Vờ chia tay để xoa dịu bố mẹ, bạn trai cũ bỗng kết hôn

Nghĩ đến việc anh kết hôn mà cô dâu không phải là mình, em thật sự không chấp nhận được.

Em quen bạn trai cũ từ năm nhất đại học, đến nay đã hơn 5 năm. Anh lớn hơn em 10 tuổi, là con một trong gia đình có điều kiện. Dẫu em biết người ta thường nói mối tình đầu hầu hết sẽ không có kết cục đẹp, nhưng em không ngờ chuyện tình của mình lại có cái kết đau đến như vậy.
Bạn trai cũ của em sẽ kết hôn vào tháng tới, chỉ sau 1 tháng chúng em chia tay. Đó thật sự là một cú sốc với em khi biết được tin này. Vốn dĩ mối quan hệ của hai đứa vẫn rất tốt, thậm chí cho đến lúc chia tay, em vẫn nghĩ rằng cả hai vẫn còn yêu nhau. Mọi chuyện chỉ rạn nứt khi bố mẹ anh ấy đốc thúc kết hôn, sinh con, nhưng em thì chưa muốn có con khi mình còn đang trong bước đầu chập chững phát triển sự nghiệp.
Em có trao đổi thẳng thắn với anh và bố mẹ anh chuyện này, rằng ít nhất trong 5 năm tới em sẽ không sinh con dù cho kết hôn, chính vì vậy dẫn đến mâu thuẫn với gia đình anh ấy. Sau nhiều lần tranh cãi và thấy anh ấy khó xử khi phải đứng giữa bố mẹ và em, trong một phút yếu lòng, em đã đề nghị tạm thời xa nhau để tránh đẩy căng thẳng giữa anh và bố mẹ ngày càng cao.
Vo chia tay de xoa diu bo me, ban trai cu bong ket hon
Lúc ấy em hơi bất ngờ khi anh đồng ý, nhưng với lý do là để anh dành thêm thời gian thuyết phục bố mẹ. Trong khoảng thời gian ấy, tụi em sẽ quyết định tạm xa nhau để bố mẹ anh đỡ phiền lòng. Thế nhưng, em không ngờ, chỉ một tháng sau thỏa thuận ấy, em nghe được tin anh kết hôn với một cô gái khác, mà người đó không phải ai xa lạ, chính là người yêu cũ của anh ấy.
Em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em gọi điện nhưng không thể liên lạc được với anh, nhắn tin cũng không nhận được hồi âm. Phải chăng những lời hứa hẹn khi hai đứa tạm xa nhau chỉ là lời nói dối, và tất cả những lời yêu thương em từ trước đến giờ cũng chỉ là trót lưỡi đầu môi. Nếu thật sự yêu nhau, em không nghĩ một người lại có thể dễ dàng kết hôn với cô gái khác khi chỉ vừa chia tay với bạn gái một tháng.
Em đã khóc rất nhiều nhưng vẫn không sao giải tỏa được nỗi ấm ức trong lòng. Nghĩ đến cảnh anh ấy sắp trở thành chú rể mà cô dâu không phải là em, em thật sự không chịu được. Đôi lúc em nghĩ, nếu ngày ấy em đồng ý kế hoạch kết hôn và sinh con mà không trì hoãn, thì có lẽ em sẽ là cô dâu trong ngày cưới của anh.
5 năm yêu nhau để giờ nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác, em rất không cam tâm. Nhiều người cứ bảo em phải mừng vì sớm nhận ra anh ấy không phải là một người chung tình như em nghĩ. Nhưng em cho rằng nhất định phải có nguyên do gì đằng sau đó. Em có nên đến nhà tìm anh để hỏi rõ không?

Những bệnh lý nguy hiểm, có thể gây chết người do nắng nóng

Với nhiệt độ lên tới gần 40 độ C, nhiều người phải nhập viện cấp cứu vì say nắng, sốc nhiệt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nhiệt độ tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới khiến không ít người bị say nắng, sốc nhiệt. Tại Hàn Quốc, ca đầu tiên tử vong vì say nắng trong năm nay đã được ghi nhận.

Sau khi say nắng, người bệnh có những biểu hiện nhẹ ban đầu là tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp trống ngực, sau đó đến mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, chuột rút, cuối cùng là ngất, hôn mê, trụy tim và tử vong.

Đổ bột vào trứng cút ngâm trong 10 ngày, thành quả khiến ai cũng kinh ngạc

Cách chế biến trứng cút này có lẽ ít người biết nhưng rất đáng để bạn thử xem thế nào.

Trứng cút, 50g bột mì, 10g bột ngũ vị hương, 10g nước cốt gà, 100g muối, 30g rượu trắng có nồng độ cao, nước.

Mẹ chồng vay 200 triệu, lúc trả chỉ còn một nửa kèm lý do khiến con dâu ngã ngửa

Mẹ chồng tôi thật quá đáng, nỡ ăn chặn cả tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi.

Tôi kết hôn được 4 năm, từ lúc đó đến nay tôi ở tại nhà chồng. Hàng tháng vợ chồng tôi đều có nghĩa vụ đóng góp tiền ăn, sinh hoạt phí cho mẹ chồng là 6 triệu đồng (trước đây, chỉ đóng 5 triệu, nhưng sau khi sinh bé đầu lòng là vợ chồng tôi nâng thêm 1 triệu nữa). Chưa kể, thỉnh thoảng vợ chồng tôi cũng đóng góp tiền điện, nước, biếu thêm mẹ chồng tiền tiêu vặt.
Mức đóng góp này theo tôi là vừa phải, không nhiều cũng không ít bởi đây là khoản góp "cứng", còn lại là tôi cũng hay đi chợ mua bán, trong nhà hỏng hóc đồ đạc, cần mua mới là tôi cũng thoải mái chi tiền… Mẹ chồng tôi cũng không phàn nàn gì về mức đóng góp này, vì bà còn có lương hưu nữa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới