngơ ngác.
Tôi rất bất ngờ khi bố chồng cho mẹ con tôi mỗi người một suất đất. Tôi tự nhủ từ nay trở đi sẽ dành nhiều thời gian quan tâm đến bố mẹ chồng nhiều hơn.
Tôi rất bất ngờ khi bố chồng cho mẹ con tôi mỗi người một suất đất. Tôi tự nhủ từ nay trở đi sẽ dành nhiều thời gian quan tâm đến bố mẹ chồng nhiều hơn.
Khi chúng tôi đang ngủ say thì chị Thúy gõ cửa cầu cứu. Chị xin được tá túc một đêm vì chồng chị uống rượu với bạn sắp về đến nhà. Dạo gần đây, lần nào anh ấy say xỉn cũng về đánh vợ...
Cứ nghĩ về nhà tôi sẽ bị chồng đánh đuổi ra khỏi nhà, nào ngờ anh quyết định sang tên ngôi nhà chúng tôi đang sống, anh mua từ trước khi cưới cho vợ đứng chung.
Mẹ chồng kể, năm nào bà cũng phải sắm sửa cho bố mẹ đẻ nhưng năm nay bà giao toàn bộ cho dâu mới. Tuy nhiên, mẹ lại không đưa cho tôi đồng nào. Chưa kể, tôi còn phải có trách nhiệm biếu tiền tiêu Tết cho ông bà.
Nghe thấy chị dâu tính toán kỹ càng về chuyện tiêu Tết, chồng tôi bất ngờ nói tiền thưởng của chúng tôi được 50 triệu và dùng hết cho mấy ngày Tết... Những lời chồng nói làm chị dâu ngượng tái mặt, sau đó lặng lẽ ra về.
Con trai tôi cưới vợ đã được gần 5 năm, con gái nó 3 tuổi rồi, bắt đầu đến lớp mầm non. Vợ chồng tôi dự tính sẽ cho các cháu tiền mua nhà để bắt đầu cuộc sống tự lập hoàn toàn...
Vợ đang mang thai, tôi không muốn làm khó cô ấy, vợ ở đâu cũng được miễn sao thoải mái là được. Cuối cùng tôi quyết định nghỉ 3 hôm về thăm vợ trước khi cô ấy về chơi nhà ngoại.