Vợ muốn ly hôn vì chồng ham chơi lười làm

Đã có 2 con, nhưng chồng tôi lúc nào cũng như thời thanh niên chưa vợ, chỉ mải mê với những thú vui riêng, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện làm ăn kinh tế.

Chồng tôi đã từng làm rất nhiều nghề, nhưng chẳng nghề nào được bền. Ngày mới cưới tôi, anh làm công nhân trong khu công nghiệp gần nhà, lương không cao, nhưng cũng được hơn chục triệu mỗi tháng. Thế rồi chả hiểu sao anh lại bỏ việc, nói rằng không bán mình cho "tư bản". Nghỉ việc, chồng tôi ở nhà cả ngày loanh quanh với cây cảnh, chim cò, một mình tôi đi làm lo kinh tế gia đình.
Thời điểm chồng tôi nghỉ việc cũng là khi tôi vừa sinh con đầu lòng. Nhà có con nhỏ, đủ thứ tiền tiêu nhưng chồng lại thờ ơ với việc kinh tế, chỉ mải mê với những thú vui riêng. Sinh con được tầm 3 tháng, tôi đã ra chợ buôn bán nho nhỏ kiếm thêm tiền sữa cho con, đợi hết 6 tháng thai sản mới có thể trở lại công ty làm việc.
Vo muon ly hon vi chong ham choi luoi lam
Tôi muốn ly hôn vì chồng không chịu tu chí làm ăn (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Những năm sau đó, chồng tôi đã thử nhiều việc, từ tự đào ao, thả cá, nuôi lươn... với giấc mộng làm giàu từ nông nghiệp, thế nhưng cũng chỉ 1-2 vụ lại bỏ.
Sau này anh bắt tôi đi chạy vạy khắp nơi vay vốn cho anh mua 1 chiếc taxi để chạy. Tưởng rằng lần này anh sẽ yên ổn làm việc, nhưng không, anh chạy xe buổi đi buổi nghỉ. Có những hôm khách gọi sáng sớm hay tối, anh lập tức từ chối, lúc nào vui mới làm.
Kinh tế gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của tôi. Tôi thực sự mệt mỏi, nhiều lần đã khuyên chồng nên tu chí làm ăn nhưng anh không nghe. Mẹ chồng tôi thì bênh con trai, dù con lười thế nào bà vẫn cho là đúng.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn ly hôn, nhưng lại nghĩ đến 2 con.

Sốc trước quá khứ của chồng

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ.

Tôi năm nay 28 tuổi, mới kết hôn được 1 năm. Tôi và chồng khá tương đồng về suy nghĩ, anh ấy hơn tôi 8 tuổi, chín chắn và rất biết cách cư xử. Lúc yêu nhau, cũng nhiều người khuyên tôi không nên yêu người cách biệt tuổi tác như vậy, sẽ khó hòa hợp… Nhưng tôi nghĩ, số tuổi cách nhau chưa nhiều, chính sự trưởng thành của anh ấy làm tôi nể phục, yêu mến nhiều hơn.

Chồng đòi ly hôn, hai con không muốn ở với mẹ

Gần 50 tuổi, chị Thu có cuộc sống khiến bao người mơ ước khi là giám đốc của một công ty có tiếng, hai con học giỏi. Tuy nhiên, hạnh phúc ấy lại chẳng kéo dài được lâu.

Khi đang ở trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp bỗng dưng chị Thu (tên nhân vật đã được thay đổi) có cảm giác bị cả thế giới quay lưng. Bởi sau 20 năm sống trong hạnh phúc, cuộc hôn nhân của chị cũng đã kết thúc trong nỗi đau khi chồng đòi ly hôn, 2 con cũng muốn sống cùng bố chứ không phải với mẹ.

Chồng cũ bất ngờ xuất hiện khiến cuộc sống của tôi xáo trộn

Chồng cũ lâu ngày không gặp đã xuất hiện và tìm cách mong tôi tha thứ để quay lại.

Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 5 năm thì chia tay. Đã 3 năm trôi qua, cuộc sống của tôi đã dần ổn định và từng bước phát triển trong sự nghiệp. Sau khi ly hôn, tôi sống với con, chồng có nghĩa vụ chu cấp hàng tháng để nuôi con. Với tôi, kết thúc hôn nhân là điều phù hợp cho cả hai để tránh kéo dài tình trạng hôn nhân mệt mỏi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới