Tổng thống Venezuela Maduro nói gì sau khi bị ám sát “hụt”?

(Kiến Thức) - “Phản ứng đầu tiên của tôi là quan sát trong sự bình tĩnh, bởi vì tôi hoàn toàn tin tưởng vào người dân và lực lượng vũ trang…”, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro lên tiếng sau vụ ám sát hụt hôm 4/8.

Sau vụ ám sát hụt bằng thiết bị bay không người lái trong lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Vệ binh Quốc gia, Tổng thống Venezuela vừa có những chia sẻ đầu tiên.
“Một phương tiện bay nổ tung ngay trước mặt tôi. Một tiếng nổ lớn. Phản ứng đầu tiên của tôi là quan sát trong sự bình tĩnh, bởi vì tôi hoàn toàn tin tưởng vào người dân và lực lượng vũ trang, vào lòng trung thành của họ và Chúa bảo vệ tôi. Vâng, Chúa đã bảo vệ tôi, nhưng trên Trái đất này, người dân và lực lương vũ trang của Cộng hòa Bolivar (Venezuela) đã bảo vệ tôi. Đó là lý do tại sao tôi đang còn sống và chiến thắng, luôn sẵn sàng chiến đấu”, AMN dẫn lời Tổng thống Nicolas Maduro.
Tong thong Venezuela Maduro noi gi sau khi bi am sat “hut”?
Tổng thống Maduro phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Vệ binh Quốc gia. 
Tổng thống Venezuela cho rằng đây là một nỗ lực ám sát ông và không nghi ngờ gì, mọi thứ đều hướng về phe hữu (phe đối lập Venezuela) và Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos – lực lượng đứng sau vụ ám sát này.
Mặc dù vậy, ngay sau đó, tổ chức bí mật có tên gọi "Các binh sĩ Flannel" đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ ám sát Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Đây là nhóm tập trung những người chống lại chính sách của ông Maduro, được thành lập năm 2014.
Trên trang Twitter của nhóm "Các binh sĩ Flannel" đã đăng tải nội dung thừa nhận cuộc ám sát bất thành Tổng thống Venezuela là do lực lượng này thực hiện.
Chiến dịch bao gồm việc cho hai máy bay không người lái gài chất nổ C-4 tiếp cận chỗ tổng thống. Các tay súng bắn tỉa thuộc Đội vệ binh danh dự đã bắn hạ các máy bay không người lái trước khi chúng tới được chỗ mục tiêu. Chúng (các máy bay không người lái) dễ bị hủy hoại. Kế hoạch hiện chưa hiệu quả, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian", tuyên bố của "Các binh sĩ Flannel".

Tổng thống Venezuela thoát chết trong vụ ám sát bằng chất nổ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thoát chết trong vụ ám sát bằng thiết bị bay mang theo chất nổ trong khi ông này đang đọc bài phát biểu nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Vệ binh Quốc gia.

Theo Guardian, nhà chức trách Venezuela cho biết một vụ nổ vừa xảy ra tại buổi lễ kỷ niệm Vệ binh quốc gia lần thứ 81 ở thủ đô Caracas. Đây được cho là âm mưu ám sát nhắm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khi ông có bài phát biểu trong buổi lễ.

Ám sát Tổng thống Venezuela: Kẻ lên kế hoạch "ở Florida"

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 5/8 cho biết những điều tra ban đầu về vụ tấn công nhằm vào sự kiện quân sự ông vừa tham dự cho thấy những kẻ lên kế hoạch và tài trợ đóng ở Florida - Mỹ.

Tổng thống Venezuela đồng thời bày tỏ hy vọng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Am sat Tong thong Venezuela: Ke len ke hoach
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trên sóng truyền hình nhân kỷ niệm 81 năm ngày Vệ binh Quốc gia. Ảnh: Reuters 

Hi hữu: Chui vào quan tài làm lễ trừ tà rồi qua đời vì ngạt thở

Một phụ nữ khoảng 40 tuổi ở Hàn Quốc đã tử vong sau khi ngủ trong quan tài như một phần của nghi lễ tâm linh.

Theo Straitstimes, thi thể người phụ nữ nói trên được tìm thấy trong một chiếc quan tài gỗ vào khoảng 6h30’ sáng ngày 27/7, tại một căn hộ ở Gumi, tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc).

Đọc nhiều nhất

Tin mới