Chiến đấu cơ tàng hình F-22 “chạy bão“

Google News

Một cơn bão lớn bất chợt đổ bộ vào đảo Guam khiến các máy bay F-22, B-52H và F-16 phải "chạy trốn". Yến Phạm

Một chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor tại căn cứ không quân Andersen, Guam trước khi nổi lên một cơn bão lớn trên với tốc độ giá trên 50 dặm/giờ đổ bộ lên hòn đảo này
Một chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor tại căn cứ không quân Andersen, Guam trước khi nổi lên một cơn bão lớn trên với tốc độ giá trên 50 dặm/giờ đổ bộ lên hòn đảo này
 Ngay sau khi cơn bão nổi lên, Nhóm máy bay hải quân 12 và phi đội bảo dưỡng máy bay viễn trinh số 36 từ căn cứ không quân Iwakuni, Nhật Bản đang làm việc cùng nhau để cất giữ các máy bay bên trong nhà chứa hôm 5/10
Ngay sau khi cơn bão nổi lên, Nhóm máy bay hải quân 12 và phi đội bảo dưỡng máy bay viễn trinh số 36 từ căn cứ không quân Iwakuni, Nhật Bản đang làm việc cùng nhau để cất giữ các máy bay bên trong nhà chứa hôm 5/10
Nhà chứa máy bay (hangar) khá rộng, đủ sức chứa được nguyên một siêu pháo đài bay B-52H, một máy bay chiến đấu F-16 và một chiếc F-22 ở bên trong
Nhà chứa máy bay (hangar) khá rộng, đủ sức chứa được nguyên một siêu pháo đài bay B-52H, một máy bay chiến đấu F-16 và một chiếc F-22 ở bên trong
Hangar với những ánh đện sáng trưng làm nổi lên vẻ đẹp của 3 loại máy bay quân sự hàng đầu của Không quân Mỹ. Tất cả đều trông rất đẹp và "bóng loáng".
Hangar với những ánh đện sáng trưng làm nổi lên vẻ đẹp của 3 loại máy bay quân sự hàng đầu của Không quân Mỹ. Tất cả đều trông rất đẹp và "bóng loáng".

Bình luận(0)