Bị cảnh sát bắt, cô gái cầu xin không vào tù vì... quá xinh đẹp

Sau khi bị cảnh sát chặn xe, Cutshaw đã cầu xin viên sĩ quan cảnh sát đừng bắt giữ vì mình là một vũ công và đã tốt nghiệp một trường đại học danh giá, đồng thời Cutshaw nhận mình là một cô gái xinh đẹp nên không phù hợp ngồi tù.

Lauren Elizabeth Cutshaw, 32 tuổi, Mỹ bị cảnh sát chặn lại khi cô điều khiển xe quá tốc độ cho phép. Khi bước ra khỏi xe, đôi mắt của Cutshaw đỏ ngầu cho thấy cô đã lái xe trong trạng thái say rượu. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Cutshaw cũng cao hơn mức cho phép gấp nhiều lần.
Bi canh sat bat, co gai cau xin khong vao tu vi... qua xinh dep
 Elizabeth Cutshaw không muốn phải đi tù vì cảm thấy... mình quá xinh đẹp.
Sau khi bị cảnh sát chặn xe, Cutshaw đã cầu xin viên sĩ quan cảnh sát đừng bắt giữ và tống cô vào tù. Cutshaw cho biết mình là một vũ công và đã tốt nghiệp một trường đại học danh giá, đồng thời Cutshaw nhận mình là một cô gái xinh đẹp nên không phù hợp để phải ngồi tù.
Dù vậy lời cầu xin của Cutshaw đã không được đáp lại khi cô vẫn bị cảnh sát còng tay và đưa về đồn. Trong khi bị tạm giam tại đồn cảnh sát, Cutshaw liên tục nhấn mạnh cô là một “cô gái da trắng thuần chủng” và “là một người sạch sẽ” nên không phù hợp để phải ngồi tù.
Tuy nhiên mọi nỗ lực năn nỉ của Cutshaw đã lâm vào bế tắc khi cảnh sát sau đó còn tìm thầy cần sa được chứa trong chiếc xe của Cutshaw, dù vậy Cutshaw không thừa nhận việc sử dụng cần sa.
Hiện Cutshaw đang bị tạm giam và đối mặt với các tội danh chạy xe quá tốc độ, say rượu khi lái xe và tàng trữ chất gây nghiện.

“Mượn” họ hàng hơn 50 tỉ và 350 cây vàng, bà nội trợ ngồi tù

Bà nội trợ "mượn" tiền, vàng của 2 chị em người họ hàng xa để kinh doanh rồi mất khả năng chi trả.

Sau 1 ngày xét xử, chiều 21-5, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Trang Nhã Hiền (39 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, nghề nội trợ) 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án từng phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần.

Vì sao vụ án Đoàn Thị Hương bị kéo dài?

(Kiến Thức) - Sau quá trình điều tra và thẩm vấn kéo dài hơn một năm với nhiều phiên tòa xét xử ở các cấp, Malaysia chưa thể ra phán quyết cuối cùng về vụ sát hại người được cho là Kim Jong-nam cũng như "số phận" của bị cáo Đoàn Thị Hương.

Sáng ngày 16/8, nghi phạm Đoàn Thị Hương (30 tuổi, người Việt Nam) và Siti Aisyah (26 tuổi, người Indonesia) đã được áp giải đến Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở thủ đô Kuala Lumpur để nghe tuyên án về vụ sát hại người được cho là Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 2/2017.
Sau quá trình đọc phán quyết kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Shah Alam Azmi Ariffin đã ra phán quyết Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah tiếp tục bị giam giữ để bước vào phiên tranh tụng nhằm bào chữa cho hành động của họ.

Câu chuyện không ngờ đằng sau những bức ảnh cảm động

Người ta thường nói “một bức ảnh đáng giá hơn ngàn lời nói”. Thật vậy, những bức ảnh sau đây sẽ khiến bạn phải suy ngẫm khi biết được câu chuyện đằng sau.

Cau chuyen khong ngo dang sau nhung buc anh cam dong
Đây là bức ảnh chụp lại cảnh một người đàn ông di cư ngắm nghía một cuốn sách tại hiệu sách nơi ông từng tự học tiếng Anh hơn 60 năm trước. Quyển sách kia không chỉ là một quyển sách bình thường, đó là cuốn tiểu thuyết đầu tay của con trai ông. Bức ảnh cho ta bài học rằng không bao giờ được từ bỏ ước mơ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới