Sững sờ "món quà" đặc biệt của người yêu cũ mang đến tận nhà

Nhiều trường hợp vì nhiều lí do tế nhị mà người yêu cũ chấp nhận nuôi con một mình, dấu kĩ tung tích không cho con gặp bố, như vậy với anh theo tôi vẫn là may mắn.

Sung so
Ảnh minh hoạ: Internet 
Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Vợ vô sinh, tình cũ lại dẫn con về ... nhận bố, tôi nghĩ anh nên mừng vì trong nỗi bất hạnh vợ anh vô sinh, anh lại biết mình đang có một đứa con trai ngoài giá thú. Nhiều trường hợp vì nhiều lí do tế nhị mà người yêu cũ chấp nhận nuôi con một mình, dấu kĩ tung tích không cho con gặp bố, như vậy với anh theo tôi vẫn là may mắn.
Việc cần làm của anh bây giờ là bàn bạc với vợ để công khai chuyện này, đồng thời thảo luận với tình cũ để có kế hoạch cùng chung tay nuôi dạy bé trưởng thành, khôn lớn. Nếu tất cả người trong cuộc cùng chung suy nghĩ, cùng vì tương lai tốt đẹp của bé thì tôi nghĩ không khó để gia đình mình có cái kết nhân văn, an lành.
Anh là trụ cột, là tâm điểm của vấn đề vì vậy trước khi đưa ra ý kiến gì anh nên tham khảo, cần thì tìm đến sự giúp đỡ của bố, mẹ đôi bên, sao cho trong ấm, ngoài êm mà vẫn thực hiện được nguyện vọng của mình là có trách nhiệm với con, chung thủy với vợ và tận tâm, thấu hiểu với người tình cũ.
Mấy lời tâm sự cùng anh, mong anh bình tĩnh, cân nhắc, suy tính kĩ cùng mọi chuyện trước sau. Rất vui nếu sớm nhận được tin tốt lành từ anh. Chúc anh may mắn.

Tình cờ đi hát karaoke, tôi phát hiện bí mật người yêu cũ của chồng

Nhân dịp người yêu của em chồng chuẩn bị là thành viên chính thức của gia đình tôi nên chúng tôi đã cùng nhau đi hát karaoke vui vẻ, ai ngờ sự thật phũ phàng phía sau.

Tôi kết hôn với chồng đến nay cũng được 3 năm, sống chung cùng bố mẹ và em trai chồng. Em trai chồng tôi kém chúng tôi 2 tuổi, cũng là người rất biết điều. Khi ở nhà chú ấy vẫn thường xuyên giúp đỡ việc nhà cho vợ chồng tôi nên cuộc sống chung đụng chẳng những không khó khăn mà còn vui vẻ và thoải mái.

Đêm tân hôn, bật khóc khi hình ảnh tình cũ của chồng đập vào mắt

Tên người bạn gái cũ của anh cứ đập vào mắt tôi. Mặc dù chồng nói tôi hãy quên điều đó đi, thế nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thấy một nỗi tủi hờn.

Đã 2 tháng kể từ sau khi cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu, cho tới giờ, thú thật, tôi vẫn không cảm nhận được niềm hạnh phúc khi bên chồng. Mặc dù anh rất tốt, yêu thương vợ, nhưng về mặt tình cảm, tôi vẫn cảm thấy bị tổn thương.

Và chính điều đó làm tôi thấy mình bất hạnh, thấy mình không có chút cảm xúc nào mỗi khi gần gũi chồng. Tôi luôn có cảm giác, tình cũ của anh vẫn hiển hiện trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Có đánh chết phụ nữ cũng tuyệt đối đừng làm 3 điều này với người yêu cũ

Dù có “đánh chết” đàn bà khôn cũng không làm điều này với người yêu cũ, bởi họ hiểu rằng như thế chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.

Người yêu cũ là những điều đã qua, thay vì mãi nhốt mình trong quá khứ bạn hãy khôn ngoan để mở ra cho mình chân trời mới với hạnh phúc và tươi vui.

Đọc nhiều nhất

Tin mới