Bàng hoàng nhìn 8 con bò nằm chết bí ẩn trong rừng

Cơ quan Công an huyện Hương Khê và Trạm Thú y huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết chưa tìm được nguyên nhân dẫn đến tám con bò nằm chết bất thường trong rừng.

Trước đó, ngày 30/1, gia đình ông Trần Hữu Vân (trú xóm Trại Tuần, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê) đưa đàn bò 15 con vào thả ở bìa rừng. Đến tối cùng ngày, đàn bò trên chỉ có bảy con trở về chuồng. Sau đó, gia đình ông Vân vào bìa rừng tìm bò nhưng không tìm được.
Đến ngày 3/2, ông Vân bàng hoàng chứng kiến cảnh tám con bò nằm chết bất thường ở khu vực rừng Khe Lạnh, cách nhà hơn 1 km.
Ông Vân và người dân nghi ngờ bò bị kẻ xấu đầu độc hoặc bị dịch bệnh nên không làm thịt mà báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.
Bang hoang nhin 8 con bo nam chet bi an trong rung
Bò của gia đình ông Vân chết bất thường trong rừng. 
Ông Dương Văn Kỷ, Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh, cho biết: "Nhận được tin báo, UBND xã lập tức cử thú y, công an, quân sự vào kiểm tra, bảo vệ hiện trường. Qua quan sát, số bò chết rải rác ở khu vực Khe Lạnh và đều trong tình trạng phình bụng, chảy máu và ra bọt mép ở mồm".
UBND xã Hương Vĩnh đã báo cáo lên để Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và cây trồng vật nuôi, Trung tâm Thú y huyện Hương Khê cùng với công an và UBND huyện Hương Khê vào cuộc xác minh điều tra nguyên nhân bò chết.
Ông Nguyễn Minh Long, Trưởng trạm Thú y huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cung cấp thông tin: Lực lượng thú y đã đến hiện trường mổ bụng, lấy mẫu bệnh phẩm của tám con bò chết gửi Cơ quan Thú y vùng 3 (đóng tại TP Vinh, Nghệ An) phân tích. Do không nhận định được độc tố gì khiến bò chết nên khi gửi mẫu, cơ quan xét nghiệm cũng chưa xác định nguyên nhân cụ thể.
Ngay sau đó Cơ quan Thú y vùng 3 đã gửi lại một báo cáo với hơn 116 độc tố cần phải phân tích tìm đầu mối, vì vậy sau đó Trạm Thú y huyện Hương Khê đã báo cáo lên UBND huyện Hương Khê gửi các mẫu bệnh phẩm này vào Cơ quan Thú y ở TP.HCM để tiếp tục xét nghiệm, hy vọng làm rõ được độc tố gây cho tám con bò này chết.
Cơ quan Công an huyện Hương Khê đang cử tổ công tác vào bám sát hiện trường, xác minh, điều tra sự việc.

Bí ẩn vụ 900 con vịt chết bất thường: Thóc có màu đỏ lạ

“Số thóc hôm tôi cho vịt ăn chết có màu nâu đỏ khác thường, khi đó tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ do thóc ẩm nên biến màu, nên tôi vẫn cho vịt ăn.

Trao đổi với phóng viên ngày 7.2, ông Cấn Văn Quang - chủ đại lý chuyên buôn bán lúa, gạo Quang Long, cho biết hàng năm vào mùa gặp ông đều gom lúa của người dân bán, rồi dồn bán lại cho các hộ có nhu cầu mua phục vụ cho chăn nuôi hay ăn.

Đào móng nhà, sướng rơn khi phát hiện 10kg tiền cổ

Trong lúc đào móng nhà, gia đình ông Vũ Văn Điền (60 tuổi, trú tại xóm 4, thị trấn Yên Thành, Nghệ An) phát hiện hũ sành chứa khoảng 10kg tiền xu cổ.

Dao mong nha, suong ron khi phat hien 10kg tien co
Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. 
Hũ tiền nằm ở độ sâu khoảng 2m. Khi máy múc đào xới đất chiếc hũ đã bị vỡ nhiều mảnh, tiền xu trong hũ rơi ra ngoài. Hiện chưa rõ niên đại số tiền xu cổ này.
Trong hũ sành, còn có thêm một chiếc đĩa sứ cổ nhưng đã bị vỡ do tác động của máy đào móng.
Dao mong nha, suong ron khi phat hien 10kg tien co-Hinh-2
Trên mặt tiền xu có in chữ Hán. 
Số tiền xu này có hình tròn, lỗ vuông ở giữa, đường kính 2,4cm, dày 0,1cm, một mặt tiền xu có chữ Hán, mặt kia lì không có chữ, chất liệu bằng đồng.

Ảnh: Hàng nghìn người chen nhau xem lễ hội phồn thực giữa khuya

Dù diễn ra lúc 0h nhưng hội Trò Trám (Phú Thọ) vẫn níu chân người dân và du khách ở lại theo dõi đến cùng.

Anh: Hang nghin nguoi chen nhau xem le hoi phon thuc giua khuya
Tối 7/2 (11 tháng Giêng), hàng nghìn người kéo nhau đến miếu Trò tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, Phú Thọ để xem hội Trò Trám (hay còn gọi là lễ hội Linh tinh tình phộc). 
Anh: Hang nghin nguoi chen nhau xem le hoi phon thuc giua khuya-Hinh-2
Với nét văn hoá phồn thực tồn tại qua hàng nghìn năm thể hiện qua phần lễ mật, tối qua, lễ hội Trò Trám đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hoá Phi vật thể quốc gia. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới