Công nhân bị bỏng kể về vụ cháy kinh hoàng ở xưởng gỗ

Google News

(Kiến Thức) - "Lửa cháy quá nhanh, tôi chỉ kịp lấy bộ quần áo rồi chạy nhưng vẫn không kịp, bị bỏng khá nặng, ở mặt tay, cổ...", anh Dinh nói.

Vừa mới thoát khỏi ngọn lửa hung dữ và được các bác sĩ sơ cứu, trên người anh Hoàng Văn Dinh, quê ở Hà Nam, chưa hết bàng hoàng khi trao đổi với PV Kiến Thức. "Khi lửa bùng phát, tôi và những công nhân khác đang nghỉ trưa. Lửa cháy quá nhanh, tôi chỉ kịp lấy bộ quần áo, nhưng vẫn không chạy kịp", anh nói.

Liên tục nhăn nhó vì quá đau đớn, anh Dinh không nói được lớn. Khi được hỏi có người thân ở đây không, anh không trả lời, có thể vì đau và yếu, không thể nói nhiều. 
Tiến Dũng

Bình luận(0)