Nhịp sống sôi động của Hà Nội tạm thời lắng lại trong chiều 30 Tết, công việc thường nhật tạm dừng, người dân đóng cửa, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn 2024.
Tục gọi vía trâu của người Mường ở Hòa Bình, tục "giỗ sống" của người Nguồn ở Quảng Bình... là những tập tục cuối năm đặc sắc thể hiện sự đa dạng văn hóa ở ba miền Việt Nam ngày Tết.
Tết là nụ cười trên môi, là lời chúc an lành, là bỏ qua muộn phiền năm cũ nhưng cùng với đó, Tết lại là bao nỗi lo toan, nào con cái, nào sắm sanh, nào quê hương nội ngoại.
Năm nay, người dân cả nước đón một cái Tết đặc biệt khi diễn biến dịch Covid-19 vẫn phức tạp. 18h ngày 10/2, Bộ Y tế công bố thêm 21 ca Covid-19, trong đó có 20 ca lây nhiễm cộng đồng và 1 trường hợp về từ nước ngoài, đã cách ly ngay sau nhập cảnh.
(Kiến Thức) - Tục gọi vía trâu của người Mường ở Hòa Bình, tục "giỗ sống" của người Nguồn ở Quảng Bình, tục ăn canh khổ qua nhồi thịt của cư dân Đông Nam Bộ... là những tập tục cuối năm đặc sắc thể hiện sự đa dạng văn hóa ở ba miền Việt Nam ngày Tết.
Để phục vụ người dân và du khách gần xa “vui Xuân, đón Tết”, những công nhân ở Sóc Trăng đã làm việc không nghỉ trong đêm 30 Tết để thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý chất thải, đảm bảo không để rác tồn đọng qua đêm và dồn ứ làm ô nhiễm, gây mất mỹ quan đường phố ngày đầu xuân với phương châm “khi nào hết rác mới ăn Tết”.
(Kiến Thức) - Không chấp nhận cảnh đào, quất bị người dùng ép giá tệ hại, nhiều tiểu thương phải "gạt nước mắt" mà cầm dao chặt đào, quất chiều 30 Tết.
(Kiến Thức) - Chiều 30 Tết, khi nhiều người dân đang sống, học tập, làm việc tại Thủ đô đã rời Hà Nội để về quê ăn Tết. Trái ngược với không khí đông đúc, xô bồ thường ngày, Hà Nội trở nên tĩnh mịch, vắng lặng đến nao lòng người.