Bé gái mất tích chết ở Campuchia: Cha mẹ có liên quan?

Google News

(Kiến Thức) - Trong khi người dân địa phương đau xót và muốn làm rõ vụ bé gái mất tích phát hiện xác tại Campuchia thì cha mẹ ruột lại làm ngơ.

Xem clip: Thông tin bé gái Việt mất tích chết ở Campuchia (nguồn: Tuổi Trẻ)

Bố mẹ không muốn làm rõ cái chết của con?
Liên quan đến vụ bé gái mất tích chết ở Campuchia, sáng nay (20/3), công an huyện Củ Chi đã tiến hành đưa thi thể bé Phút về nhà xác Bình Hưng Hòa để khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong. Trước đó, nhiều người dân khá bất ngờ khi vợ chồng anh Nguyễn Hữu Hạnh (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM) sau khi đưa quan tài con gái là cháu Ngô Ngọc Phút (8 tuổi) từ Campuchia về đã ký cam kết không khiếu nại để CQĐT không tiến hành giám định pháp y. Nhiều người dân nghi ngờ cái chết của bé Phút có liên quan đến cha mẹ ruột.
Bé gái mat tich chet ỏ Campuchia: Cha me co lien quan?
 Người dân ở ấp 2 tới đám tang bé Phút.
Chị M. (một người hàng xóm, đề nghị giấu tên) cho biết: “Tối qua khi đưa cháu Phút về, cả xóm ai cũng không cầm được nước mắt khi nhìn chiếc quan tài nhỏ bé đưa xuống từ xe tang. Ai cũng muốn biết rõ cái chết đầy oan nghiệt của bé. Vậy mà cha, mẹ bé lại ký cam kết từ chối để công an khám nghiệm tử thi làm rõ cái chết của con mình”.
Chị M. cho biết thêm, ở ấp 2 ai cũng biết đôi vợ chồng này từng sang Campuchia chơi đánh bài và thiếu nợ. Đến thời điểm bé Phút mất tích và sau đó phát hiện thi thể tại Campuchia thì mẹ của cháu, chị Ngô Thị Định cũng có mặt tại Campuchia, làm việc tại một casino gần biên giới.
“Chúng tôi không hiểu nguyên nhân gì khiến cháu Phút lại mất tích và sau đó thi thể được phát hiện tại Campuchia, nơi mẹ cháu sinh sống mà không phải là chỗ nào khác?”, một người dân địa phương đặt câu hỏi.
Thi thể cháu bé được phát hiện từ 1 tháng trước
Xế trưa 20/3, trong căn nhà cấp 4 ở con hẻm chật chội trên tỉnh lộ 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, người thân, hàng xóm và thầy cô nơi ngôi trường em Phút theo học đã đến thắp nén nhang cho bé.
Tại đây, cơ quan CSĐT công an huyện Củ Chi và các đơn vị nghiệp vụ liên quan cũng có mặt ghi lời khai và sau đó chiếc quan tài bé Phút được đưa ra xe chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa để tiến hành khám nghiệm pháp y.
Bé gái mat tich chet ỏ Campuchia: Cha me co lien quan?-Hinh-2
 Bà nội và bà cô đau đớn cạnh quan tài cháu của mình.
Ôm chiếc quan tài có thi thể đứa cháu gái bé nhỏ bạc phận, bà nội, mẹ và những người thân của bé Phút khóc ngất; những người hàng xóm cay sè đôi mắt khóc thương bé.
Anh Nguyễn Tấn Bình, người bác họ của cháu Phút kể lại: “Mẹ cháu Phút nhận được tin của cảnh sát Campuchia về việc phát hiện thi thể con gái mình từ 2 ngày trước nhưng đến hôm qua (19/3), cô ấy mới điện về báo cho chồng”.
Nhận tin dữ, anh Bình cùng em trai (cha cháu Phút) vội thuê xe sang nhận cháu. Thi thể bé đã được cảnh sát Campuchia phát hiện từ 1 tháng trước tại một cánh đồng trồng mía, bên cạnh có đôi dép, quần áo và cặp sách. Sau đó thi thể bé được đưa về ngôi chùa ở địa phương để tìm thân nhân và cuối cùng họ đã liên lạc được với người thân đến nhận cháu.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)