(Kiến Thức) - Những tên dê xồm thường lợi dụng đêm hội đông người để hoạt động. Vì vậy các bạn nữ cần "thủ" vài chiêu chống yêu râu xanh khi đi chơi Giáng sinh.
Thiên Anh
Các hoạt động vui chơi giải trí của lễ Giáng sinh thường kết thúc vào thời gian khá muộn. Ở nơi cộng cộng những lúc này thường tụ tập rất đông người và đây là điều kiện thuận lợi cho các gã dê xồm ra tay. Để tận hưởng hết cuộc vui mà không bị quấy rối tình dục, các bạn nữ không nên đi một mình và nếu về khuya, tốt nhất nên nhờ bạn bè đưa về nhà để tránh nguy hiểm.
Trường hợp bạn đi đến một tụ điểm tổ chức lễ hội Noel một mình, hãy làm quen với các nhóm bạn nữ khác hoặc đi gần với họ như người trong nhóm để chống yêu râu xanh. Như vậy, bạn sẽ tạo được một mối liên kết để tự bảo vệ bản thân và thậm chí giúp bảo vệ những người xung quanh, tránh sự tấn công của những tên dê cụ.
Các địa điểm vui cho đêm Giáng Sinh thường khá đông đúc nên các bạn trẻ cần phải cảnh giác với những tên "dê xồm".
Ngoài ra, để không kích động những kẻ có máu dê làm liều, tốt nhất bạn đừng ăn mặc quá gợi cảm khi đi chơi đêm ở chốn chen chúc đông người, nhất là khi không có các bạn trai đi cùng bảo vệ.
Mời các bạn xem clip phòng chống "yêu râu xanh":
Đêm Giáng sinh, mọi ngả đường đều đông đúc, nhiều khi cũng khó tránh bị động chạm khi bạn đang cố len trong đám đông. Nếu tên dê xồm mới dừng lại ở mức độ cố tình va chạm cơ thể nhưng chưa lộ liễu, chưa đụng vào những vùng nhạy cảm thì bạn có thể thay đổi vị trí. Hãy tránh xa kẻ đó, đồng thời nhìn thẳng vào mắt hắn, cho thấy thái độ cảnh báo của bạn.
Theo kinh nghiệm chống yêu râu xanh mà một số bạn gái chia sẻ, khi kẻ sàm sỡ đã được cảnh cáo bằng thái độ mà vẫn tiếp tục hành động trắng trợn, họ giẫm thật mạnh vào chân hắn kèm theo ánh mắt giận dữ với thông điệp: "Nếu còn tiếp tục thì sẽ lãnh hậu quả".
Nên hãy cảnh giác với những tên "yêu râu xanh" luôn rình rập bạn ở mọi nơi.
Với những trường hợp tên "dê xồm" tỏ ra không sợ, lộ rõ ý định tấn công bạn, lúc này biện pháp hay nhất là dùng loa "miệng" để tất cả những người bên cạnh bạn biết và can thiệp.
Điều cần thiết với bạn khi đi chơi Noel là luôn để số điện thoại của người thân gần nhất đến trợ giúp bạn nếu có tình huống xấu xảy ra.
Mời các bạn xem clip "những địa điểm vui chơi Hà Nội rực rỡ đón Giáng Sinh":
Dù nhí nhố, ngầu hay sáng tạo đến đâu, những bộ ảnh cưới đẹp nhất năm 2014 này vẫn khiến người xem cảm nhận trọn vẹn tình yêu của bạn trẻ.
Bộ ảnh cưới ở đảo Bình Ba: Đăng tải lên mạng những ngày cuối tháng 3, bộ ảnh cưới lấy ý tưởng từ những điều dung dị trong cuộc sống của Thuận Thắng - Phương Thảo nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Ảnh: Quân Light-writer.
Cùng thời điểm, một diễn đàn tình yêu của Hàn Quốc cũng đã chia sẻ lại tác phẩm ấn tượng với dòng chú thích "Bộ ảnh cưới tuyệt đẹp của cặp đôi người Việt, bạn có muốn giống họ không?". Bài đăng thu hút gần 60.000 lượt like (thích) và hàng trăm bình luận khen ngợi từ giới trẻ Hàn. Ảnh: Quân Light-writer.
Một tình yêu đẹp được nhìn qua lăng kính mộc mạc, bình dị nhất tại Bình Ba (Cam Ranh, Khánh Hòa) chính là điểm thu hút người xem khi đến với bộ ảnh. Sau 7 năm làm bạn và hơn một năm yêu nhau, Thuận Thắng và Phương Thảo quyết tâm "trói chặt đời nhau" bằng đám cưới ấm cúng diễn ra vào cuối tháng 3 tại TP. HCM. Ảnh: Quân Light-writer.
Ảnh cưới phong cách đại ca: Là người vui nhộn, ưa quảng giao và có nhiều bạn bè, anh Phạm Duy Hải Nam, sinh năm 1987 và chị Lê Thị Mộng Vân, sịnh năm 1989, cùng đến từ Đà Nẵng đã nảy ra ý tưởng thực hiện bộ ảnh cưới với phong cách ngầu độc đáo với sự góp mặt của 11 người bạn thân. Phần đông trong số họ giờ đã nên duyên vợ chồng, có công việc, cuộc sống ổn định. Ảnh: Khểnh.
Ocean Villas và Hội An là 2 địa điểm chính nhóm anh Nam ghi hình bộ ảnh cưới. Trong quá trình chụp ảnh, cả hai vợ chồng đều trải qua những chuyện khôi hài thú vị, ví như bị sếp mắng vì nghỉ nhiều ngày nhưng sau khi xem ảnh cưới, sếp lại tấm tắc khen đẹp. Ảnh: Khểnh.
Sau 6 năm bên nhau, hôn lễ của cặp đôi Hải Nam và Mộng Vân sẽ được tổ chức tại Thánh Đường vào ngày 6/12. Bộ ảnh cưới đầy ắp tình cảm mang tên tình bạn - tình tôi, nhận được nhiều lời khen của bạn trẻ. Ảnh: Khểnh.
Ảnh cưới của cặp đôi mê xăm: Minh Quân (sinh năm 1990) và Phương Anh (sinh năm 1996), sống tại Hà Nội là những bạn trẻ có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật xăm hình, hay còn gọi là tattoo. Tình yêu của họ cũng bắt nguồn từ điểm chung này, sau nhiều lần Phương Anh tìm đến quán của Minh Quân để xăm hình, từ mối quan hệ chủ – khách, cặp đôi trẻ đã nảy sinh tình cảm, quyết định tìm hiểu nhau và tiến đến hôn nhân. Ảnh: NVCC.
Hình cưới của cặp đôi cá tính này cũng tập trung làm nổi bật những mảng xăm táo bạo trên cơ thể. Trong khi Quân sở hữu 3 hình xăm lớn, kín hai tay và ngực thì Phương Anh cũng chịu không kém cạnh với hình xăm kín hai bắp đùi ấn tượng. Ảnh: NVCC.
Bộ ảnh cưới được thực hiện theo phong cách phương Tây, đơn giản, phóng khoáng.Ảnh: NVCC.
Xin một vé về tuổi thơ: Hằng và Hùng là hai bạn trẻ nhiều năm làm việc và sinh sống tại nước ngoài. Sau khi nên duyên vợ chồng, họ trở về Việt Nam để thực hiện bộ ảnh cưới. Với ý tưởng gợi nhắc tuổi thơ từ những trò chơi độc đáo của miền quê Bắc Bộ, bộ ảnh cưới như một cuốn phim tua ngược thời gian, thắm đượm tình quê hương, lứa đôi, khiến người xem thích thú. Ảnh: Hải Tre.
Dù đi xa quê hương nhưng trong tâm trí của cả hai vẫn còn nhớ rõ về những buổi chiều chơi ô ăn quan, nhảy dây, thả diều, trốn tìm... Họ yêu nhau hồn nhiên như cỏ cây, rơm rạ quê nhà. Ảnh: Hải Tre.
Kết lại bộ ảnh, anh Hùng chơi trò tập tầm vông với cô dâu, một tay có nhẫn cỏ và một tay không, thách thức tài đoán biết của Hằng. Cô dâu đã đoán đúng ngay trong lần đầu tiên. Dưới gốc rơm quê hương, họ trao cho nhau chiếc nhẫn cưới đơn sơ nhưng đậm tình. Ảnh: Hải Tre.
Giữa đèo Hải Vân: Cặp đôi Lương Minh Ngọc – Nguyễn Ngọc Loan đến từ Hà Nội đã thực hiện bộ ảnh cưới tuyệt đẹp trên đỉnh đèo Hải Vân, cao 500m so với mực nước biển vào tháng 7/2014. Ảnh: Le Petit Prince.
Phong cảnh của đèo Hải Vân nổi bật trên nền nước biển xanh ngắt của biển Ðông, trải dài khoảng 20 km từ Huế đến Ðà Nẵng. Cảnh đẹp này đã khiến nhiếp ảnh gia Le Petit Prince gợi ý cho bộ ảnh cưới của cặp đôi đến từ Hà Thành. Ảnh: Le Petit Prince.
Nhiếp ảnh gia cho biết, để thực hiện bộ ảnh này, ê-kip đã rất vất vả khi phải leo lên tận đỉnh Hải Vân để chụp: “Vì các góc đều chụp trên cao mọi người phải dùng thang. Mọi người đều phải leo trèo hết sức cẩn thận" – Le Petit Prince nhấn mạnh. Bộ ảnh cưới ở lưng chừng trời khiến người xem thích thú. Ảnh: Le Petit Prince.
Trường Thịnh sinh năm 1983, vốn sống ở Mỹ cùng gia đình. Trong một lần về VN ăn tết, anh gặp Thu Dung, cô gái TP HCM sinh năm 1992.
Năm ấy, Thu Dung trở thành "hướng dẫn viên du lịch" cho chàng Việt kiều không rành tiếng Việt, mù mờ đường sá. Và tình yêu đến với họ một cách tự nhiên. Nhờ yêu Dung mà tiếng Việt của Thịnh ngày một khá. Anh cứ đi về giữa Mỹ và Việt Nam.
Dịp Tết dương lịch 2014, Thịnh về nước chơi và cầu hôn với Dung. Họ đã đặt tiệc cưới và lên kế hoạch sang Malaysia chụp ảnh cưới, rồi sau đó đột ngột... chia tay.
Nhưng sau khi chia tay, họ nhận ra không thể sống thiếu nhau nên đã tái hợp và cùng thực hiện một bộ cảnh cưới độc đáo tại Đà Nẵng, trong đó ngoài trang phục cưới truyền thống còn có cả bikini.
Thu Dung rất tự nhiên trong các tấm hình áo tắm vì cô từng làm mẫu ảnh và trong các MV ca nhạc.
Thu Dung chia sẻ, cô rất kỳ công khi chuẩn bị cho bộ ảnh này: đi khắp nơi tìm mua phụ kiện, thậm chí còn nhờ Thịnh mua ở Mỹ, rồi cả hai lại sang tận Thái Lan tìm.
(Kiến Thức) - Việc quỳ gối cầu xin, khóc lóc mong người yêu mủi lòng dường như thành "dịch" lây lan trên mạng, nhiều đến nỗi khiến dân mạng lắm khi phát mệt.
Cách đây ít ngày, một chàng trai 27 tuổi ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã đã quỳ gối dưới mưa tuyết với mong muốn giảng hòa với bạn gái.
Tuy nhiên, anh vẫn không nhận được sự hồi đáp. Chỉ khi có quá nhiều người khuyên giải, chàng trai mới chịu đứng dậy, nhưng khóc lóc rất thảm thiết.
Ngày 27/4/2014, trên đường phố Thái Nguyên, một chàng trai đã phải nhận không ít cái tát từ bạn gái, sau đó quỳ xuống đường xin lỗi, bên cạnh là chiếc xe máy đổ ngang ra đường.
Cuối năm 2013, hình ảnh một chàng trai trẻ quỳ gối trước phòng trọ người yêu với bông hồng từng khiến cư dân mạng xôn xao. Sau cuộc cãi vã, anh van xin người yêu ra mở cửa và mong cô tha thứ bằng đóa hồng cùng hành động quỳ gối hối lỗi.
Đầu tháng 3/2014, bức hình chàng trai quỳ trên bục giảng, phía sau là dòng chữ “Ngốc ơi, anh yêu em nhiều lắm, hãy tha lỗi cho anh” gây ra những hồi tranh cãi kịch liệt từ cộng đồng mạng.
Đây là hình ảnh tại ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội cách đây 2 năm. Bất chấp trời mưa và giá rét, chàng trai trẻ tay cầm đóa hồng kiên nhẫn quỳ gối chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để mong bạn gái tha thứ
Tháng 4/2014, hình ảnh chàng trai dung mạo thư sinh, tay ôm bó hồng thẫn thờ quỳ gối trước tiệm internet khiến dân mạng xôn xao. Sau lưng anh là đám “cộng sự”đồng phục chỉnh tề, đứng cúi đầu như cùng hối lỗi.
Tháng 11/2014, ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), một chàng trai quỳ gối suốt hơn một tháng trên phố để mong người yêu tha thứ.
Sáng 9/10/2013, cũng tại Trung Quốc, một chàng trai trẻ quỳ gối ở giao lộ trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người đi đường. Dù nhiều người khuyên nhủ nhưng chàng trai vẫn quỳ ở đó hai giờ đồng hồ với hy vọng người trong mộng nhìn thấy mình.
Hồi tháng 9 năm nay, tại cổng ra vào một công ty ở Thượng Hải, Trung Quốc, một anh chàng không ngần ngại quỳ xuống ôm chân bạn gái mà khóc lóc thảm thiết giữa đám đông. Cô gái chẳng những không cảm động mà còn thấy rất xấu hổ và khó xử, cố đẩy chàng trai ra xa.
Năm 2012, tại trạm tàu điệm ngầm Woodlands, Singapore, xuất hiện cô gái quỳ trước bạn trai. Theo những người chứng kiến thì cặp đôi này cãi nhau và chàng trai đã tát cô gái khiến cô phải quỳ xuống xin lỗi. Cô vừa ôm má khóc, vừa liên tục nói xin lỗi nhưng anh chàng này vẫn làm ngơ.
Tiktoker Mai Hương mới đây đã gây chú ý khi khoe trọn vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa gợi cảm trong trang phục đồ ngủ tí hon giữa khung cảnh tuyết trắng lãng mạn.
Sunna (tên thật là Wilson Nhật Anh) luôn là cái tên thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ nhan sắc nổi bật và phong cách thời trang vô cùng quyến rũ.
Bảo Khuyên Susan vừa khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung ra bộ ảnh mới, khoe trọn thần thái cuốn hút và vẻ đẹp táo bạo dưới ánh hoàng hôn lãng mạn.
Đám cưới của Tiên Nguyễn không chỉ gây chú ý bởi sự xa hoa, lộng lẫy mà còn bởi nhan sắc rạng ngời cùng phong cách trang điểm sắc sảo, nổi bật của cô dâu.
Đám cưới của Tiên Nguyễn không chỉ gây chú ý bởi sự xa hoa, lộng lẫy mà còn bởi nhan sắc rạng ngời cùng phong cách trang điểm sắc sảo, nổi bật của cô dâu.
Sunna (tên thật là Wilson Nhật Anh) luôn là cái tên thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ nhan sắc nổi bật và phong cách thời trang vô cùng quyến rũ.
Tiktoker Mai Hương mới đây đã gây chú ý khi khoe trọn vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa gợi cảm trong trang phục đồ ngủ tí hon giữa khung cảnh tuyết trắng lãng mạn.
Bảo Khuyên Susan vừa khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung ra bộ ảnh mới, khoe trọn thần thái cuốn hút và vẻ đẹp táo bạo dưới ánh hoàng hôn lãng mạn.
Quỳnh Anh Shyn tiếp tục chứng minh đẳng cấp thời trang và sự táo bạo trong phong cách cá nhân khi tung loạt ảnh bikini nóng bỏng từ chuyến du lịch Thái Lan.
Lamoon vừa gây bão mạng xã hội khi xuất hiện trong một show thời trang với diện mạo hoàn toàn mới: mái tóc ngắn cá tính cùng phong thái sắc sảo, mạnh mẽ.