Yêu 8 năm mà chưa chịu cầu hôn, thanh niên bị bạn gái khởi kiện

Cho dù yêu nhau nhiều bao nhiêu và bên nhau bao lâu, nhiều cặp đôi vẫn rơi vào cảnh "không cùng một chiến tuyến" khi bàn đến vấn đề "thời điểm cưới".

Yeu 8 nam ma chua chiu cau hon, thanh nien bi ban gai khoi kien

Phụ nữ có xu hướng muốn nhanh chóng đi đến hôn nhân sau khi tìm được một nửa vừa ý, trong khi đàn ông lại chưa chắc có cùng suy nghĩ đó.

Vì bản thân chịu sự chi phối của nhiều vấn đề khác trong cuộc sống như sự nghiệp, khả năng tài chính, gánh nặng gia đình, sợ có con... nên nhiều người trong số họ cho rằng yêu thì cứ yêu thôi còn thời điểm làm đám cưới không phải điều quá quan trọng, thư thả vẫn hơn là gấp gáp.

Vì suy nghĩ này, nhiều người có thể làm lỡ dở cuộc đời bạn gái khi trải qua mối tình kéo dài có đến 7-8 năm mà chưa có ý định kết hôn, hoặc thay lòng đổi dạ khi đối mặt với chuyện phải ấn định luôn ngày cưới.

Các cô gái khi rơi vào tình cảnh có bạn trai "lập lờ nước hến" thế này, tỉnh táo ra sẽ tìm cách rút lui, tìm cho mình một bến đậu an toàn khác khi chưa qua thời xuân sắc. Những cô gái vẫn nhùng nhằng trong mối tình "yêu mãi chưa thấy cưới" thường sẽ rơi vào cảnh thắc thỏm như ngồi trên đống lửa khi mỗi năm là một lần "cái tuổi nó đuổi xuân đi".

Không cam chịu cảnh bạn trai mãi chưa thực hiện lời hứa kết hôn, một cô gái đại diện cho nhóm chị em "thắc thỏm chờ đợi" đã có bước hành động quyết liệt đến bất ngờ. Thay vì chuyện trò trao đổi với bạn trai (hoặc có thể đã chuyện trò hết nước rồi mà không hiệu quả), cô đã đâm đơn kiện bạn trai ra tòa. Sự việc xảy ra ở Zambia, Đông Phi, được truyền thông đưa lại như sau:

Một người phụ nữ 26 tuổi đã khởi kiện bạn trai 28 tuổi của mình sau 8 năm yêu nhau, có chung một đứa con nhưng anh này mãi chưa chịu đặt vấn đề đám cưới.

Người phụ nữ sống tại Zambia (Đông Phi) có tên Gertrude Ngoma khởi kiện bạn trai Herbert Salaliki, nguyên do là anh này đã khiến cô đi từ tràn trề hy vọng đến thất vọng khi không thực hiện lời hứa cầu hôn của mình.

Cảm thấy quá mệt mỏi vì phải chờ đợi trong suốt gần một thập kỷ, Gertrude Ngoman quyết định đưa bạn trai ra tòa, khởi kiện anh này vì thiếu trách nhiệm, thiếu cam kết chính thức làm mất thời gian của cô.

Theo tin từ truyền thông địa phương thì Gertrude cho rằng bố của con mình không nghiêm túc với mối quan hệ này, dù đã chi một khoản làm của hồi môn cho gia đình nhà gái theo truyền thống Zambia nhưng anh này lại chưa mua nhẫn cưới.

Bảo vệ bản thân trước tòa, Herbert nói mình chưa cầu hôn là bởi vì chưa có đủ tiền mua nhẫn. Song anh này cũng nói Gertrude không phải người bạn đời lý tưởng và thiếu quan tâm chăm sóc đến "chồng".

Vị chủ tọa phiên tòa cho rằng với trường hợp này, tốt nhất hai người nên về hòa giải.

Vụ việc gây xôn xao mạng xã hội và trở thành đề tài bàn tán rôm rả. Nhiều người cho rằng để tránh phải rơi vào cảnh này, các cặp đôi, nhất là các cô gái nên tỉnh táo thảo luận với người yêu từ trước, để chắc chắn rằng cả hai bên đều có mong muốn giống nhau về việc sẽ kết hôn sớm hay chưa vội kết hôn, hoặc đưa ra thời điểm cả hai cùng thấy là phù hợp để nâng tầm mối quan hệ lên mức mới.

Người yêu về ra mắt, anh nói 1 câu khiến cả nhà tôi sửng sốt

Chẳng hiểu sao người yêu tôi ra mắt nhà bạn gái mà lại mua quà cho trẻ con.

Đàn ông có tính hay pha trò cười, hay đùa cũng vui nhưng thi thoảng gây phiền phức cực kỳ. Bạn trai tôi là một kiểu người như vậy.

Ban đầu hồi anh mới tìm hiểu, làm quen tôi, tôi cũng còn không nghĩ mình sẽ gắn bó với anh ấy. Bởi anh tạo cho tôi cảm giác anh không nghiêm túc với mối quan hệ.

Đưa vợ đi ăn, hốt hoảng thấy nhân tình ngồi bàn kế bên

Đến bây giờ tôi mới sáng mắt ra. Vậy mà bấy lâu nay tôi tin vào lời đường mật cho rằng cô ta chỉ yêu mình tôi.

Cuộc hôn nhân của tôi và vợ xuất phát từ tình yêu chân thành. Quen và yêu nhau 3 năm chúng tôi mới về chung một nhà. Tôi luôn yêu thương, quan tâm vợ. Lúc nào tôi cũng ca ngợi vợ mình với bạn bè.  

Vẫn yêu người cũ, tôi càng thương hơn khi biết em lấy chồng không hạnh phúc

Đó là một cô gái hiền nhất, xinh nhất, dịu dàng nhất mà tôi từng biết. Vậy mà tôi lại để vuột mất em.

Ngày ấy hai đứa yêu nhau, cả cấp ba hồn nhiên chở nhau trên chiếc xe đạp đi khắp các nẻo đường. Những con dốc đầy hoa, những lối mòn đã mài vẹt cả lốp xe của hai đứa, những hàng cây đã quen với tiếng cười trong veo của em, giọng đùa của tôi, mỗi con đường chúng tôi qua đều mang đầy kỷ niệm hạnh phúc của hai đứa.

Rồi chúng tôi vào đại học, nuôi ước mơ sau này em làm cô giáo, tôi làm chuyên gia tài chính, sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm với những đứa con xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, đến khi tôi học năm thứ hai, thì cuộc sống lại rẽ sang một hướng khác chính tôi cũng không ngờ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới