Tết đến bố treo biển: "Chưa chồng, đến chúc Tết làm ơn không hỏi"

Để dẹp áp lực dư luận, người bố quốc dân đã sẵn sàng treo luôn biển: “Chưa chồng, đến chúc Tết làm ơn không hỏi” để con gái được vui vẻ suốt Tết.

Năm hết Tết đến, đến tận những ngày cuối cùng của năm rồi mà nỗi lo canh cánh về câu hỏi “Bao giờ lấy chồng” vẫn cứ thường trực và chẳng hề vơi bớt. Quanh năm đã chẳng yên nhưng Tết nhất mới là dịp để câu hỏi “đau não” này phát huy tác dụng thật sự của nó.
Biết là thể nào cũng bị hỏi thì thay vì trốn tránh hay tìm cách nghĩ ra câu trả lời thì cách làm thật “ngầu” của ông bố này khiến cư dân mạng phát sốt vì quá đáng yêu.
Ngay từ ngoài cửa nhà, ông bố đã treo biển: “Nhà có cháu gái chưa chồng, đến chúc Tết làm ơn không hỏi. Xin chân thành cảm ơn”.
Tet den bo treo bien:
 “Nhà có cháu gái chưa chồng, đến chúc Tết làm ơn không hỏi. Xin chân thành cảm ơn”.
Cụ thể, trên fanpage Chị Dứa Rạng Rỡ đăng tải status: ”Bố Đăng chị rất tỉnh và đẹp giai, sáng 30 Tết trong khi chị hục mặt vào cơm nước bú dù như con điên thì bố Đăng rất thảnh thơi, ủ mưu chiến đấu chuẩn bị cho 3 ngày Tết. Dường như bố đã đợi ngày này từ rất lâu. Chị nịnh mãi khen mãi hứa ra Tết con đưa bố đi trồng răng bố Đăng mới chịu chụp, còn nhất quyết đội mũ nồi và đeo kính cho phây sừn mít na. Thực ra cũng thương bố Đăng phết, chắc cũng ko chịu được áp lực dư luận nên chủ động phòng tránh cho yên cửa yên nhà”.
Quả thực khách đến mà nhìn thấy tấm biển này thì chắc không ai dám hỏi “Bao giờ lấy chồng” nữa đâu nhỉ. Quả là bố là người yêu con gái nhất thế gian, có người bố tâm lý thế này thì còn gì hạnh phúc hơn nữa”.
Tet den bo treo bien:
Dòng trạng thái gây chú ý trên mạng xã hội. 
Sau khi đăng tải, dòng chia sẻ trên đã nhận được nhiều lời bình luận từ cư dân mạng, ai ai cũng ngưỡng mộ ông bố trên.
“Bố tâm lý quá. Đáng yêu thật ý. Chắc mình cũng bảo bố mẹ làm như vậy để tránh bị hỏi thôi, chứ mới 24 mà năm nào cũng bị hỏi đến là đau đầu”, H.N nói.
“Có bố thế này thì lo gì Tết nhất nữa, đúng là chỉ có bố là thương con nhất. Biết đi lấy chồng sẽ không được chiều chuộng nữa nên giữ con gái lắm”, một người khác bình luận.

Đi làm đẹp trước Tết, cô gái cay đắng nhận mái tóc như bà ngoại

(Kiến Thức) - Làm tóc ăn Tết là điều mà bất cứ chị em nào cũng muốn thực hiện, tuy nhiên không phải ai cũng may mắn hưởng một bộ tóc đẹp để diện.

Những ngày Tết đang cận kề, các chị em thi nhau đi làm đẹp, và đương nhiên làm tóc với các nàng là công đoạn không thể thiếu. Với nhiều chị em, làm được kiểu tóc đẹp, ưng ý là ăn Tết ngon lành, còn không thì coi như là "mất" Tết. Sau nhiều ca khóc ròng vì đưa mẫu ảnh một đằng, tóc làm ra một nẻo thì chúng ta có thể rút ra kết luận rằng: Làm tóc có đẹp hay không còn phụ thuộc vào tay thợ có tâm!

Ám ảnh hàng tá nỗi khổ mang tên “về quê ăn Tết”

(Kiến Thức) - Về quê ăn Tết là điều mà bất cứ ai cũng muốn thực hiện, tuy nhiên đi kèm với đó là rất nhiều những nỗi khổ.

Am anh hang ta noi kho mang ten “ve que an Tet”
Tết là dịp để người con xa quê đoàn tụ cùng gia đình sau cả năm bôn ba kiếm sống. Là dịp để bà con, hàng xóm hỏi thăm sức khỏe và dành cho nhau những điều chúc an lành nhất. Thế nhưng Tết, cũng phải chuẩn bị tâm lý cho hàng tá chuyện "nhức cả đầu" mà dường như năm nào cũng lặp đi lặp lại, không phải chuyện này thì là chuyện kia.  

Giới trẻ thích thú với phiên chợ hoa Tết lâu đời nhất ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Dù có rất nhiều chợ hoa Tết được mở ra nhưng khu chợ lâu đời nhất ở Hà Nội vẫn có sức hút riêng và được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Gioi tre thich thu voi phien cho hoa Tet lau doi nhat o Ha Noi
 Người Hà Nội vốn có những thú vui rất riêng đó là đi chợ hoa Tết. Dù có rất nhiều hu chợ hoa nổi lên mỗi khi giáp Tết nhưng phiên chợ cuối năm tại phố Hàng Lược vẫn được yêu thích nhất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới