Cảnh sống của người đàn bà phát dại, 4 năm trong cũi

Google News

Sau khi phát bệnh nặng, chị Phạm Thị Quyền bỗng trở nên điên dại. Không có tiền chữa bệnh, chồng chị đành làm cũi cho chị ở suốt 4 năm qua.

Mời quý độc giả xem video:

Đó là câu chuyện của vợ chồng chị Phạm Thị Quyền (sinh năm 1976, ở xã Lâm Phú, huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) và anh Lương Văn Ngoan (39 tuổi).
Canh song cua nguoi dan ba phat dai, 4 nam trong cui
 Hình ảnh chị Quyền sống trong cũi.
Theo lời của anh Ngoan, năm 2011, chị Quyền mắc u nang buồng trứng nhưng bệnh viện trả về. Sau khi về nhà một thời gian, chị trở nên điên dại, phá phách lung tung và đi đánh người. Anh Ngoan liền dựng một chiếc cũi nhằm ngăn cản chị Quyền có hành động gây nguy hiểm cho người dân xung quanh.
Chiếc cũi được ghép lại từ gần 30 thanh tre, 2 tấm ván gỗ chắc chắn được ghim lên trên làm mái, tránh để chị Quyền thoát ra ngoài. Chị Quyền ăn uống và vệ sinh luôn trong cũi qua những khe hở. Một ngày của chị Quyền bắt đầu và kết thúc trong cũi, chuỗi ngày đó lặp lại suốt 4 năm qua. Lúc chị la hét, khi khóc lóc, lúc lại cười ngây dại, tiếng kêu ai oán của chị len lỏi khắp bìa rừng.
Theo VTC14

>> xem thêm

Bình luận(0)