Tiêu hơn 30 nghìn/ ngày, người phụ nữ "tậu" 3 căn nhà tiền tỷ

Saki Tamogami (hiện 37 tuổi) được mệnh danh là người phụ nữ tiết kiệm nhất ở xứ sở mặt trời mọc vì chỉ tiêu có 200 Yen (hơn 34 nghìn đồng)/ngày.

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế vào năm 2019, Saki Tamogami chia sẻ về mục tiêu sở hữu 3 căn nhà mà cô đặt ra cho bản thân từ năm 19 tuổi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm việc tại một công ty môi giới bất động sản và lập kế hoạch chi tiêu cẩn thận với mức lương khiêm tốn để "hiện thực hóa" ước mơ.
Tieu hon 30 nghin/ ngay, nguoi phu nu
Tamogami chỉ ăn những món hết sức đơn giản để tiết kiệm chi phí. Ảnh: SCMP 
Để giảm thiểu chi phí, cô tự nấu ăn tại nhà với những món đơn giản sao cho số tiền ăn uống mỗi ngày không bao giờ vượt quá 200 Yen (hơn 34 nghìn đồng).
Tamogami cũng không mua quần áo mới và chỉ mặc quần áo cũ của họ hàng tặng lại. Đôi khi cô còn nhặt đồ từ bãi rác để mặc.
Theo SCMP, mái tóc của Tamogami chưa bao giờ được nhuộm hay uốn. Cô bán tóc mỗi khi đủ dài với giá 3.100 Yen (hơn 533 nghìn đồng)/lần. “Số tiền này đủ để tôi trang trải trong một tháng”, cô nói.
Tieu hon 30 nghin/ ngay, nguoi phu nu
Năm 34 tuổi, cô đã hoàn thành mục tiêu sở hữu 3 căn nhà. Ảnh chụp màn hình 
Nhờ lối sống tiết kiệm, đến năm 27 tuổi, Tamogami mua được căn nhà đầu tiên ở Saitama với giá 10 triệu Yen (khoảng 1,7 tỷ đồng).
Sau 2 năm, nhờ cho thuê bất động sản đầu tiên để trả tiền thế chấp, Tamogami tiếp tục mua được căn nhà thứ 2 với giá 18 triệu Yen (3,1 tỷ đồng). Cô gái hoàn thành ước mơ khi sở hữu căn nhà thứ 3 với giá 27 triệu Yên (4,6 tỷ đồng).
Chia sẻ với truyền thông địa phương, Tamogami cho biết động lực sống tiết kiệm của cô xuất phát từ tình yêu với loài mèo.
Tieu hon 30 nghin/ ngay, nguoi phu nu
Ảnh chụp màn hình. 
"Tôi đã nhận nuôi một chú mèo hoang khi còn bé và luôn mong sẽ xây được một trung tâm cứu hộ mèo ở Nhật Bản. Chúng là niềm an ủi của tôi vào những lúc khó khăn”, cô tâm sự.
Hiện tại, Tamogami đang mở một quán cà phê mèo có tên Cafe Yuunagi ở tầng trệt của ngôi nhà thứ 3. Đây cũng là nơi cô cưu mang và hỗ trợ nhiều chú mèo hoang bị thương, bệnh tật.
Dù đã đủ đầy nhưng Tamogomi vẫn duy trì lối sống đơn giản và dự định dùng tiền thuê nhà, lương tháng để mua thêm nhiều bất động sản nữa trong tương lai.

Top 10 đặc sản cực ngon, ngọt tự nhiên ở Bắc Kạn

Những quán ăn ngon ở Bắc Kạn dưới dây sẽ giúp du khách được thưởng thức trọn vẹn tinh túy ẩm thực của mảnh đất này.

Vùng đất nào cũng sẽ có những đặc trưng riêng về văn hoá, ẩm thực, địa lý. Nhắc đến Bắc Kạn, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, những ngọn núi hùng vĩ cùng hồ Ba Bể trong xanh.

Chàng trai Bắc Giang thuận lợi đủ đường khi cưới cô hàng xóm

Những ngày lễ Tết, hai vợ chồng thích sang nhà nội hay ngoại, bố mẹ đôi bên đều vui vẻ.

Nhà Vi Hoàng Huy (22 tuổi) và nhà vợ Hà Thị Phương Châm (20 tuổi) cùng ở một con ngõ thuộc Sơn Động, Bắc Giang, cách nhau khoảng 150m. Đứng ở nhà bên này có thể gọi với sang nhà bên kia nên lúc nhỏ, hai người thường rủ nhau đi chơi. 

Thuở nhỏ gắn bó là vậy nhưng khi lớn hơn, Huy và Châm ít khi nói chuyện với nhau. Thi thoảng gặp, cả hai chỉ chào hỏi, nói đôi câu. Năm 18 tuổi, Huy nhập ngũ. Xa gia đình, nhớ nhà, nhớ quê, Huy chỉ muốn tìm một người bầu bạn, tâm sự. 

Không thể tin nổi cách mẹ tôi tiết kiệm tiền khi ở nhà

Lối sống của tôi và mẹ thực sự rất khác nhau. Điều này có thể được nhìn thấy mỗi ngày ngay trong gia đình tôi.

So với lối sống của mẹ tôi, lối sống của tôi thật xa hoa. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách tiết kiệm tiền ở nhà của mẹ tôi, tôi chưa từng gặp ai biết cách sống tốt hơn mẹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới