Chồng ngoại tình, phải làm cho được điều này rồi mới ly hôn!

Hùng hùng hổ hổ ly hôn cho bằng được thì chỉ có đàn bà dại. Có ly hôn thì cũng phải là lúc mình có thể tự nuôi con, tự sống sao để kiêu hãnh nhất.

Mời độc giả xem video "Khi chồng ngoại tình, người phụ nữ cần làm gì": (Nguồn Youtube)
Chị từng là người phụ nữ chỉ biết đến bếp núc, việc nhà. Chị không biết chuyện kinh tế thị trường, càng không hiểu những mánh khóe thương trường chồng hay nói. Chị chỉ giỏi cho chồng những bữa ngon, là ủi quần áo chồng để trông thật bảnh bao tinh tươm, dạy dỗ con cái để chồng nở mày nở mặt.
Chị đã từng là một người phụ nữ chỉ đứng sau những thành công của chồng. Chị cũng không quan tâm bè bạn mình kẻ kiếm tiền nhiều, người được nể nang ra sao.
Chị nói với tôi, mỗi người phụ nữ đều chọn những đích đến hạnh phúc khác nhau. Với chị, được chăm sóc chồng con mỗi ngày đó đã là hạnh phúc.
Để đến ngày chị phát hiện chồng ngoại tình, chị như khóc hết nước mắt, nói nhẹ nói nặng, trách móc có, năn nỉ chồng nghĩ suy lại cũng không thiếu.
Chồng chị ban đầu còn hối lỗi, rồi vẫn ngựa quen đường cũ mà không còn nhớ đường về nhà. Chị từng hy vọng, thôi thì ráng nhịn chồng đôi chút, đàn ông mấy ai cưỡng nổi cám dỗ. Nhưng dần dà, chị như thấy mình kiệt sức. Có ngày, tuyệt vọng quá, chị định bỏ hết mà đi, cho xong, cho thanh thản. Nhưng chưa đi xa được bao nhiêu chị lại nhìn con, lại không biết làm sao để có tiền nuôi con, chị từ trước tới giờ có biết kiếm tiền là gì đâu.
Có ngày, tuyệt vọng quá, chị định bỏ hết mà đi, cho xong, cho thanh thản - Ảnh minh họa: Internet.
Có ngày, tuyệt vọng quá, chị định bỏ hết mà đi, cho xong, cho thanh thản - Ảnh minh họa: Internet. 
Vậy là chị lại trở về, chị bắt đầu học cách làm ra tiền. Chồng ngoại tình, chị mặc kệ. Chị chỉ cần anh ta vẫn đem tiền về nhà, con chị vẫn có cái ăn cái mặc đủ đầy trước đã.
Còn bản thân chị, chị lại tìm tòi học cách kinh doanh trên mạng từ vài người bạn. Chị nhỏ nhẹ vài tiếng nói với chồng muốn kinh doanh nhỏ. Chồng chị có thiếu thủy chung, chứ chẳng thiếu tiền. Chồng chị cũng không từ chối, dù sao anh ta cũng nghĩ chị mà làm được gì, thôi thì như đền bù cho việc anh ta cặp bồ.
Chị ban đầu làm chẳng dễ dàng gì, còn bị người khác lừa mất tiền không ít. Nhưng suốt 1 năm sau, chị cũng có chút khách quen, việc buôn bán tuy chưa lời nhiều nhưng cũng không lỗ.
Đến năm thứ hai, chị dần có đồng ra đồng vào mua đồ cho con, chị lúc này mới nghĩ đến chuyện ly hôn. Ngày chị nộp đơn ra tòa, chồng chị vẫn cười khẩy mà nói, thế nào chị cũng quay lại cầu xin anh ta. Chị quay lưng đi cùng con, lòng tự dưng chẳng còn đau nữa, nhẹ tênh đến lạ.
Chị ly hôn đã gần 5 năm. Cuộc sống của hai mẹ con ngày một tốt hơn khi chị giờ đã có cửa hàng quần áo riêng. Ban ngày chị buôn bán, chiều đến lại rước con rồi hai mẹ con đi chơi đó đây. Lại có hôm chị gửi con cho nhà ngoại rồi lại hẹn hò, lại vui tươi như thời con gái. Còn người chồng bội bạc của chị ngày nào giờ đã mấy lần cầu mong chị quay lại.
Nhưng chị chỉ cười khinh. Chị nói, ngày trước mình nghĩ mình không thể sống thiếu họ thì họ xem mình như thừa thải. Giờ mình có thể sống cho mình và còn, mà còn lại sống tốt thế này thì lại là khi họ lại nói cần mình. Đôi khi, chị lại muốn cảm ơn người đàn ông ấy, vì có ngày anh ta bỏ chị đi, chị mới biết mình còn có thể mạnh mẽ và kiên cường thế nào, mới hiểu cuộc đời chị còn có lúc ý nghĩa như bây giờ.
Đôi khi, chị lại muốn cảm ơn người đàn ông ấy, vì có ngày anh ta bỏ chị đi, chị mới biết mình còn có thể mạnh mẽ và kiên cường thế nào - Ảnh minh họa: Internet
Chị vẫn hay nói với chúng tôi, đàn bà lấy chồng, có may mắn tìm được người thủy chung thì còn nghĩ luôn cho mình cho chồng. Chứ lỡ mà lấy phải chồng có thói ngoại tình thì tuyệt đối đừng gộp đời mình vào những bội bạc của chồng. Đừng ép mình phải vừa vặn làm thế nào để sống tiếp với một kẻ bội bạc, làm sao để chịu đựng vì con trẻ. Đời đàn bà đâu thể xanh lại lần thứ hai mà chưa gì đã ép mình phải héo úa. Cũng nào có phải cả thiên hạ này chỉ có một người đàn ông tệ. Huống hồ, đàn bà mình đều có thể tập sống độc lập mà không cần đàn ông nếu mình muốn. Chỉ là, nhất định phải biết khi nào mình đủ sức mà ra đi.
Hùng hùng hổ hổ ly hôn cho bằng được thì chỉ có đàn bà dại. Có ly hôn thì cũng phải là lúc mình có thể tự nuôi con, tự sống sao để kiêu hãnh nhất. Chứ cứ vì trách kẻ bội bạc mà một bước ra khỏi nhà tay không, chưa nghề nghiệp, không đồng bạc thì có phải là dại quá không? Phụ nữ có chồng ngoại tình, nghĩ cho mình và con trước đã. Có ly hôn cũng phải ra đi làm sao để có lợi nhất cho mình và con, để chuẩn bị một khởi đầu mới tốt đẹp nhất…

Tôi phải làm gì khi bắt tận tay vợ trẻ ngoại tình?

Lần nào tiễn tôi đi, Yến cũng âu yếm, nũng nịu bịn rịn chồng, khiến tôi yên lòng và cảm thấy mình là người đàn ông may mắn. Thật không ngờ vợ tôi lại đang ngoại tình.

 

Mẹ tôi tuy ít học nhưng mẹ dạy con cái chẳng có câu nào sai. Đúng là tôi: “cá không ăn muối cá ươn” khi mẹ hết lời khuyên tôi cố đèn sách để kiếm cái chữ nuôi thân, vậy mà nhỏ thì tôi mải chơi, lớn mải đua đòi, nghịch ngợm nên cuối cùng trầy trật leo lên được lớp 12 là phải bỏ ngang vì sức học lúc nào cũng đứng nhất lớp tính từ dưới lên! Mẹ buồn, ca cẩm, giận hờn vài câu còn bố tôi lúc chuẩn bị tay bay, tay thước theo đội thợ hồ toàn người làng đi ăn cơm thiên hạ chỉ lệnh mỗi một câu “anh chán học chẳng muốn nhàn thân thì theo bố, nhưng bố bảo trước làm cho ra làm chứ lôi thôi thì không xong với bố đâu”!

Hạnh phúc chông chênh sau lời thú nhận của chồng

Nghĩ tới chồng tôi và những cô gái khác ôm ấp, sờ soạng thân mật với nhau, tôi lại muốn phát điên.
    

Tôi và chồng quen nhau khi cả hai 19 tuổi, tính ra tôi còn lớn hơn anh vài tháng. Lúc đó, chúng tôi cùng làm thuê cho một nhà hàng, vì quen biết lâu nên nảy sinh tình cảm. Khi chính thức yêu đương, chúng tôi dọn về sống chung để đỡ tốn kém tiền thuê phòng. Sống chung không tránh được những phút giây tình loạn ý mê, năm 23 tuổi, tôi mang thai ngoài ý muốn.
Hanh phuc chong chenh sau loi thu nhan cua chong
Vì phút "ý loạn tình mê" tôi mang thai ngoài ý muốn (ảnh minh họa).

Chúng tôi kết hôn và quyết định dồn hết vốn liếng mở một nhà hàng của riêng mình. Tài nấu nướng của chồng tôi cũng được gọi là hơn nhiều người, hơn nữa, chúng tôi đều niềm nở làm vừa lòng khách hàng nên bắt đầu hút khách. Tiếng lành đồn xa, tuy nhà hàng nhỏ lại mới mở nhưng khách hàng đến tương đối đều. Chuyện làm ăn ngày càng phát đạt.

Đúng lúc này, chồng tôi quen biết được một ông chủ lớn. Ông ấy đề nghị chồng tôi làm đầu bếp riêng, lương khoảng 350 triệu/năm. Suy nghĩ một thời gian, chồng tôi đồng ý, cũng kể từ đó, tôi chính thức là một người nội trợ toàn thời gian.

>>>Mời độc giả xem video : "99% đàn ông ngoại tình khi ở độ tuổi này" tại đây.

Sau một vài năm, thấy chồng tôi đáng tin tưởng ông chủ để chồng tôi quản lý một vài dự án nhỏ. Anh cũng không còn là đầu bếp riêng nữa, bắt đầu học cách phát triển các dự án trong tay, quen biết nhiều người làm ăn hơn.

Đến hiện tại, lương thưởng hàng năm của chồng tôi luôn trên dưới khoảng 1,75 tỷ đồng. Tuy nhiên, để được như thế, chồng tôi phải quan hệ xã giao với rất nhiều người.

Điều khiến tôi vui mừng là trong suốt những năm phấn đấu, mặc dù "đầu tắt mặt tối", ra ngoài nhiều nhưng chồng tôi vẫn chung thủy, hễ rảnh rỗi là về nhà, không la cà tụ tập. Anh vẫn thích cùng tôi nói chuyện phiếm và chơi đùa cùng con. Vì thế, tôi vẫn luôn cảm cảm thấy cuộc hôn nhân này rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, mấy ngày trước, chồng tôi buộc phải đi công tác gần một tuần. Khi trở về, tôi ngửi thấy trên quần áo của anh mùi nước hoa phụ nữ. Sinh nghi, tôi hỏi thẳng chồng: "Em và anh bình thường đều không dùng nước hoa, tại sao anh đi công tác vài ngày lại dùng thế?".

Chồng tôi cũng không phải loại nói dối mặt không đổi sắc, lúng túng một lúc, anh trả lời thành thật, trong khi đi công tác phải dự tiệc đãi khách. Ăn nhậu xong, anh và mọi người đến quán hát, tất cả đều say, có người ham vui gọi thêm vài cô gái dịch vụ đến. Để không làm đối tác mất hứng, anh đành phải ôm ấp, hát hò cùng các cô gái đó. Nói xong, anh cũng cuống quýt xin lỗi tôi và hứa sẽ không tái phạm.

Tuy không học cao nhưng tôi vẫn hiểu được mặt trái của danh lợi, tiền tài đều. Thế nhưng, cứ nghĩ tới cảnh chồng tôi và những cô gái khác ôm ấp, sờ soạng thân mật với nhau, tôi lại muốn phát điên. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng chồng tôi hiện tại không sạch sẽ.

Tôi không muốn gia đình rạn nứt, cũng không muốn trở thành người phụ nữ ghen tuông vô lý. Nhưng tôi biết, mặc dù đã hứa nhưng nếu rơi vào tình huống tương tự, anh chắc chắn không thể từ chối. Liệu có ngày nào đó, tôi sẽ mất chồng khi anh mất kiểm soát tại những bữa tiệc xã giao? Không ngờ, đến lúc kinh tế dồi dào, tôi lại vướng phải nỗi lo này.

Oái oăm chuyện ngoại tình

Không có cái khổ nào hơn khi biết chồng mình đi ngoại tình mà đành bó tay. Có người chồng ngoại tình về còn “gả giá” với vợ “cứ hai đêm, tôi ngủ với người tình một đêm".

Tức vợ, ngoại tình cho biết mặt

Đọc nhiều nhất

Tin mới