Tôi không còn niềm tin sau khi bị chồng phản bội

Chồng tôi bây giờ đã thay đổi, anh dành nhiều thời gian cho vợ con, nhưng vẫn chưa lấy lại được niềm tin ở tôi...

Tôi và chồng bằng tuổi nhau, chúng tôi cùng học chung trường đại học, quen nhau rồi yêu và làm đám cưới.
Chồng tôi là một người hiền lành, chất phác, không quan tâm nhiều đến hình thức và có trách nhiệm với người thân, gia đình. Quen nhau 2 năm hai đứa mới yêu nhau và sau 4 năm mới làm đám cưới, tôi cứ ngỡ rằng mình đã hiểu chồng rất nhiều, tôi tin tưởng anh tuyệt đối và không bao giờ nghĩ có ngày anh lại phản bội lại tôi.
Toi khong con niem tin sau khi bi chong phan boi
Ảnh minh họa. 
Vậy mà, hơn 10 năm sau ngày cưới, tôi phát hiện chồng mình không còn chung thủy. Anh có quan hệ tình ái với một phụ nữ đã có gia đình. Họ thường hẹn hò nhau vào buổi trưa, sau đó cô ta lại trở về bên chồng, con, còn chồng tôi lại quay về với vợ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mối quan hệ đó đã kéo dài gần 1 năm mới bị tôi phát hiện. Tôi đau khổ vô cùng vì bị người tôi luôn yêu thương và tin tưởng nhất phản bội. Đau khổ hơn, mối quan hệ đó đã kéo dài gần 1 năm, anh nhiều lần đi nhà nghỉ với người đàn bà khác, rồi lại trở về nhà ôm ấp, nói những lời yêu thương gian dối với tôi.
Tôi còn phát hiện, anh cho người phụ nữ ấy tiền mua xe tay ga và đưa chị ta đi du lịch mà lại nói dối với tôi là đi công tác. Anh thường xuyên lấy lý do đi tiếp khách, nhưng thực chất là đưa người đàn bà ấy đi nhà nghỉ.
Sự việc vỡ lở, anh nhận lỗi lầm là do mình sai, anh mong tôi tha thứ để tiếp tục cuộc hôn nhân. Tôi đã suy nghĩ, đã dằn vặt bản thân mình, muốn ly hôn với anh, song rồi lại chấp nhận tha thứ, một phần vì còn yêu chồng, không muốn gia đình bao nhiêu năm xây dựng bị đổ vỡ, một phần vì không muốn các con buồn khi bố mẹ chia tay. Nhưng niềm tin của tôi dành cho chồng thì không còn nữa.
Mặc dù so với thời gian trước anh đã thay đổi, quan tâm đến tôi nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình, con cái, và chia sẻ với tôi việc nhà, anh nói sự việc vừa qua là một bài học cho anh, anh sẽ không khi nào tái phạm nữa, anh cố gắng làm mọi thứ để chứng minh cho tôi thấy mình đã thay đổi, song tôi vẫn cảm thấy mình không thể tin được anh.
Tôi sợ cái cảm giác sống trong nghi ngờ, không còn niềm tin ấy. Nhưng không biết phải làm sao để tin anh, để quên đi rằng chồng đã có một quãng thời gian không chung thủy và làm tổn thương tôi.

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Làm thêm ở nhà nghỉ, vợ chết điếng bắt gặp chồng ngoại tình

Ngoài giờ làm, tôi tranh thủ làm nhân viên dọn dẹp cho một nhà nghỉ. Tại đây, tôi đau đớn bắt gặp chồng tình tứ bên nhân tình.

8 năm kết hôn nhưng vợ chồng tôi vẫn sống trong cảnh nhà thuê chật chội. Mùa hè nóng như đổ lửa, hơi nóng từ mái tôn hầm hập đổ xuống, cả nhà đưa nhau vào trung tâm thương mại hưởng ‘ké’ điều hòa.

Bỏ chồng, tôi một bước lên xe hơi với nhân tình rồi thất vọng

Người đàn bà như tôi bây giờ ngay đến cả tư cách nói lời xin lỗi cũng không có, tôi thực sự không còn con đường nào để về.

Sai lầm một lần nhưng không có cơ hội sửa chữa, đó là lỗi do tôi gây ra, tôi cũng không có cách nào cứu vãn. Bao năm làm vợ chồng, tôi và anh mặn nồng, ngọt ngào. Anh không cho tôi được giàu sang phú quý nhưng lại cho tôi vui vẻ, hạnh phúc… vậy mà tôi lại đứng núi này trông núi nọ, chưa bao giờ hài lòng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới