Tá hỏa kịch bản “duy trì hạnh phúc” không giống ai của chồng

Chồng chị đã làm một kịch bản hoàn hảo để có con riêng, còn giải thích đó là như là cách để “duy trì hạnh phúc” với chị...

Theo suy nghĩ của tôi khi đọc câu chuyện Chồng ngoại tình kiếm con khi biết tôi vô sinh, chồng chị xử sự trước việc không may của chị là tàn nhẫn, là mất tính người. Đâu phải chỉ có mình vợ chồng chị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Rất nhiều gia đình gặp chuyện không may trong việc có con, song họ biết chọn giải pháp hợp lí để nếu phải chia tay nhau thì cũng chia tay một cách đàng hoàng, để người chồng hoặc người vợ được tự do xây dựng cuộc sống mới mà không phải chịu cảnh đớn đau khi một nửa kia cố tình lừa dối, quan hệ với người khác để kiếm con.
Ta hoa kich ban “duy tri hanh phuc” khong giong ai cua chong
 Ảnh minh họa.
Đằng này chồng chị đã làm một kịch bản hoàn hảo để có con riêng, còn giải thích đó là như là cách để “duy trì hạnh phúc” với chị, lại còn muốn chị chấp nhận nuôi dưỡng bé để đứa bé có cuộc sống đủ đầy vì lí do kinh tế của mẹ ruột cháu?
Họ đã tạo ra cháu bé ấy, thì họ phải có trách nhiệm với cháu chứ, sao lại có một “mong muốn” lạ đời đến như vậy?
Rồi chị sẽ tìm được hạnh phúc thật sự xứng đáng sau này chị ạ, đừng vì một phút mềm lòng mà làm hỏng cuộc đời và tình yêu của mình. Đừng buồn phiền, suy nghĩ làm gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tin rằng chị sẽ sớm vượt qua được nỗi bất hạnh này. Cố lên chị nhé! Mong tin tốt từ phía chị.

Giật mình với “ám hiệu” gọi nhân tình giữa đêm khuya

Chị rón rén ra vườn kiểm tra thì bỗng dưng nghe tiếng nam nữ đang nói chuyện với nhau.

Nửa đêm khi đang ngủ, chị Hải vô tình nghe tiếng tắc kè kêu nhưng nghĩ cũng lạ. Nhà chị hơn 3 năm nay làm gì nuôi tắc kè, mà tiếng kêu lại thấy quen quen. Chị quay sang ngó nhưng không thấy chồng đâu, nhìn qua thấy nhà tắm đang có tiếng nước chảy, chị cứ nghĩ chồng dậy đi vệ sinh nên mon men ra vườn xem. Và rồi chị như chết lặng...

Trở về nhà sau ba tháng công tác tôi lặng người khi thấy vợ...

Về nhà sau chuyến công tác, vừa đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, soi đèn điện thoại vào trong tôi lặng người khi nhìn thấy vợ...

Vừa rồi công ty có đợt cử nhân viên vào miền Nam thực thế 3 tháng. Tôi là một trong 3 nhân viên được cử đi, xa vợ khoảng thời gian dài như vậy là thử thách lớn với tôi. Nhưng vì công việc, vì vợ khuyên nhủ, tôi đành chấp nhận nhiệm vụ bất khả kháng sếp giao cho.
Thời gian 3 tháng vào nơi đất khách quê người đó dài đằng đẵng. Ngày nào tôi cũng gọi điện nói chuyện cho bớt nhớ và xem vợ con ở nhà thế nào. Chỉ cần nghe giọng của mẹ con cô ấy là tôi có thể vui trở lại. Với một thằng đàn ông yêu vợ hơn tất cả mọi thứ như tôi, phải xa vợ như thế này không dễ dàng gì.

Đọc nhiều nhất

Tin mới