Bé 15 tháng bị ung thư máu, cha bán vé số tích cóp từng đồng chữa bệnh cho con

Anh Hạnh bán vé số từ 2 giờ sáng đến 8 giờ tối, chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày. Anh sợ nếu một tờ vé số không được bán đi, thì sẽ không có thêm 1000 đồng đóng viện phí cho con gái.

Nhìn con gái mới 15 tháng tuổi phải oằn mình gánh chịu đau đớn do căn bệnh ung thư máu gây ra, chị Trần Thị Yến Nhi (32 tuổi, quê ở Châu Đốc, An Giang) không cầm được nước mắt. Ngồi bên giường bệnh canh ven cho con gái, chị Nhi xót xa kể về gia cảnh khó khăn và căn bệnh ung thư máu đã hành hạ đứa bé thơ dại.
Be 15 thang bi ung thu mau, cha ban ve so tich cop tung dong chua benh cho con
 Bé Bảo My mắc căn bệnh ung thư máu từ lúc 15 tháng tuổi
Vợ chồng chị Nhi sinh được 4 đứa con gái: Bảo Thi (9 tuổi), Bảo Xuyên (7 tuổi), Bảo Chi 2(4 tuổi) và Bảo My (20 tháng tuổi). Hai vợ chồng cùng mưu sinh bằng nghề bán vé số. Từ khi các con ra đời, chị Nhi tạm ngưng công việc để chăm lo cho các con, thỉnh thoảng đi làm thuê kiếm tiền phụ chồng trang trải cuộc sống.
Cuộc sống của hai vợ chồng với 4 đứa con tuy có chật vật và không ít khi túng thiếu nhưng nhìn các con lớn lên và biết thương yêu nhau, anh chị cũng cảm thấy ấm lòng và tự dặn mình phải cố gắng nhiều hơn.
Cha bán vé số tích cóp từng đồng lo cho con gái bị ung thư máu
Cuối năm 2017, bé Bảo My chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình nhỏ. Ngày ngày, các chị lớn phụ mẹ trông em, còn cha thì cố gắng bán vé số từ sáng đến khuya để chăm lo cho mấy mẹ con. Thế nhưng, khi mới vừa 15 tháng tuổi, bé Bảo My đã mắc căn bệnh ung thư máu khiến không khí gia đình trở nên buồn tủi và cuộc sống trở nên khó khăn hơn.
Be 15 thang bi ung thu mau, cha ban ve so tich cop tung dong chua benh cho con-Hinh-2
 Bé My ngoan ngoãn tự xúc cơm ăn mà không cần mẹ đút
Hơn 5 tháng trời ròng rã, chị Nhi cùng con chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Vì còn quá nhỏ tuổi, sức khỏe yếu nên bé My bị căn bệnh quái ác hành hạ đau đớn khôn nguôi. Ngày ngày nhìn con gái khóc lóc, lười ăn rồi rên rỉ mỗi khi đêm về, chị Nhi nghẹn lòng cầu mong ơn trên phù hộ cho con vượt qua căn bệnh này.
Chị Nhi nhớ lại những ngày đầu con phát bệnh và kể trong hai hàng nước mắt. "Khi con gần 15 tháng tuổi, tôi thấy trên người con xuất hiện các vết bầm tím. Tôi nghĩ chắc cháu tập đi bị té nên mới vậy. Sau hai tuần, đầu con xuất hiện các cục u, sức khỏe yếu dần, bỏ ăn, sắc da nhợt nhạt.
Be 15 thang bi ung thu mau, cha ban ve so tich cop tung dong chua benh cho con-Hinh-3
Bệnh ung thư máu hành hạ khiến bé đau nhức, khó chịu trong người và khóc triền miên 
Tôi đưa con đi khám ở bệnh viện tỉnh thì bác sĩ cho biết bé bị ung thư máu và lập tức chuyển vào bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Cả nhà ai biết tin cũng ngỡ ngàng. Một đứa bé mới tuổi tập ăn tập nói đã phải mang trong mình nhiều đau đớn, vợ chồng tôi càng nghĩ càng thương".
Vào bệnh viện, phần vì lạ chỗ, phần vì căn bệnh hành hạ nên bé My khóc triền miên. Đêm về cũng là lúc cơ thể bé đau đớn hơn nên chị Nhi phải thức trắng đêm trông coi con. Căn bệnh hành hạ bé gái mới 15 tháng tuổi kháu khỉnh, bụ bẫm trở nên gầy còm, ốm yếu.
Be 15 thang bi ung thu mau, cha ban ve so tich cop tung dong chua benh cho con-Hinh-4
 Căn bệnh ung thư máu hành hạ cơ thể yếu ớt khiến em quấy khóc liên tục
"Các chị thương em lắm, cứ nghe nói em bị gì là lo lắng và khóc sướt mướt rồi gọi điện thoại hỏi thăm em suốt ngày. Con bé lớn lúc nào cũng động viên mẹ và em cùng cố gắng để em được mạnh khỏe, nhanh chóng xuất viện về với mấy cha con.
Ở nhà, chị lớn sẽ thay mẹ cha chăm lo, nấu ăn, giặt giũ cho 2 đứa em. Khi anh Hạnh đi bán vé số về, mấy cha con ăn uống rồi gọi điện hỏi thăm sức khỏe của hai mẹ con ở bệnh viện. Nghe mẹ nói em bị rụng hết tóc, các chị khóc bù lu bù loa đòi lên thăm em nhưng lại không có tiền đi xe đò." - Chị Nhi tâm sự.
Be 15 thang bi ung thu mau, cha ban ve so tich cop tung dong chua benh cho con-Hinh-5
 Bệnh nhân nhí động viên nhau ăn uống để có sức khỏe chiến đấu với căn bệnh quái ác
Từ ngày chị Nhi vào bệnh viện chăm sóc bé My, anh Hạnh càng làm việc nhiều hơn để có tiền chữa trị cho con gái. Hàng ngày, anh đi bán vé số từ 2 giờ sáng đến 7 giờ đêm mới về đến nhà, chỉ mong kiếm được thêm vài đồng đóng viện phí cho con. Nếu như trước đây, anh Hạnh còn có thời gian nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động thì bây giờ mỗi ngày người cha chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày. Anh sợ nếu một tờ vé số không được bán đi, thì sẽ không có thêm 1000 đồng đóng viện phí cho con gái.
Be 15 thang bi ung thu mau, cha ban ve so tich cop tung dong chua benh cho con-Hinh-6
Em oằn mình khóc vì căn bệnh ung thư máu biến chứng, gây sốt và nổi hạch khắp cơ thể 
Thế nhưng, mỗi toa thuốc lên đến hàng chục triệu đồng là số tiền khổng lồ so với thu nhập ít ỏi (1000 đồng/tờ vé số) của người cha. Vì vậy, hiện tại việc điều trị ung thư máu, cứu vớt sự sống cho bé My đang rơi vào ngõ cụt. Sức khỏe bé yếu dần, không ăn uống được và tiếp tục những chuỗi ngày đau nhức triền miên. Những đêm dài nghe con khóc rồi lên cơn co giật, chị Nhi chỉ ước mình có thể thay con gánh chịu những đau đớn này.

Ca sĩ Châu Việt Cường òa khóc tại tòa khi nghe tin mẹ bị tàu đâm

(Kiến Thức) - Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã giảm 2 năm tù cho Châu Việt Cường, vì bị cáo đã khắc phục nốt 200 triệu đồng đền bù cho gia đình bị hại cũng như được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Ca si Chau Viet Cuong oa khoc tai toa khi nghe tin me bi tau dam
Sáng 8/8, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm Châu Việt Cường ( tên thật là Nguyễn Việt Cường quê Quảng Ninh) theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Cường. (Ca sĩ Châu Việt Cường trong phiên tòa xét xử sơ thẩm trước đó diễn ra vào ngày 7/3/2019)
Ca si Chau Viet Cuong oa khoc tai toa khi nghe tin me bi tau dam-Hinh-2

HĐXX đã xem xét trong phiên tòa phúc thẩm lần này có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên đã chấp nhận giảm 2 năm tù cho Châu Việt Cường, tuyên án nam ca sĩ này 11 năm tù (trước đó bản án sơ thẩm là 13 năm tù).

Ca si Chau Viet Cuong oa khoc tai toa khi nghe tin me bi tau dam-Hinh-3
Do Châu Việt Cường đã khắc phục hậu quả nốt 200 triệu cho gia đình bị hại. Bên cạnh đó, gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét thấy có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên chấp nhận giảm án 2 năm tù cho Châu Việt Cường.
Ca si Chau Viet Cuong oa khoc tai toa khi nghe tin me bi tau dam-Hinh-4
Trong phiên tòa xét xử phúc thẩm, Châu Việt Cường tiếp tục thừa nhận bản thân đã sai khi sát hại nạn nhân nhưng đó là do ảo giác ma túy. Trong thâm tâm, bị cáo không muốn làm như vậy. Ở trong trại giam, Châu Việt Cường đã biết mẹ mình là bà Nguyễn Thị H. (SN 1958, trú ở thôn Nam Thôn, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) mới qua đời do tai nạn giao thông. Tại tòa, khi nghe luật sư nhắc lại biến cố của gia đình trong lý do kháng cáo,Châu Việt Cường đã òa khóc. 

Ca si Chau Viet Cuong oa khoc tai toa khi nghe tin me bi tau dam-Hinh-5
Nạn nhân H. bị Cường nhét tỏi chết sau khi cả 2 cùng ngáo đá.

Ca si Chau Viet Cuong oa khoc tai toa khi nghe tin me bi tau dam-Hinh-6

Theo bản án sơ thẩm, đêm 5/3/2018, Châu Việt Cường đi diễn ở Hà Nam về đến Hà Nội cùng một người bạn đến căn hộ Phạm Đức Thế mượn của người quen ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) để ngủ nhờ.


Ca si Chau Viet Cuong oa khoc tai toa khi nghe tin me bi tau dam-Hinh-7

Trong lúc đợi nhóm Châu Việt Cường đến, Thế chuẩn bị ma túy đá để cùng sử dụng. Sau đó, Cường và 2 cô gái đến nhà Thế cùng sử dụng ma túy đá 3 lần và Cường đã quan hệ với một trong hai cô gái, là nạn nhân tên Huyền. Đến gần sáng, Cường định bắt xe ra sân bay nhưng không đón được xe nên lại quay về. Khoảng 8h sáng, Cường và Huyền bắt đầu bị ảo giác do "chơi" ma túy quá nhiều.


Ca si Chau Viet Cuong oa khoc tai toa khi nghe tin me bi tau dam-Hinh-8
Trong lúc bị ảo giác, Cường và Huyền liên tục có những hành động khác thường, không kiểm soát được bản thân. Ảo tưởng Huyền bị ma nhập, Cường chạy xuống nhà lấy tỏi nhét vào miệng Huyền hơn 30 nhánh tỏi, khiến nạn nhân tử vong do ngạt cơ học, bít tắc đường hô hấp.

>>> Xem thêm: Xét xử ca sĩ Châu Việt Cường: Mẹ nạn nhân mang di ảnh con đến phiên tòa

Thầy chùa bạo hành bé trai 11 tuổi: Lai lịch “bất tín” của thầy Lương Việt Đức?

(Kiến Thức) - Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận cho biết, ông Lương Việt Đức - thầy chùa bạo hành bé trai 11 tuổi - không có tên trong danh sách phật tử mà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận quản lý.

Thầy chùa bạo hành bé 11 tuổi không phải nhà tu hành
Thông tin mới nhất vụ thầy Thiện Lam (tên Lương Việt Đức) – người bạo hành bé trai 11 tuổi ở Bình Thuận, sang 8/8, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, ông Lương Việt Đức không phải là nhà tu hành.

CEO Sabeco: 'Tăng trưởng doanh thu 20% không dễ'

Sabeco lên kế hoạch doanh thu tăng 20% trong năm nay nhưng lợi nhuận chỉ tăng 7%. Lãnh đạo công ty nhấn mạnh tăng doanh số bán hàng và lấy lại thị phần là mục tiêu năm 2021.

Cụ thể, đại gia ngành bia dự kiến doanh thu đạt 33.491 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020. Theo ông Bennett Neo, Tổng giám đốc Sabeco, đây là mức tăng trưởng theo kế hoạch khá cao trong lịch sử hoạt động của Sabeco. "Tăng trưởng doanh thu 20% năm nay không hề dễ dàng", vị CEO người Singapore nói.

Trả lời cổ đông chất vấn về tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn tốc độ tăng lợi nhuận, tại đại hội cổ đông thường niên sáng nay, 28/4, ông Bennett Neo lý giải năm nay công ty sẽ tập trung đẩy mạnh doanh thu thông qua cải thiện danh mục sản phẩm và giá bán.

Đọc nhiều nhất

Tin mới