Vay tiền không trả, người đàn ông bị chém vào đầu

(Kiến Thức) - Ngày 26/7, công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối tượng đối tượng côn đồ chém một người đàn ông nhập viện trong tình trạng thương tích nặng.

Sự việc bắt đầu khi anh T. (SN 1977, trú quận Đống Đa, Hà Nội) có vay tiền một người phụ nữ nhưng chưa trả.
Em họ của người phụ nữ này là Nguyễn Xuân Tiến (SN 1994, quê ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) thường xuyên nói xấu chuyện anh T nợ tiền với mọi người, dẫn đến mâu thuẫn giữa anh T và Tiến.
Ngày 14/4/2019, Tiến hẹn 20 đối tượng khác đến phố Phó Đức Chính (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) tìm anh T. để “nói chuyện”. Tại đây, Tiến cùng đồng bọn đã dùng gạch đập phá nhà anh T. và dùng dao chém nhiều nhát vào vào đầu và tay anh T. và 3 người bạn khác đang ngồi trong nhà. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. 
Vay tien khong tra, nguoi dan ong bi chem vao dau
 Đối tượng Nguyễn Xuân Tiến.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 29/5, Cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Tiến về tội Cố ý gây thương tích
Trong quá trình điều tra, công an xác định đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Xuân Tiến vào ngày 27/6.
Theo lực lượng chức năng, nếu phát hiện ra đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự (Số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội; SĐT: 0936836966), Tổng đài 113 - CATP hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội (facebook.com/ConganThuDo) để được hỗ trợ.

Cầm đồ, đòi nợ thuê bủa vây khắp TP HCM

(Kiến Thức) - Hình thức đòi nợ thuê đang biến tướng, có dấu hiệu cấu kết băng nhóm xã hội đen nên TP HCM đang đề xuất cấm hoạt động, nhưng thực tế hiện nay hoạt động cầm đồ, đòi nợ thuê đang nở rộ, bủa vây hang cùng ngõ hẻm TP HCM.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm đã kiến nghị đưa loại hình hoạt động đòi nợ thuê vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh. 

Dân đổ ra 2 bờ sông Tô Lịch tròn mắt xem tiến sĩ Nhật Bản làm điều lạ lùng giữa sông

(Kiến Thức) - Sông Tô Lịch (Hà Nội) nổi tiếng ô nhiễm, bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối. Thế nhưng vị tiến sĩ Nhật Bản lại thản nhiên lội ra giữa sông và là nhiều hành động lạ lùng khiến người dân tò mò.

Dan do ra 2 bo song To Lich tron mat xem tien si Nhat Ban lam dieu la lung giua song

TS Kubo Jun - chuyên gia Nhật Bản (Cố vấn kỹ thuật Tổ chức xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản, Chuyên gia công nghệ máy sục khí công nghệ nano JVE) bước xuống dòng nước đen xì của sông Tô Lịch (Hà Nội) khiến nhiều người bất ngờ và tò mò đổ ra xem. 

Bình Dương: Đi đòi nợ, nam thanh niên bị con nợ đâm chết

(Kiến Thức) - Đến đòi nợ giùm bạn, 2 thanh niên bị con nợ dùng dao tấn công khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đến sáng ngày 18/1, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường điều tra vụ giết người xảy ra trước cổng một nhà trọ nằm trên đường NF3 (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 17/1 Nguyễn Văn Bình (27 tuổi, quê ở Bến Tre) cùng một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy đến nhà trọ nằm trên đường NF3 tìm Trần Văn Tú (24 tuổi, quê tại Kiên Giang) để đòi nợ giùm cho một người khác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới