Nhói lòng người chồng bật khóc trước mộ vợ đã khuất 10 năm

Google News

Hình ảnh người đàn ông bật khóc trước mộ vợ gây nhói lòng.

Vào dịp cuối năm, nhiều gia đình kết hợp lễ tạ mộ cũng là mời những người đã khuất về ăn Tết cùng gia đình với mong muốn họ phù hộ độ trì cho con cháu một năm mới an lành, mạnh khỏe.
Mới đây, trên trang facebook cá nhân của cô gái có tên Nguyen Dieu My vừa đăng tải một bức ảnh của người đàn ông bật khóc trước mộ vợ kèm theo đó là những dòng chất chứa nỗi niềm gửi mẹ đã khuất.
Bức ảnh lay động triệu trái tim - minh chứng cho tình yêu chân thành (Ảnh Nguyen Diem My). 
Hình ảnh người cha già khi đứng bên cạnh mộ vợ bật khóc khiến bất cứ ai cũng cảm thấy xót xa.
Theo đó, cô gái này chia sẻ mọi thứ dành cho mẹ đều được bố con trân trọng, nâng niu.
Cô gái này viết:
“Ngày cuối năm...
Hoa của mẹ phải bó riêng 1 bó, to nhất, đẹp nhất…
Tiền vàng gửi mẹ cũng phải dày nhất, đầy đặn nhất...
Nước để lau mộ, khăn để lau bia mộ mẹ cũng phải riêng 1 chai, riêng 1 cái khăn mặt...
Nhiều khi tôi tự hỏi, dành trọn vẹn cả tuổi thanh xuân, dành trọn vẹn cả 1 cuộc đời để yêu sâu sắc 1 người ngay cả khi người ta đã không còn nữa, để rồi là đàn ông mà nước mắt chảy ngược, mà đến cả trong giấc ngủ vẫn thổn thức, là nỗi đau nỗi thương triền miên dai dẳng đằng đẵng mòn mỏi ngày này qua ngày khác... vậy là nên hay không?
Mẹ tôi ngày trước cũng đoán được ngày sau không thể cùng bố tôi đi đến cuối đường. Nhiều khi tôi tự hỏi không biết cho chọn lại 1 lần mẹ tôi còn quyết định về với bố hay không?
Rồi tôi nhìn lại...
Ví 1 ngày tôi đoạn đường đi sớm, nếu trong vòng 10 năm trời đằng đẵng vẫn có 1 người đàn ông không kể mưa bão, tuần nào cũng ra thắp hương cắm hoa cho tôi, có 1 người đàn ông 10 năm trời đằng đẵng vẫn vì tôi mà rơi nước mắt, có 1 người đàn ông 10 năm trời đằng đẵng cần mẫn 1 mình dọn cỏ cho cả nghĩa trang vì sợ mộ vợ bị cỏ hoang bít lối, có 1 người đàn ông 10 năm trời đằng đẵng vẫn giữ trọn vẹn tình yêu như những ngày đầu nên vợ nên chồng... kiếp này đời phụ tôi bạc, nhưng người không phụ tôi... kiếp người nếu được như vậy, sống không hối, chết không hận.
10 năm trời, so với đời người thì cũng ngắn thôi, nhưng đo với lòng người thì đáng để tự hào đấy...
Bao nhiêu vật đổi? Bao nhiêu sao dời?
Bao nhiêu người dám chắc rằng lòng mình không thay?
Chỉ riêng bố, tính bằng bao nhiêu sợi tóc bạc, tính bằng bao nhiêu nước mắt rơi...
Con gái, 25 tuổi, tung hoành ngang dọc, suốt cả cuộc đời cũng không đi hết nhịp đập trái tim bố...”.
Những lời tâm sự của cô gái này đã nhận được hơn 20 ngàn lượt like và hàng ngàn người ngưỡng mộ trước tình cảm mà bố của cô dành cho người vợ đã khuất của mình.
Những bình luận của cộng đồng mạng. 
Ngo Thuy Dung tâm sự: “Đồng cảm vì em cũng mất mẹ, bố cũng một mình cho đến bây giờ”.
Đọc được những dòng trên, facebooker Bui Tran chia sẻ: “Bác là người tuyệt vời nhất”.
Le Quynh chỉ thốt lên rằng: “Thật tuyệt vời và ngưỡng mộ”.
Bên cạnh đó nhiều facebooker chỉ dành đúng một câu để nói về câu chuyện trên “Đó gọi là tình yêu”.
Được biết cô gái chia sẻ câu chuyện đang gây sốt mạng trên đến từ Hải Phòng.
Thông qua câu chuyện trên, một lần nữa khiến những người con như chợt giật mình nhận ra, dù là cuộc sống bộn bề đi chăng nữa thì việc tìm về với mái ấm gia đình vẫn là điều thiêng liêng nhất.
Tết đang đến rất gần, những người con xa quê hãy mau chuẩn bị hành lý để được về bên cha mẹ, anh chị em đón một cái Tết đầm ấm, thân thương.
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)