Chết sốc cô vợ xấu “cắm cả đống sừng” mà không biết

Google News

Tôi tò mò phóng xe theo thì thấy vợ tôi đi cùng một người đàn ông rất bảnh, tay này cũng lái con xe 4 tỷ chứ không phải dạng vừa.

Ai cũng bảo tôi đào hoa, thông minh, giỏi giang, là người đàn ông hoàn hảo. Tôi thấy cũng đúng, chẳng có ai mới 30 tuổi đã giữ chức giám đốc một tập đoàn lớn như tôi, tôi lại còn giỏi ngoại ngữ, giao tiếp nữa chứ. Nói chung trong mắt mọi người và kể cả vợ tôi thì tôi luôn là một người đàn ông hoàn mỹ.
Nhưng vợ tôi không được như thế, cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nhan sắc, gia cảnh, cái gì cũng chỉ ở tầm trung bình. Đến giờ ngồi nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu sao mình lại lấy cô ấy làm vợ nữa.
Rồi tôi gặp Ngân. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp và ngọt ngào. Ngân và tôi hợp nhau đến kinh ngạc, cứ như chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau vậy. Tôi lao vào cuộc tình với Ngân như quên hết trời đất, tôi phải thú nhận với mình rằng, chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu say đắm một người phụ nữ như vậy.
Chet soc co vo xau
(Ảnh minh họa) 
Tôi nói với Ngân, có chuyện gì xảy ra tôi cũng không bỏ em, dù tôi có gặp ai xinh đẹp giỏi giang hơn thì cũng kệ. Tôi say Ngân như điếu đổ và ngày đêm đóng đô ở nhà nhân tình. Vợ tôi biết chuyện, khuyên can tôi rất nhiều lần nhưng tôi bỏ ngoài tai. Tôi tự nhủ: “Cô cứ hoàn hảo, xinh đẹp như cô ấy đi rồi tôi chung thủy”.
Tính ra kể từ ngày tôi cặp bồ với Ngân cũng đã được 1 năm. Giữ chúng tôi chưa hề xảy ra bất đồng nào. Trong khi đó, tôi và vợ ở với nhau 3 năm mà suýt ra tòa ly dị mấy lần. Tôi thấy mình nên ly dị vợ để sống với nhân tình còn hơn chứ không nên bỏ phí mấy năm tuổi xuân của mình như thế.
Hôm đó nhân tình đi công tác nên tôi về nhà, tiện thể tắm rửa thay quần áo rồi tranh thủ ngủ sớm cho ngày làm việc tiếp theo. Tôi đang ngồi ngêu ngao hát trong phòng ngủ thì nghe tiếng vợ tôi cười phía ngoài. Đi ra, tôi thấy cô ấy đang ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại, có vẻ cô ấy đang rất vui, ánh mắt tình tứ. Nói xong, cô ấy vào thay quần áo, trang điểm rồi ra khỏi nhà, cơm tối cũng không thèm chuẩn bị. Tôi hỏi thì vợ tôi đáp gọn lỏn: “Đến nhà nhân tình của anh mà ăn”.
Tôi tò mò phóng xe theo thì thấy vợ tôi đi cùng một người đàn ông rất bảnh, tay này cũng lái con xe 4 tỷ chứ không phải dạng vừa. Tôi nhìn vợ tôi nói chuyện với hắn ta rất tình. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy tức điên người. Nhưng vì bản thân cũng đang ngoại tình nên tôi không dám ra mặt. Tối hôm đó về tôi hỏi vợ thì cô ấy bảo tôi không nên tò mò vì đó là mối quan hệ của cô ấy, giống như tôi có cô nhân tình sống chét có nhau vậy.
Những ngày tiếp theo, tôi không thể nào yên tâm làm việc được. Thậm chí tôi còn không đến nhà Ngân chỉ để về nhà xem vợ tôi đi đâu, với ai. Và tôi phát hiện ra một sự thật kinh khủng. Không chỉ cắm cho tôi một cái sừng, vợ tôi còn cắm cho tôi một đống sừng với “quy mô lớn” mà toàn là những gã đàn ông thành đạt cỡ tôi hoặc hơn tôi mới kinh chứ. Tôi chợt thấy khó chịu, tôi nghĩ vợ tôi phải có điều gì đó thì họ mới lao vào cô ấy như vậy chứ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định chia tay với cô nhân tình sống chết có nhau của mình. Tôi nói với Ngân rằng, tôi không thể ly dị vợ.
Ngân không chịu nhưng tôi đã quyết định rồi. Sau khi từ bỏ cô bồ, tôi lao về nhà, lên kế hoạch để giữ vợ. Ngày nào tôi cũng đi làm về sớm, rủ vợ đi siêu thị rồi cùng cô ấy nấu ăn. Cô ấy đi đâu, tôi cũng xung phong lái xe đưa cô ấy đi. Dần dần, vợ tôi không đi ra ngoài nữa, chúng tôi lại có những ngày hạnh phúc bên nhau, cùng nhau nấu ăn và chia sẻ những quan điểm về cuộc sống. Dần dần, tôi phát hiện ra rằng vợ tôi rất thông minh, hơn nữa còn rất tinh tế. Cô ấy bảo rằng nếu tôi không quay về kịp lúc, có khi cô ấy đã nhận lời một trong số những ứng viên đã theo đuổi cô ấy bấy lâu nay rồi.
Hiện tại tôi đã có một cô con gái xinh xắn, tôi cũng không còn léng phéng bên ngoài nữa nhưng khi nào cũng phải để ý đến vợ. Tôi biết nếu tôi không cẩn thận thì những gã đàn ông kia sẽ lao tới thêm một lần nữa.
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):
Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)