Bí ẩn hồ nước ở TQ: Rắn không xuất hiện, ếch nhái không kêu

Đến với hồ Đại Minh, bạn chắc chắn sẽ nghe được một câu nói truyền tai kỳ lạ, đó là "rắn không xuất hiện, ếch nhái không kêu".

Hồ Đại Minh ở Tế Nam (Trung Quốc) là địa điểm nổi tiếng với câu "Sen mùa hạ nở dưới mưa trong hồ Đại Minh" (tạm dịch).
Cảnh sắc nơi đây được tu bổ vô cùng công phu. Trên hồ chim bay cá nhảy, sen nở kín mặt nước. Đình đài lầu các tọa lạc cạnh hồ nước xanh. Nhìn từ xa, hồ Đại Minh như bức tranh thủy mặc điểm thêm màu xanh thiên nhiên tươi mát.
Hồ Đại Minh xinh đẹp 4 mùa. Xuân đến, gió ấm nhẹ thổi, mặt hồ nổi lên vài gợn sóng lăn tăn. Liễu mọc bên bờ rung rinh theo gió, buông thả cành lá chấm nước. Hè về, sen nở rực rỡ động lòng người. Đông sang, mặt hồ đóng băng như tấm gương bạc lấp lánh, nơi đây khoác lên mình bộ chiếc áo bông tuyết trắng mộng mơ.
Bi an ho nuoc o TQ: Ran khong xuat hien, ech nhai khong keu
Đến với hồ Đại Minh, bạn chắc chắn sẽ nghe được một câu nói truyền tai kỳ lạ, đó là "rắn không xuất hiện, ếch nhái không kêu". Người dân địa phương còn nói vui rằng ếch ở nơi đây "bị câm", không thể kêu như ếch ở những vùng khác. Điều này đã khiến du khách đến hồ Đại Minh vô cùng tò mò. Nhưng hãy yên tâm, khu vực thắng cảnh hồ có những vị "bô lão" sẵn sàng kể cho bạn nghe những câu chuyện xoay quanh câu nói nổi tiếng này.
1. Sợ hãi trước thánh lệnh của vua chúa
Tương truyền, vào thời nhà Thanh, Càn Long đến thăm Tế Nam đã dừng chân nghỉ ngơi ở hồ Đại Minh. Vì có sự ghé thăm của "Chân long thiên tử" (Hoàng đế) nên "ếch nhái trong hồ đồng thanh kêu và rắn tụ tập bên hồ". Chúng xuất hiện với mục đích chứng kiến gương mặt của Hoàng đế. Đương nhiên cũng có thể là do Càn Long đến quấy rầy nơi sinh sống của loài ếch và rắn nên mới xảy ra hiện tượng này.
Song, khi đó Càn Long đến đây để nghỉ ngơi, chứng kiến cảnh tượng này chắc hẳn đã khiến ông không khỏi khiếp đảm. Sau đó, Càn Long đã ban hành một thánh chỉ, đó là "Rắn về hang, ếch không kêu". Từ đó, người ta không còn nhìn thấy rắn trườn bò, không nghe thấy tiếng ếch nhái kêu ở hồ Đại Minh.
Tuy nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết. Căn cứ vào góc độ khoa học thì việc động vật nghe lời theo chiếu chỉ của con người là chuyện hoang đường.
Bi an ho nuoc o TQ: Ran khong xuat hien, ech nhai khong keu-Hinh-2
2. Môi trường không thích hợp
Hồ Đại Minh được tạo thành bởi các dòng suối chảy về nên nhiệt độ bốn mùa luôn ổn định.
Được biết, ếch kêu dữ dội nhất là khi vào mùa sinh sản. Điều kiện nhiệt độ của hồ không thích hợp cho ếch kêu gọi bạn tình cũng như đẻ trứng.
Một số lập luận còn cho rằng ếch sẽ rời khỏi hồ Đại Minh vào mùa ếch sinh sản, tìm một nơi thích hợp để sống và sinh nở.
3. Thói quen không cho phép
Ngoài nguyên nhân về môi trường kể trên, một nguyên nhân khác là do tập tính sống của loài ếch.
Thông thường, ếch kêu đều chọn những vùng nước nông, bụi sậy. Tuy hồ Đại Minh cũng có bụi sậy nhưng vẫn là hồ nước sâu nên không thích hợp cho ếch kêu theo thói quen.
Ba giả thuyết trên đều chỉ là những lời đồn đoán được người dân truyền tai nhau về hiện tượng ếch ở hồ Đại Minh không bao giờ kêu và chưa có bằng chứng khoa học.

Loài người khác xây "bảo tàng" 65000 tuổi ở Tây Ban Nha

Hang Cueva de Ardales ở Malaga - Tây Ban Nha là nơi 2 loài người khác nhau để lại hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật và chôn cất người chết.

Nghiên cứu vừa công bố trên PLOS One, dẫn đầu bởi nhà khảo cổ José Ramos-Muñoz từ Trường ĐH Cadiz - Tây Ban Nha đã trình bày một loạt phân tầng cụ thể gồm 50 lớp trầm tích từ 50 niên đại khác nhau ở hang Cueva de Ardales, xác nhận tính cổ xưa của nghệ thuật thời đại đồ đá.

Các bằng chứng cho thấy khoảng 65.000 năm trước, một loài người khác - người Neanderthals, đã tuyệt chủng - tìm đến hang động này để đặt nền móng cho một dạng thánh đường hay bảo tàng lộng lẫy của thời đại đồ đá cũ.

Hình ảnh chưa từng thấy về con thuyền đắm chất đầy châu báu San Jose

Quân đội Colombia vừa công bố những bức hình chưa từng thấy về xác thuyền San Jose huyền thoại, được cho là chứa lượng của cải trị giá hàng tỷ USD.

Hải quân Colombia đã tiến hành bốn cuộc thăm dò bằng cách đưa phương tiện lặn điều khiển từ xa xuống độ sâu gần 950 mét ở ngoài khơi nước này, nơi thuyền San Jose “yên nghỉ” hơn ba thế kỷ qua.

Động vật tồn tại 250 triệu năm trên trái đất, khoa học phát hiện sự thật "lạ"

Con vật trông rất giống một con giun đất khổng lồ này là một loài lưỡng cư có tên là caecilian.

Loài Caecilian có bàn chân thụt lùi và chúng bò giống như rắn, vì vậy một số loài lớn có thể bị nhầm với rắn.

Gần đây, các nhà sinh vật học nước ngoài và Brazil đã có những khám phá khoa học quan trọng về loài động vật lưỡng cư trong rừng nhiệt đới Brazil này. Chúng được chứng minh là động vật ăn thịt có nọc độc lâu đời nhất trên Trái đất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới