Tai nạn xảy ra với cô con gái nhỏ vì sự vô ý của người mẹ

Một người mẹ vứt chiếc mắc áo bị gãy đi nhưng còn một mảnh sót lại mà không biết, khiến cô con gái nhỏ dùng để chơi theo một cách tưởng rất đơn giản. Ai ngờ hậu quả nặng nề đã xảy ra.

Cái mắc áo vốn là thứ hầu như luôn được coi là vô hại. Tuy nhiên, bất kỳ thứ vô hại nào cũng có thể gây nguy hiểm nếu không được sử dụng đúng cách.

Một người mẹ tên là Hanis Hafiz ở Malaysia đã chia sẻ trải nghiệm đáng sợ của mình, cũng như một lời nhắc nhở đối với tất cả mọi người rằng cần chú ý đến cả những đồ vật rất bình thường trong nhà.

Mọi việc bắt đầu vào vài hôm trước, khi Hafiz dọn nhà xong thì ngồi xem điện thoại. Theo Hafiz thì nhà cô có một cái mắc áo gãy và cô đã dọn nó đi, nhưng còn một mảnh rớt lại mà cô không để ý. Con gái lớn của cô, 6 tuổi, lúc đó đi nằm ngủ.

Tai nan xay ra voi co con gai nho vi su vo y cua nguoi me

Mảnh mắc áo bị gãy. Ảnh: Hanis Hafiz.

Chưa đầy 5 phút sau, con gái nhỏ của Hafiz nhặt được mảnh mắc áo bị gãy. Thấy nó có đầu nhọn, cô bé này liền giả vờ nó là cái bút để viết. Nhưng thứ mà cô bé giả vờ làm giấy lại là… mí mắt của chị gái mình.

Hafiz kể lại: “Tôi chợt nghe thấy con gái nhỏ của mình nói: “Mẹ xem mắt chị kìa”. Trời đất ơi, máu chảy ròng ròng trong lúc con gái lớn của tôi đang nhắm chặt mắt. Nó không khóc, cũng không tức giận, chỉ bảo em gái mình đứng lại gần vì sợ em gái lại chạm vào mắt mình. Chỉ có tôi là òa khóc vì nghĩ hẳn mảnh mắc áo đã chọc vào bên trong mắt con mình”.

Tai nan xay ra voi co con gai nho vi su vo y cua nguoi me-Hinh-2

Cô bé 6 tuổi với mí mắt rách toạc. Ảnh: Hanis Hafiz.

Hafiz vội đặt miếng khăn sạch vào mắt con rồi đưa con đi cấp cứu. Mí mắt của cô bé 6 tuổi bị rách toạc và phải được phẫu thuật để khâu lại.

Tai nan xay ra voi co con gai nho vi su vo y cua nguoi me-Hinh-3

Cũng còn may là mắc áo không đâm vào trong mắt cô bé, và hiện cô bé đang bình phục tốt. Ảnh: Hanis Hafiz.

Cô bé hiện đang trong quá trình bình phục và tỏ ra rất dũng cảm, chưa một lần kêu đau hay trách móc em. Tuy nhiên, cô Hafiz nói rằng, cô kể lại câu chuyện của mình để các gia đình đều cẩn thận với đồ đạc trong nhà, nhất là khi nhà có trẻ em, bởi “bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi”.

Cô con gái khoe cơm hộp bố chuẩn bị khiến dân tình ghen tỵ

Nhìn những hộp cơm xinh xắn, giàu chất dinh dưỡng có thể thấy chuẩn con gái cưng của bố rồi,

Đối với bố thì con gái dù có lớn thế nào thì vẫn luôn là công chúa bé bỏng của bố. Điều này đã được thể hiên qua những hộp cơm trưa của chị Trần Vân (29 tuổi, hiện sống ở Hà Nội). Khi vừa khoe những hộp cơm do bố đích thân chuẩn bị cho mình thì chị Vân đã khiến không ít chị em phải ghen tỵ vì có một người bố khéo tay.

Cô con gái tìm thấy số tiền mẹ đã mất cho 2 năm trước

Lan Huệ nhớ mẹ đã không dùng số tiền ấy để chữa bệnh mà đưa cho cô, dặn dò: "Mẹ thương con thiếu thốn hơn người ta. Con muốn ăn gì cứ lấy mua, mẹ cũng sẽ ăn cùng con".

Trong lúc dọn nhà đón Tết, Lan Huệ (19 tuổi, quê Quảng Nam) tìm thấy số tiền 1 triệu đồng kẹp trong quyển vở cũ. Ban đầu, cô nghĩ đơn giản là mình từng để vào đó rồi quên. Nhưng khi nhớ ra đó là tiền mẹ cho để mua đồ, trước khi mẹ mất vì ung thư cách đây 2 năm, Huệ không khỏi nghẹn ngào.

Co con gai tim thay so tien me da mat cho 2 nam truoc

Số tiền mẹ cho vẫn được Huệ kẹp trong quyển vở cũ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới