Tăng cân khủng khiếp vì khối u ẩn chết người

(Kiến Thức) - Một phụ nữ ở Anh nặng hơn 203kg phát hiện rằng trọng lượng của cô liên tục tăng trong hơn 10 năm qua là do cô có một khối u ẩn.

Naomi Benton, 34 tuổi, ở Anh, liên tục tăng cân nặng tới 203 kg vì có một khối u ẩn trong người.
Naomi Benton, 34 tuổi, ở Anh, liên tục tăng cân nặng tới 203 kg vì có một khối u ẩn trong người.
Mặc dù đã ăn kiêng và phẫu thuật cắt nhỏ dạ dày nhưng Naomi Benton, 34 tuổi, vẫn không ngừng tăng cân vùn vụt trong nhiều năm qua.
Naomi cho biết, cô đã tăng vọt từ 64 kg lên tới 203 kg từ năm 20 tuổi tới nay. Người mẹ hai con này đã cố gắng kiểm soát cân nặng của mình bằng một ca phẫu thuật dạ dày vào năm 2008 và cũng thực hiện cả chế độ ăn uống rất lành mạnh.
Tuy nhiên, Naomi đã phải nhập viện sau khi sức khỏe của cô ngày càng yếu đi và cân nặng vẫn liên tục tăng khiến cô giống như một trái bóng. Sau khi tiến hành các bài kiểm tra, các bác sĩ phát hiện Naomi có một khối u chết người tiềm ẩn.
Xét nghiệm máu cho thấy cô đã bị hội chứng Cushing’s. Hội chứng Cushing’s là một tình trạng xảy ra khi cơ thể tiếp xúc với liều lượng cao của hormone cortisol trong một thời gian dài. Nguyên nhân phổ biến nhất của hội chứng Cushing's là sử dụng các thuốc corticosteroid uống. Các điều kiện khác cũng có thể xảy ra khi cơ thể quá nhiều cortisol.
Naomi đã giảm xuống còn 89 kg sau khi được phẫu thuật cắt bỏ khối u.
Naomi đã giảm xuống còn 89 kg sau khi được phẫu thuật cắt bỏ khối u.
Các bác sĩ cho biết, khối u của Naomi vốn đã phát triển to bằng kích thước của một quả cam, nằm trên tuyến thượng thận và cô đã phải tiến hành một ca phẫu thuật khẩn cấp kéo dài 8h.
Sau khi được cắt bỏ khối u, Naomi hiện chỉ còn nặng 89kg và cô đang chuẩn bị phẫu thuật thẩm mỹ để loại bỏ da thừa sau khi giảm cân.
Hiện, Naomi rất vui mừng vì số cân nặng mình đã giảm xuống và cô hy vọng có thể giảm trở về mức 64 kg như trước đây để mặc những trang phục yêu thích của mình.

Ông nội, cha và con gái cùng mắc ung thư đại tràng

(Kiến Thức) - Giống ông nội và bố, Jackson Heights, một giáo viên tiếng Anh ở New York (Mỹ) cũng không tránh được căn bệnh ung thư đại tràng quái ác.

Jackson Heights, là một giáo viên tiếng Anh trường trung học ở New York (Mỹ) phát hiện mình mắc ung thư đại tràng khi mới 27 tuổi.
 Jackson Heights, là một giáo viên tiếng Anh trường trung học ở New York (Mỹ) phát hiện mình mắc ung thư đại tràng khi mới 27 tuổi.

Ông nội của Jackson mắc phải căn bệnh ung thư đường ruột, chính xác là ung thư đại tràng (ruột kết). Cô giáo Jackson kể lại: “Ông nội tôi chết trẻ, khi cha tôi mới 18 tuổi. Cha tôi cũng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết trong năm 2001. Sau đó, ông đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u và hiện, ông đã khỏi bệnh”.

Xin ông già Noel giúp bố khỏi bệnh ung thư

(Kiến Thức) - Trong khi rất nhiều em nhỏ viết thư để xin ông già Noel một món đồ chơi thì cậu bé 10 tuổi chỉ cầu mong bố mình khỏi bệnh ung thư não.

Ronnie (phải) cùng em trai Lennie và bố cậu bé.
 Ronnie (phải) cùng em trai Lennie và bố cậu bé.

Cậu bé hiếu thảo đó chính là Ronnie Harris, 10 tuổi, ở Anh. Bố của Ronnie không may mắc căn bệnh ung thư não quái ác và thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau quằn quại. Điều này đã thôi thúc cậu viết một lá thư để gửi cho ông già Noel. Nội dung của bức thư như sau:
“Gửi ông già Noel!

Nàng Monna Lisa đầu trọc hút sự quan tâm về ung thư

Một bác sỹ người Italy làm xôn xao dư luận khi vẽ lại bức tranh về nàng Monna Lisa nổi tiếng của Leonardo da Vinci với cái đầu trọc giống bệnh nhân ung thư.

Đọc nhiều nhất

Tin mới