Mẹ ôm con chạy thoát thân khi tòa nhà bất ngờ đổ sập

Google News

Thấy tòa nhà 100 năm tuổi đổ xuống, người phụ nữ vội vàng ôm đứa con nhỏ bỏ chạy để thoát thân.

Mẹ ôm con nhỏ chạy thoát thân khi tòa nhà bất ngờ đổ sập

Một người phụ nữ và cô con gái 2 tuổi đã may mắn thoát chết vào chiều 1/10, khi một tòa nhà ba tầng bất ngờ đổ sập tại ở Ludhiana, bang Punjab, Ấn Độ.
Hình ảnh ghi lại được cho thấy, người phụ nữ bế đứa con nhỏ cố gắng bỏ chạy khi tòa nhà 100 năm tuổi bất ngờ đổ xuống. Cả hai sau đó bị đẩy ngã và suýt bị đống đổ nát đè trúng.
May mắn là người phụ nữ đã tự đứng đậy dược và di chuyển ra xa. Sau đó, hai mẹ con đã được đưa đến bệnh viện.
Người dân ở các khu vực lân cận đang bị sốc, đặc biệt là vì nhà của họ cũng bị nứt. Sự cố xảy ra vào khoảng 13h40.
Người dân trong khu vực cho biết tòa nhà đã xuống cấp và gần đây, gạch từ công trình đã rơi ra ngoài đường. Họ cho biết mặt trước của tòa nhà nghiêng sang một bên một cách nguy hiểm vào hôm 30/9.
Ba người bên trong tòa nhà đã được cứu bởi đội cứu hỏa, trong khi ba người khác đứng gần đó đã chạy thoát kịp thời.
Ankur Jain, một nhân chứng cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi tòa nhà vào khoảng 13h30 và trong vòng 10 phút, tòa nhà bắt đầu sụp đổ. Chúng tôi chạy thoát thân và tòa nhà sụp đổ ngay lập tức".
Bụi, mảnh vỡ và tiếng động lớn khiến nhiều người nghĩ rằng một trận động đất đã xảy ra. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã phản ứng kịp thời, giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong.

Theo Hải Vân/ Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)