Anh hùng LLVTND Vũ Xuân Đài - người bắn rơi nhiều máy bay nhất thế giới từ trần

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Xuân Đài - xạ thủ bắn rơi nhiều máy bay nhất thế giới đã từ trần ngày 14/3.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Xuân Đài (sinh năm 1947, trú tại đường Thi Sách, phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), huy hiệu 55 tuổi Đảng đã từ trần ngày 14/3/2022, hưởng thọ 76 tuổi, sau thời gian dài lâm bệnh nặng.
Lễ viếng Anh hùng LLVTND Vũ Xuân Đài được tổ chức vào lúc 9h ngày 15/3/2022 tại Nhà tang lễ TP Hải Dương.
Anh hung LLVTND Vu Xuan Dai - nguoi ban roi nhieu may bay nhat the gioi tu tran
 Anh hùng Vũ Xuân Đài chụp ảnh kỉ niệm trong lần đầu gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1996.
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, Anh hùng LLVTND Vũ Xuân Đài bắn rơi 37 chiếc máy bay các loại từ CH47 đến HU1A, HU1B, CH06, T28... và trở thành xạ thủ bắn rơi nhiều máy bay nhất thế giới.
Anh hùng Vũ Xuân Đài được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhì và hạng Ba, 1 Huy hiệu Bác Hồ, 4 năm là Chiến sĩ thi đua (1965, 1966, 1967, 1968), 19 bằng khen, nhiều danh hiệu khác như: “Chim đầu đàn”, “Kiện tướng diệt máy bay”, “Dũng sĩ diệt máy bay”, “Dũng sĩ quyết thắng”.
Năm 1969, anh hùng Vũ Xuân Đài được bổ nhiệm giữ chức Đại đội trưởng. Trong trận đánh ngày 23/9/1969, ông bị thương nặng phải lui về điều trị. Trải qua nhiều ca mổ sức khỏe ông yếu dần, mức thương tật lên tới 81%, mắt chỉ còn 3/10, nhiều mảnh đạn còn găm trong cơ thể. Sự nghiệp tiêu diệt máy bay Mỹ của người anh hùng Vũ Xuân Đài cũng dừng lại tại đó.
Năm 1972, ông trở về TP. Hải Dương công tác tại Viện Quân y 7.
Năm 1979, “kiện tướng diệt máy bay” phục viên nhưng vẫn không ngơi nghỉ làm việc phát triển kinh tế gia đình và công tác xã hội.
Ngày 20/12/1994, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho ông Vũ Xuân Đài.
Năm 1996, nhân kỉ niệm sinh nhật lần thứ 85 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông cùng đoàn Cựu chiến binh của tỉnh Hải Dương lên thăm Đại tướng. Ông Đài vinh dự được gặp trực tiếp bác Giáp, bức ảnh chụp cùng Đại tướng đến bây giờ được ông treo ngay ngắn, trang trọng trên tường nhà.
Anh hùng LLVTND Vũ Xuân Đài từng chia sẻ, bức ảnh là bảo bối mà ông cùng gia đình luôn gìn giữ, trân trọng như một thời quá khứ đẹp đẽ đấu tranh giữ hòa bình cho Tổ quốc.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Anh hùng LLVTND Vũ Xuân Đài, một thời và mãi mãi
 
(Nguồn: QPVN).

Cận cảnh biệt thự Pháp cổ 100 năm tuổi sắp được “thần đèn” di dời

Ngôi biệt thự Pháp cổ có tuổi đời hơn 100 năm tuổi thay vì bị đập bỏ đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lên kế hoạch khảo sát, di dời nhờ "thần đèn" Nguyễn Văn Cư

Can canh biet thu Phap co 100 nam tuoi sap duoc “than den” di doi

Ngôi biệt thự Pháp cổ từ trên cao với những đường nét đặc trưng của kiến trúc Pháp cổ với các bờ nóc, ống khói, cửa thông hơi nhỏ, cửa 2 lớp, tường gạch 2 lớp… Phần mái ngói đã được thay lại nhưng vẫn giữ được nét đẹp cũ. 

Can canh biet thu Phap co 100 nam tuoi sap duoc “than den” di doi-Hinh-2
Nằm ở góc đường Lê Lợi và Phạm Hồng Thái (TP Huế), căn biệt thự này có tuổi đời đã hơn 100 năm. 
Can canh biet thu Phap co 100 nam tuoi sap duoc “than den” di doi-Hinh-3
Nơi này nguyên là trụ sở làm việc của Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.
Can canh biet thu Phap co 100 nam tuoi sap duoc “than den” di doi-Hinh-4
Đây là địa chỉ quen thuộc của giới văn nghệ sĩ nổi tiếng như nhạc sĩ Trần Hoàn, Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Trần Hữu Pháp… nhà văn, nhà thơ Thanh Hải, Nguyễn Khoa Điềm, Tô Nhuận Vỹ, Trần Thùy Mai, Hải Bằng, Võ Quê, Trần Vàng Sao và các họa sĩ Bửu Chỉ, Vĩnh Phối, Đinh Cường… 
Can canh biet thu Phap co 100 nam tuoi sap duoc “than den” di doi-Hinh-5
Hiện cổng vào ngôi biệt thự đã đóng do trụ sở Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh đã chuyển đi nơi khác. Căn biệt thự thay vì phải đập bỏ đang được tỉnh Thừa Thiên Huế lên kế hoạch di dời. 
Can canh biet thu Phap co 100 nam tuoi sap duoc “than den” di doi-Hinh-6
 Dấu ấn của "văn học nghệ thuật" ở ngôi biệt thự cổ.
Can canh biet thu Phap co 100 nam tuoi sap duoc “than den” di doi-Hinh-7
 
Can canh biet thu Phap co 100 nam tuoi sap duoc “than den” di doi-Hinh-8
Với kết cấu nền móng bằng gạch, việc di dời ngôi biệt thự 2 tầng này dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên "thần đèn" Nguyễn Văn Cư khẳng định sẽ di dời được.
Can canh biet thu Phap co 100 nam tuoi sap duoc “than den” di doi-Hinh-9
Tòa nhà khi di dời qua bên kia đường còn phải xoay một góc 180 độ để mặt trước ngôi biệt thự xoay đối diện lại vị trí cũ. 
Can canh biet thu Phap co 100 nam tuoi sap duoc “than den” di doi-Hinh-10
Dấu ấn thời gian ở ngôi biệt thự Pháp cổ. 
Can canh biet thu Phap co 100 nam tuoi sap duoc “than den” di doi-Hinh-11
Bậc thềm rêu phong. Gần nửa năm nay biệt thự không có người sử dụng.
Can canh biet thu Phap co 100 nam tuoi sap duoc “than den” di doi-Hinh-12
Không muốn đập bỏ một "chứng nhân" lịch sử, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo tỉnh đã quyết định nhờ "thần đèn" giữ lại ngôi biệt thự này với mong muốn lưu giữ hình ảnh cho cố đô Huế. 
Can canh biet thu Phap co 100 nam tuoi sap duoc “than den” di doi-Hinh-13
 Kinh phí để di dời biệt thự cổ sẽ được huy động bằng nguồn xã hội hóa.
Can canh biet thu Phap co 100 nam tuoi sap duoc “than den” di doi-Hinh-14

Hi vọng "thần đèn" sẽ di dời thành công biệt thự cổ hơn 100 năm tuổi. 

>>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Phân loại biệt thự cổ tại TP. HCM còn nhiều bất cập. (Nguồn: VTV24).

Ngày truyền thống bộ đội không quân: Trò chuyện với Thượng tướng phi công Võ Văn Tuấn

Thượng tướng Võ Văn Tuấn - được đánh giá là phi công Su-27 giỏi nhất Việt Nam, trải lòng cùng phóng viên về những kỷ niệm không quên trong cuộc đời binh nghiệp của mình.

Được đánh giá là một trong những phi công bay Su-27 giỏi nhất Việt Nam, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, trải lòng về cuộc đời binh nghiệp đầy ắp kỷ niệm vui buồn, trong đó có bay tuần tiễu ở Trường Sa, sự sẵn sàng của không quân trong cuộc chiến bảo vệ biên giới chống quân Trung Quốc xâm lăng tháng 2/1979…

Hành trình phá án: Chủ nhà nghỉ xinh đẹp chết bí ẩn giữa đêm

Cần tiền tiêu xài, Mạnh và Thái rủ nhau sát hại chủ nhà nghỉ để cướp tài sản. Toàn bộ vụ án được ANTV dượng lại trong Chương trình Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Chu nha nghi xinh dep chet bi an giua dem

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 22/1/2014, tại nhà nghỉ Thành Công (thôn Sồi Cầu, xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến chị Đào Thị Minh (SN 1960, chủ nhà nghỉ) tử vong.

Hanh trinh pha an: Chu nha nghi xinh dep chet bi an giua dem-Hinh-2

Vào quãng thời gian trên, một số hàng xóm phát hiện nhà nghỉ tắt đèn nhưng cửa mở toang nên vào nhà để kiểm tra thì phát hiện chị Minh tử vong tại phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng có mặt, phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.