Chạm trán hổ dữ trên đường ray, người đàn ông bỏ chạy thục mạng

Google News

Thấy con hổ lao ra trước mặt, người đàn ông đang đi bộ trên đường ray vội vàng quay đầu bỏ chạy để thoát thân.

Cham tran ho du tren duong ray, nguoi dan ong bo chay thuc mang

Cảnh tượng rợn tóc gáy này được ghi lại tại Thành phố Lonavala ở bang Maharashtra, Ấn Độ.

Trong clip, một người đàn ông đang vô tư bước đi trên đường ray tàu mà không hề biết rằng nguy hiểm chuẩn bị xuất hiện. Khi người này đang mải mê hát thì một con hổ lao tới. Ngay khi nhìn thấy con hổ, anh ta bắt đầu đổ mồ hôi.

 

Thay vì tiến về phía trước, người đàn ông chạy ngược trở lại và cố gắng cứu mạng mình. Điều may mắn là con hổ sau đó đã không tấn công người đàn ông.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này.

Khi gặp hổ trên đường, bạn nên bình tĩnh và không được quay đầu bỏ chạy. Vì hổ thích tấn công con mồi từ phía sau nên việc quay đầu bỏ chạy sẽ khơi dậy bản năng đuổi giết của hổ. Cách tiếp cận chính xác là nhìn vào mặt nó, từ từ rút lui về một khoảng cách an toàn, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Ngoại trừ những con hổ đã từng ăn thịt người thì hổ hoang dã hầu như sẽ không ăn thịt người và sẽ cho phép con người tự rút lui.

Theo Hải Vân/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)