Bị tuyên án tử, trùm ma túy một mực khai người tình là kẻ cầm đầu

(Kiến Thức) - Mặc dù có quãng thời gian yêu nhau mặn nồng nhưng đến khi hầu tòa và đối mặt với mức án tử hình, Tuấn nhất định khai người tình chính là kẻ cầm đầu.

Mới đây, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm lưu động tại Nghệ An, xét xử vụ án mua bán trái phép 294 bánh heroin do trước đó các bị cáo Phan Đình Tuấn (SN 1971), Hồ Sự Cơ (SN 1983), Nguyễn Quốc Thắng (SN 1977, cùng trú tại TP Vinh), Vũ Thành Trung (SN 1964, trú huyện Yên Thành), Phan Thanh Tòn (SN 1989, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) có đơn kháng cáo.
Theo cáo trạng truy tố của VKS, mặc dù đang chấp hành án phạt tù 10 năm với tội danh giết người nhưng từ cuối năm 2013 đến giữa tháng 2/2014 bị cáo Tuấn vẫn chỉ đạo đàn em thực hiện 6 vụ mua bán 6 trái phép chất ma túy, với số lượng 194 bánh heroin (102 kg).
Bị cáo Tuấn tại phiên tòa. Ảnh Saostar.
 Bị cáo Tuấn tại phiên tòa. Ảnh Saostar.
Cáo trạng nêu rõ, bị cáo Tuấn chịu trách nhiệm hình sự vì mua bán trái phép 194 bánh heroin, bị cáo Trung 162 bánh heroin, bị cáo Cơ 162 bánh heroin, Thắng 60 bánh heroin, còn bị cáo Phan Thanh Tòn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển trái phép 60 bánh heroin.
Điều đáng chú ý, trong vụ án này còn có Nguyễn Thị Hương (SN 1968, trú tại TP Vinh, Nghệ An, là người yêu của Tuấn), Hương biết việc Tuấn mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí nhưng không tố giác với cơ quan chức năng.
Ngạc nhiên là tại phiên tòa phúc thẩm cấp cao, Phan Đình Tuấn, Hồ Sự Cơ, Nguyễn Quốc Thắng đều khai rằng Nguyễn Thị Hương là người đứng đầu đường dây ma túy này nhưng không cung cấp được bằng chứng.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm trước đó. Ảnh: NLĐ.
 Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm trước đó. Ảnh: NLĐ.
Bị cáo Tuấn còn khai bản thân bị cáo và Hương quen nhau từ năm 2010 đến năm 2011 thì yêu nhau (lúc này Tuấn đang ở trại giam). Hương sau đó nhiều lần vào thăm nuôi Tuấn và có quãng thời gian mặn nồng trong buồng hạnh phúc ở trại giam. Thế nhưng Tuấn một mực khẳng định bản thân chỉ là người giới thiệu mối hàng, nơi tiêu thụ, còn người cầm đầu, trực tiếp giao dịch thu tiền lại là người tình. Ngay cả số tiền thu được từ việc buôn bán ma túy cũng do Hương cầm hết.
Tòa án đã gửi giấy triệu tập Nguyễn Thị Hương đến tòa để làm rõ nội dung kháng cáo, nhưng do Hương đã chấp hành án nên trở về quê và có đơn xin xét xử vắng mặt.
HĐXX cấp phúc thẩm nhận định do các bị cáo Tuấn, Thắng, Trung và Tòn không cung cấp thêm được các tình tiết giảm nhẹ so với cấp sơ thẩm nên HĐXX tuyên y án tử hình đối với các bị cáo này.
Riêng bị cáo Hồ Sự Cơ có công khai ra các mắt xích quan trọng, giúp cơ quan điều tra triệt phá đường dây mua bán 194 bánh heroin. Cơ còn 2 lần phát hiện và báo Ban giám thị trại giam kịp thời cứu người cùng buồng có ý định tự tử. Ban giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo xuống chung thân; gia đình bị cáo Cơ có công với cách mạng…
Trước đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Nghệ An (ngày 30/5/2017), HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tuấn, Cơ, Tòn, Trung, Thắng mức án tử hình. Còn Hương bị tuyên phạt một năm tù. Tuy nhiên, Hương không kháng cáo.

"Ông trùm" ma túy trốn truy nã trong vỏ bọc "đại gia" thành đạt ở Hà Nội

Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, ông trùm ma túy tạo vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, mở công ty và là Chủ tịch HĐQT một công ty truyền thông liên kết kinh doanh có trụ sở tại phường Yên Hòa.

Khoảng 13h45’ ngày 3-12, tổ công tác Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đã phát hiện và bắt giữ đối tượng có quyết định truy nã Đặng Huy Tiến (57 tuổi), trú tại phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, đồng thời thu giữ 3 xe ô tô Lexus, Camry và xe ô tô Nissan của công ty do ông trùm ma túy này làm chủ.

Ngày đền tội của kẻ giết người yêu rồi giấu xác trong nghĩa trang

Cần tiền chơi ma túy, Triệu rủ thêm bạn mình lập mưu giết người yêu để cướp tài sản, rồi phi tang xác trong nghĩa trang để tránh bị phát hiện.

“Đuổi cùng, diệt tận”

Giang hồ Bình Kiểm và phi vụ bắt cóc con trai tỷ phú Trầm Bê

Tài sản kếch xù của người cha tỷ phú Trầm Bê chính là sự bảo đảm để Bình “kiểm” lựa chọn Trầm Trọng Ngân làm “con mồi”.

Cuối năm 2001, Năm Cam và một loạt những tên tội phạm sừng sỏ nhất nối nhau vào tù. Không cần chờ đến ngày tên cáo già ra toà rồi dựa cột, gần như ngay tức thời, giới giang hồ đều đã râm ran với câu hỏi: ai sẽ là cao thủ đủ “máu mặt” thay Năm Cam làm “đàn anh” trong hàng ngũ xã hội đen? Một loạt tên tuổi tội phạm được nhắc đến. Tuy còn không ít ý kiến hoài nghi, nhưng Bình “kiểm” vẫn là tay giang hồ nhận được nhiều “đề cử” hơn cả.
Bình "kiểm" khi bị bắt.
Bình "kiểm" khi bị bắt. 
Nổi tiếng liều lĩnh, em út đông, lại quảng giao, Bình “kiểm” tuy thua Năm Cam về sự lọc lõi, nham hiểm nhưng lại ăn đứt ông trùm lạc thời về mức độ “chịu chơi” và sự tàn bạo. Hơn nữa, Bình trẻ tuổi, thức thời hơn nhiều so với “tiền bối giang hồ” đầu óc đã có quá nhiều dấu hiệu trì trệ và lão hoá. Ngay khi còn đang làm mưa làm gió, quyền lực đen của Năm Cam cũng đã nhiều lần bị Bình “kiểm” công khai thách thức.
Mặc kệ đám đông rỗi hơi bàn tán, vào thời điểm đó Bình “kiểm” vẫn chưa thể thi thố “năng lực giang hồ”. Lý do đơn giản là gã đang bận ngồi tù, sau khi ra tù lại bận ...vào tù tiếp, đến đầu năm 2004 mới được trả tự do.
Có lẽ sợ để giới tội phạm chờ đợi quá lâu sẽ “mất số”, Bình đã ngay lập tức lao vào nghiên cứu kế hoạch làm một vụ thật kinh thiên động địa: bắt cóc Trầm Trọng Ngân, con trai tỷ phú Trầm Bê, đòi một số tiền chuộc lên đến 10 triệu USD! Nếu thành công, đó sẽ là vụ bắt cóc nổi tiếng nhất thế kỷ trong thế giới tội phạm tại Việt Nam.
Bộ sưu tập đồ chơi
Tên cúng cơm của gã là Phạm Đức Bình, sinh năm 1970. Cả quê gốc lẫn nơi sinh của gã đều ở Quảng Ninh, nhưng ngay từ nhỏ, Bình đã theo gia đình chuyển vào TP Hồ Chí Minh, có hộ khẩu thường trú ở 111 Phùng Hưng, P. 13, quận 5. Sau khi lấy vợ, Bình chuyển về sống tại nhà 279, Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận.
Đám giang hồ tại TP HCM thập niên 1990 có khuynh hướng giấu bớt bản thân, tìm đủ cách để thủ lợi bằng những hoạt động phạm tội trong bóng tối. Va chạm giữa các thế lực chỉ là điều bất đắc dĩ, bởi dễ gây sự chú ý của luật pháp nên tên nào cũng cố tránh. Bình “kiểm” đang trong giai đoạn “lấy số” nên hành xử hoàn toàn ngược lại, nhiều lần công khai thách thức những tên có máu mặt nhất.
Giang hồ Bình kiểm lại có dưới tay một đám lâu la gốc Hải Phòng, Quảng Ninh thuộc hàng dữ dằn, trong đó có tên em ruột Tuấn “kiểm”, tức Phạm Đức Tuấn, cũng từng tham gia kiểm soát quân sư như Bình “kiểm”. “Dân chơi” Than - Cảng (Quảng Ninh - Hải Phòng) vốn nổi tiếng sẵn sàng xài “hàng nóng”, chẳng tên tội phạm có đầu óc nào ở TP HCM lại dại dột gây gổ với anh em nhà Bình “kiểm”, đành mặc kệ cho gã giang hồ Paker (tiếng lóng chỉ giang hồ gốc Bắc) “lên sao lên nút”.
Thật sự, kho vũ khí của Bình “kiểm” cũng không thể coi thường. Khi còn tại ngũ, trong một lần tham gia phối hợp bắt thuốc lá lậu ở An Hạ, Củ Chi, khám người một đối tượng buôn lậu, Bình đã thu được một khẩu ru-lô nòng ngắn. Thay vì báo cáo và nộp lại khẩu súng cho đơn vị, Bình đã đem chúng về nhà cất giấu. Trong cùng thời điểm, Bình còn ăn cắp của đơn vị thêm một khẩu rulô nòng dài nữa. Đi đâu gã cũng dắt theo kè kè một trong hai khẩu ru lô này.
Vũ khi nóng của Bình "kiểm" bị Công an thu giữ.
Vũ khi nóng của Bình "kiểm" bị Công an thu giữ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới