Bé 8 tháng tuổi tử vong sau ăn tại nơi giữ trẻ

Bệnh viện khẳng định trẻ đã tử vong trước khi nhập viện và nghĩ nhiều đến nguyên nhân gây tử vong là do sặc thức ăn. 

Sự cố đau lòng vừa xảy ra ngày hôm qua (16/7) lại gióng thêm một hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh đang gửi con tại nơi giữ trẻ tự phát.
Chiều 16/7, bé Kim Hoàng Phát (8 tháng tuổi, ngụ P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Q.Gò Vấp (TP.HCM) trong tình trạng tím tái.
Theo ban giám đốc Bệnh viện Q.Gò Vấp, bé Phát đã chết trước nhập viện. Bệnh viện cũng khẳng định nguyên nhân tử vong không do bệnh lý bởi khi tiến hành hồi sức đặt nội khí quản, bác sĩ phát hiện thức ăn đầy trong đường hô hấp của bé. Các bác sĩ nghĩ nhiều đến nguyên nhân gây tử vong là do sặc thức ăn. Để xác định chính xác nguyên nhân, phải tiến hành thủ tục pháp y; tuy nhiên, gia đình đã không yêu cầu mổ pháp y và Công an Q.12 đã xác nhận cho gia đình mang xác cháu bé về mai táng.
Các bác sĩ nghĩ nhiều đến nguyên nhân gây tử vong là do sặc thức ăn (ảnh minh họa).
Các bác sĩ nghĩ nhiều đến nguyên nhân gây tử vong là do sặc thức ăn (ảnh minh họa). 
Trao đổi với báo chí, ông Mã Huy Tân - Phó Chủ tịch UBND P.An Phú Đông, Q.12 - cho biết, bé Kim Hoàng Phát là con của ông Kim Hường và bà Nguyễn Thị Thu Thảo (quê Trà Vinh) tạm trú tại tổ 20, khu phố 4.
Bé Phát được gửi tại số 27/32 tổ 4, khu phố 1 do bà Nguyễn Thị Thanh Dung nhận trông giữ tự phát. Theo gia đình, bà Dung có quan hệ bà con xa với cha mẹ của cháu bé xấu số. Vài ngày trước khi tử vong, bé Phát có bị viêm phế quản.
Khoảng 15h chiều 16/7, bé Phát được cho ăn cháo tại nơi giữ trẻ nói trên. Khi đang được đút cháo, thì bé khóc, sặc. Bé liền được đưa đến trạm y tế phường, sau đó chuyển lên Bệnh viện Q.Gò Vấp và bé đã tử vong vào lúc 16h30 cùng ngày.
Theo ông Tân, bà Dung hiện đang nhận trông giữ từ 4-5 trẻ được cho là con cháu, hàng xóm quen biết, với giá từ 500-600 nghìn đồng/tháng/trẻ. Qua các đợt kiểm tra, chính quyền địa phương đã thường xuyên nhắc nhở, vận động bà Dung không tiếp tục nhận giữ trẻ nữa vì bà không có chuyên môn. Bà đã ngưng một thời gian nhưng gần đây lại tiếp tục giữ trẻ trở lại.
UBND phường sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc.

Bàng hoàng những vụ chết tập thể trên cao tốc Trung Lương

(Kiến Thức) - Hầu như tất cả vụ tai nạn đều xảy ra lúc rạng sáng và hậu quả rất khủng khiếp cướp đi sinh mạng nhiều người.

3 tháng 27 người thương vong trên đường cao tốc

Cùng quẫn người đàn ông treo cổ trước mộ cha

(Kiến Thức) - Bế tắc trong cuộc sống, một người đàn ông đã mang rượu ra trước mộ cha mình uống, sau đó treo cổ tự tử trên cây đa gần mộ cha.

Công an TP Thái Nguyên đang làm rõ vụ việc người dân phát hiện một người đàn ông treo cổ tự tử tại nghĩa trang phường Trung Thành (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vào sáng ngày 17/7.
Sự việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng ngày 17/7, người dân phường Trung Thành đã phát hiện một xác người đàn ông treo lơ lửng trên cây đa giữa nghĩa trang Trung Thành. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, làm rõ danh tính và điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trương Quang Đức (SN 1967) trú tại Tổ 1(phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên). Trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông Đức không có nhà nên phải trú ngụ tại chùa Phố Hương ở địa phương.

Hai “hotgirl” chuyển giới mồi chài trai ngoại rồi cướp tài sản

(Kiến Thức) - Các đối tượng đi Thái Lan chuyển đổi giới tính làm "hotgirl" dụ trai ngoại ở Sài Gòn để móc túi, cướp giật gây bất an cho du khách.

Chiều 17/7, công an quận 1, TP HCM cho biết: Đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Thành Tây (tự Thy Giao, 26 tuổi, quê TP.Cân Thơ) và Nguyễn Ngọc Thiện (17 tuổi, ngụ quận 8) để xử lý hành vi "cướp giật tài sản".
Hai "hot girl" chuyển giới Tây và Thiện tại CQĐT.
Hai "hot girl" chuyển giới Tây và Thiện tại CQĐT.
Hai nghi can Tây và Thiện từng sang Thái Lan chuyển giới, sau đó hóa thân thành 2 "hot girl" thường xuyên lai vãng tại khu phố Tây (quận 1) để gạ nam du khách ngoại vui vẻ rồi ra tay móc túi, cướp giật. Hai đối tượng này đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, công an quận 1.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.