Xác máy bay Boeing 737 trên vách đá biến thành khách sạn

Một xác máy bay Boeing 737 từng bị bỏ rơi trên một vách đá ở Bali đã chuyển đổi thành khách sạn sang trọng có giá 6000 bảng/đêm (tương đương 170 triệu đồng) nếu muốn nghỉ dưỡng ở đó.

Sau khi được chuyển đổi thành một khu nghỉ dưỡng sang trọng, chiếc máy bay bỏ hoang trên vách đá này đã có giá lên tới hàng nghìn USD để qua đêm ở đây.
Xác máy bay Boeing 737 nằm trên đỉnh một vách đá cao 150m trên bãi cát trắng của bãi biển Nyang Nyang của Bali, giờ đây đã được chuyển đổi thành một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Nơi nat có tất cả các tiện nghi sang chảnh, từ bể bơi riêng đến lối đi có viền kính ngang qua cánh máy bay.
Xac may bay Boeing 737 tren vach da bien thanh khach san
Xác máy bay Boeing 737 từng bị bỏ rơi trên một vách đá ở Bali. Ảnh: Getty Images. 
Chiếc máy bay bỏ hoang này ban đầu thuộc sở hữu của công ty Mandala Airlines của Indonesia hiện đã không còn tồn tại. Sau đó, nó đã được mua bởi một doanh nhân và cư dân người Nga gốc Bali, Felix Demin, vào năm ngoái, Daily Mail đưa tin.
Doanh nhân Demin đã tháo các bộ phận của máy bay và vận chuyển mô hình đến vách đá vào tháng 9/2021 bằng xe tải và cần cẩu.
Xac may bay Boeing 737 tren vach da bien thanh khach san-Hinh-2
Chiếc Boeing 737 đã được trang bị bể bơi riêng và lối đi ngoài trời. Ảnh: Booking.com. 
Vị doanh nhân cho biết rằng chiếc máy bay được bán dưới dạng sắt vụn cho Trung Quốc khi anh ấy mua nó. Demin quyết định mua chiếc máy bay vì nghĩ rằng nó sẽ trở thành một địa điểm nổi tiếng cho các nhiếp ảnh gia muốn chụp được phong cảnh nổi tiếng thế giới của Bali.
"Đây là một chiếc máy bay phản lực mà chúng tôi đã biến thành một khách sạn sang trọng", Demin, người đã sở hữu hai dịch vụ cho thuê sang trọng khác ở Bali, viết trên trang web của mình.
Xac may bay Boeing 737 tren vach da bien thanh khach san-Hinh-3
Ngay cả ngoại thất xung quanh máy bay cũng được trang hoàng cẩn thận. Ảnh: Booking.com. 
Nếu đặt chỗ qua đêm tại khách sạn máy bay này, khách du lịch có thể nghỉ ngơi tại hai phòng ngủ được trang trí trang nhã với phòng tắm riêng, nhà bếp đầy đủ tiện nghi, khu vực quầy bar riêng và bãi đậu xe riêng miễn phí.
Bữa sáng cũng được cung cấp theo kiểu gọi món và có Wi-Fi miễn phí cho những ai muốn làm việc từ xa.
Xac may bay Boeing 737 tren vach da bien thanh khach san-Hinh-4
Những người đam mê máy bay sẽ phải đợi đến mùa xuân năm sau để đặt chỗ tại đây. Ảnh: Booking.com. 
Không chỉ “hô biến” nội thất, quang cảnh xung quanh chiếc máy bay cũng được cắt tỉa cẩn thận. Những khu vườn xinh đẹp xung quanh máy bay đóng vai trò là nơi tiếp khách ngoài trời, có ghế sofa hình chữ L và lò sưởi cho những buổi tối ấm cúng.
Đối với những người thích ngâm mình, khách sạn cung cấp hồ bơi bình dị nhìn ra Ấn Độ Dương.
Xac may bay Boeing 737 tren vach da bien thanh khach san-Hinh-5
Nội thất có bồn tắm nhìn ra Ấn Độ Dương. Ảnh: Booking.com. 
Xac may bay Boeing 737 tren vach da bien thanh khach san-Hinh-6
Đến tháng 4/2023, khách sạn máy bay này mới bắt đầu phục vụ du khách. Ảnh: Booking.com.  
Khách sạn máy bay này đang thu hút được nhiều sự chú ý của dân mạng nhưng đến tháng 4/2023, nó mới bắt đầu phục vụ du khách.
Những hình ảnh về khách sạn máy bay trên vách đá này thường xuyên được “khoe khoang” trên mạng xã hội, với mỗi bài đăng bình dị thu hút hàng nghìn lượt thích.

Nghĩa địa máy bay lớn nhất thế giới tại Mỹ

Sân bay khổng lồ chứa hàng loạt máy bay của hãng British Airways, Air New Zealand hay Qantas. Những chiếc máy bay này đều không còn được sử dụng nữa.

Mời quý độc giả xem video "Nghĩa địa máy bay lớn nhất thế giới tại Mỹ". 



Tử vong vì đau tim khi đang xem phim Avatar 2

Một người đàn ông ở Andhra Pradesh (Ấn Độ) đã qua đời vì đau tim khi đang xem phim Avatar 2 của đạo diễn James Cameron. Bác sĩ cho rằng có thể sự phấn khích tột độ của bộ phim đã khiến anh ấy lên cơn đau tim.

Nạn nhân chết vì đau tim khi đang xem phim Avatar 2 là nam thanh niên Lakshmireddy Srinu ở quận Kakinada của bang Andhra Pradesh (Ấn Độ). Khi đang xem Avatar 2: The Way of Water cùng với anh trai, Lakshmireddy Srinu đột ngột qua đời vì đau tim. Sự việc xảy ra ở một rạp chiếu phim tại quận Kakinada của bang Andhra Pradesh.
Theo báo cáo, các nhà chức trách dẫn lời một số lời kể của nhân chứng cho biết nạn nhân đột nhiên cảm thấy đau ngực khi xem phim và rơi vào bất tỉnh. Raju, anh trai của nạn nhân, đã đưa anh ta đến bệnh viện gần đó để kiểm tra sau sau đó.

Hành khách lĩnh 2 năm tù vì không khẩu trang trên chuyến bay

Người đàn ông 36 tuổi ở Nhật Bản đã phải lĩnh 2 năm tù vì không chịu đeo khẩu trang trên chuyến bay, khiến máy bay buộc phải hạ cánh đột xuất.

Mới đây, tòa án quận Osaka (Nhật Bản) vừa tuyên án 2 năm tù và 4 năm tù treo đối với Junya Okuno, 36 tuổi vì những rắc rối từ việc anh không chịu đeo khẩu trang trên chuyến bay.
Tòa án quận Osaka kết luận Junya Okuno phạm tội cản trở hoạt động của máy bay. Trong chuyến bay của hãng hàng không Peach Aviation vào tháng 9/2020, Junya Okuno từ chối đeo khẩu trang và còn có hành động gây thương tích cho một tiếp viên hàng không. Sau đó, máy bay phải hạ cánh đột xuất vì hành vi gây mất an toàn cho chuyến bay của nam hành khách.

Đọc nhiều nhất

Tin mới