Ngày 8/4, một lãnh đạo UBND xã Ea Phê (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận chị N.T.H.T (34 tuổi, ngụ xã Ea Phê) đã tử vong sau nhiều ngày mất tích.
Người phụ nữ dân tộc Tày ở Lào Cai, mẹ của 4 con nhỏ - không may gặp tai nạn, chết não, gia đình người bệnh đã đồng ý hiến tạng để hồi sinh nhiều mảnh đời đang mang trọng bệnh.
Đây là khoảnh khắc khiến không ít người chứng kiến phải “thắt lòng” với cảnh một người mẹ dũng cảm dùng thân mình che chắn cho con nhỏ vì ngã xuống đường ray khi một đoàn tàu siêu tốc lao qua...
Người mẹ cố tình không mua vé cho con trai để đi chùa thì bị tiếp viên phát hiện, tuy nhiên thay vì cảm thấy có lỗi với những gì mình đã làm thì người mẹ lại có cách cư xử khiến dân tình dậy sóng.
Người xưa đã từng có câu: "Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con". Sự hiền lành, đức hạnh của người mẹ tốt sẽ lan tỏa đến con sau này, đem đến nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.