Vụ nghi bạo hành, ép quan hệ tình dục ở Tây Ninh: Nạn nhân yêu cầu xử lý hình sự

Liên quan vụ một phụ nữ 27 tuổi ở xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh được giải cứu sau khi được cho là bị chồng bạo hành, tối 10/2, Công an xã An Tịnh cho biết đã tiếp nhận đơn yêu cầu xử lý hình sự từ nạn nhân.

Vu nghi bao hanh, ep quan he tinh duc o Tay Ninh: Nan nhan yeu cau xu ly hinh su
Vết thương trên cơ thể chị Sang 
Cầu cứu Ðội cứu nạn giao thông
Anh Đặng Văn Phúc - Đội trưởng Đội Cứu nạn Giao thông (CNGT) Tây Ninh cho biết, khoảng 22 giờ tối 8/2, Đội có nhận được cuộc gọi cầu cứu của nạn nhân, kèm theo hình ảnh vết thương trên lưng và mông. Đội CNGT Tây Ninh phối hợp Đội CNGT thị xã Trảng Bàng, Đội CNGT huyện Gò Dầu tìm đến căn nhà tại một địa điểm kinh doanh karaoke thuộc xã An Tịnh để đưa nữ nạn nhân cùng ba mẹ ruột người này đến một nơi an toàn.
Chủ tịch UBND xã An Tịnh, ông Nguyễn Hoàng Vũ cho biết, vụ việc xảy ra là do Bùi Trung Tín (sinh năm 1981) có hành vi bạo hành vợ là chị La Thị Sang (sinh năm 1993). Quá trình chung sống tại địa phương, chị Sang thường xuyên đi công tác nước ngoài. Ngày 31/1/2020, chị Sang đi từ Singapore về Việt Nam nhưng không về huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh mà ghé qua Đà Nẵng. Sau đó, Tín biết sự việc và ra Đà Nẵng đưa chị Sang về.
Tối 8/2, Tín phát hiện chị Sang nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác, nghi ngờ chị Sang không chung thủy nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Tín dùng dây nịt đánh chị Sang. Công an xã An Tịnh có mời chị Sang và Tín lên làm việc. Tại buổi làm việc này chị Sang không yêu cầu xử lý anh Tín. Tuy nhiên, hành vi của anh Tín gây mất trật tự tại địa phương nên công an xã quyết định xử phạt hành chính và cấm anh Tín đi khỏi nơi cư trú. Chủ tịch xã An Tịnh cũng cho biết đã báo sự việc lên Công an huyện Trảng Bàng và xin ý kiến giải quyết vụ việc.
Vu nghi bao hanh, ep quan he tinh duc o Tay Ninh: Nan nhan yeu cau xu ly hinh su-Hinh-2
 Nạn nhân La Thị Sang tại Công an xã An Tịnh chiều 10/2. Ảnh: Tân Châu
Ðề nghị giám định thương tật
Chiều qua (10/2), chị La Thị Sang đã đến Công an xã An Tịnh trình bày và nộp đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Bùi Trung Tín đồng thời đề nghị được giám định thương tật vết thương do bị đánh. Chị Sang trình bày chồng là Bùi Trung Tín đã có hành động đánh đập chị dã man. Theo đó, tối 8/2, Tín đã đánh vào đầu, mặt, đá vào người chị Sang, sau đó rút dây nịt da mà Tín đang đeo trên người quất liên tục vào lưng nạn nhân. Trong lúc Sang mệt và ngủ thiếp đi, Tín lôi Sang dậy và tiếp tục đánh đập, dùng kéo cắt tóc Sang, rồi dùng dây nịt quất vào người Sang. Sau đó, Tín cưỡng bức quan hệ tình dục, dùng điện thoại chụp lại hình ảnh…
“Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm thể xác và tinh thần rất nặng nề. Trong lúc hành hạ, đánh đập tôi, tôi đã cố la lên cầu cứu, nhưng không có ai nghe thấy. Nay, tôi làm đơn này gửi đến các đơn vị chức năng để tố cáo hành vi của chồng tôi là Bùi Trung Tín, đồng thời yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi của Bùi Trung Tín theo pháp luật để trả lại công bằng cho tôi” - Đơn của chị La Thị Sang nêu.
Đại diện Công an xã An Tịnh cho biết, bước đầu hành vi của anh Bùi Trung Tín đã bị xử lý, còn tính chất mức độ ra sao sẽ được cơ quan công an tiếp tục làm rõ. “Nạn nhân đã có đơn xử lý hình sự, vụ việc sẽ được giải quyết chặt chẽ theo quy định của pháp luật”, vị đại diện Công an xã An Tịnh nói.

Chồng hờ bạo hành dã man vợ không kịp mặc quần: Công an Hải Phòng nói gì?

(Kiến Thức) - Do ghen tuông, tối ngày 12/10, anh T. đã có hành động đánh đập, chửi bới đối với chị D khiến chị D bị thương vào người và mặt. Công an phường Lương Khánh Thiện chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Ngô Quyền để điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Thông tin mới nhất vụ chồng hờ bạo hành dã man vợ, ngày 16/10, Công an TP Hải Phòng đã chính thức thông tin vụ việc trên.

Kinh hãi sự thật bố gọi cấp cứu báo con trai chết đuối trong bồn tắm

Mặc dù người bố gọi điện cho xe cấp cứu báo rằng con trai 3 tuổi của mình bị chết đuối trong bồn tắm nhưng khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện không hề có nước trong phổi cậu bé.

Theo trang Kyodo News đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 28/9/2019 tại một căn hộ chung cư ở khu Toyosu, thành phố Tokyo, Nhật Bản. Vào khoảng 13h25 phút chiều hôm đó, anh Yuji Watanabe, 34 tuổi, đã gọi điện cho xe cấp cứu nói rằng cậu con trai Ryutaro Yamada, 3 tuổi, đã bị chết đuối trong bồn tắm, hiện tại không có phản ứng gì.

Mẹ bạo hành dã man con 1 tháng tuổi rồi bỏ mặc để làm điều khó tha thứ

Bé Mykyta, 1 tháng tuổi được tìm thấy đang nằm trong cũi tại nhà ở Ukraine với cơ thể đầy vết bầm tím, mũi bị chảy máu và quần áo bị dính bẩn. Theo báo cáo, chính mẹ đẻ đã đánh đập dã man và bỏ mặc đứa bé ở nhà một mình để đi ra ngoài hẹn hò.
 

Một người mẹ bị cáo buộc đã đánh đập Mykyta - đứa con trai mới sinh và bỏ mặc đứa bé nằm hấp hối chỉ để đi hẹn hò với bạn trai. Em bé sau đó đã được đưa đến một bệnh viện địa phương ở thành phố Rivne, Ukraine. Các bác sĩ ở đây đã rất sốc và nói rằng họ chưa từng thấy đứa bé sơ sinh nào bị bạo hành một cách khủng khiếp như vậy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.