Vợ chồng tử vong do tai nạn với container, bà nội nuôi 3 cháu mồ côi

Google News

Vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe máy và xe container chiều 16.1 tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khiến hai vợ chồng tử vong để lại 3 đứa con còn thơ dại.

3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ ngày giáp Tết
Như báo Lao Động đã đưa tin vụ tai nạn xảy ra lúc chiều 16.1 trên đường ĐH 411, đoạn qua xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong được xác định anh Nguyễn Ngọc Minh và chị Quách Ngọc Lạnh (cùng 26 tuổi).
Vo chong tu vong do tai nan voi container, ba noi nuoi 3 chau mo coi
Hiện trường vụ tai nạn khiến cặp vợ chồng tử vong để lại 3 con thơ dại. 
Thông tin ban đầu vào thời điểm trên, vợ chồng anh Minh cùng hai con nhỏ đi sắm đồ tết trên đường ĐH 411, hướng từ UBND huyện Bắc Tân Uyên về khu công nghiệp Đất Cuốc.
Khi đến đoạn qua ấp Tân Lợi, xã Đất Quốc thì xe của anh chị xảy ra va chạm với một xe máy chạy cùng chiều. Va chạm này khiến xe máy của hai vợ chồng anh Minh ngã ra làn đường xe ôtô.
Đúng lúc này xe container từ phía sau chạy tới va chạm với xe máy. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Minh tử vong tại hiện trường. Con trai đầu 6 tuổi và con gái út 2 tuổi bị thương phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.
Được biết, vợ chồng anh Minh có 3 con nhỏ, cháu Vỹ lớn nhất mới 6 tuổi, đứa thứ hai 4 tuổi, con gái út Khánh Hà 2 tuổi vừa cai sữa mẹ. Hôm xảy ra tai nạn, cháu trai thứ hai ở nhà với người thân.
Bà nội can trường sẽ nuôi 3 cháu nhỏ
Phải qua nhiều lần hỏi thăm, chúng tôi mới tìm đến được căn nhà nhỏ ở xã Đất Cuốc cách khu trung tâm tỉnh Bình Dương hơn 30km về phía Bắc. Người thân và hàng xóm tốt bụng đang lo lắng làm ma chay cho cặp vợ chồng xấu số.
Vo chong tu vong do tai nan voi container, ba noi nuoi 3 chau mo coi-Hinh-2
Bên trong căn nhà cũ kĩ, người thân đang lo chăm sóc cho đứa trẻ mồ côi. 
Bên trong căn cấp 4 nhỏ hẹp cũ kĩ, bà Đào Ngọc Yến đang ôm đứa cháu nội Khánh Hà khóc rức trong lòng, cháu Vỹ đang được một người họ hàng chăm sóc, còn cháu trai thứ 4 không chịu được tiếng trống kèn nên phải gửi ở nhà họ hàng.
Nén nỗi đau vào trong, bà Yến chia sẻ: “Khi sự việc xảy ra, tôi đang đi làm rẫy, nghe người dân báo vợ chồng thằng Minh bị tai nạn chết rồi. Tôi về nhà như muốn ngã khụy, nhưng 3 đứa cháu còn đó, tôi dằn lòng phải cứng rắn để còn nuôi các cháu”.
Bà Yến cho biết, sau tai nạn, may mắn cháu Khánh Hà bị thương nhẹ ở đầu. Cháu Vỹ bị thương ở trán và ở chân phải bó bột.
Trong căn nhà nhỏ, cháu Khánh Hà thiếu hơi mẹ liên tục khóc rức. Bà Yến bế cháu lên đi đi lại lại ru cháu ngủ. Khánh Hà vừa thiu thiu thì tiếng trống kèn đám tang ngoài sân lại làm cháu khóc thét.
Cả ngày hôm nay (17.1), anh Sang – một người họ hàng bên nội nghỉ việc trên rẫy về lo hậu sự cho vợ chồng anh Minh. Anh Sang ngậm ngùi cho biết, trước đây Minh ở nhà, ai thuê làm gì trên rẫy thì đi. Gần đây, anh Minh xin đi làm bảo vệ tại khu công nghiệp Đất Quốc. Hôm xảy ra tai nạn anh Minh chở vợ ra công ty nhận quần áo bảo vệ, dự định là đưa vợ cùng đi làm. Sau khi nhận quần áo xong thì chở các con đi sắm đồ tết. Nào ngờ đâu tai nạn ập xuống.
“Vợ chồng anh Minh nghèo lắm, đất rẫy không có. Trong nhà cũng không có tài sản gì đang giá. Mấy năm nay vợ ở nhà chăm con nhỏ, chồng đi làm thuê đắp đổi qua ngày. Giờ vợ chồng anh Minh chết cả để lại 3 đứa trẻ cho bà nội nuôi. Tội lắm!” – Anh Sang ngậm ngùi nói.
Được biết, trong ngày 17.11, UBND thị xã Tân Uyên và UBND xã Đất Quốc đã đến động viên gia đình bị nạn.
Hiện công an thị xã Tân Uyên vẫn đang điều tra để làm rõ trách nhiệm của các bên trong vụ tai nạn.
Theo Đình Trọng/Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)