Sự thực khôi hài về con cái nhà giàu

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Pisa đã tìm ra kết quả đáng ngạc nhiên trên sau khi phân tích 9 bộ xương phát hiện được từ dưới sàn hầm mộ của gia tộc Medici thuộc nhà thờ San Lorenzo, Florence, Italy.
Những bộ xương trẻ em trên tìm thấy vào năm 2004 sau khi các nhà khảo cổ phát hiện ra một lối vào bí mật trong ngôi mộ còn nguyên vẹn của Giangastone - vị Đại Công tước cuối cùng của gia đình Medicis (1671–1737).
Khi trả lời phỏng vấn của tạp chí International Journal of Osteoarchaeology, nhà nghiên cứu Valentina Giuffra, Gino Fornaciari và các đồng nghiệp của ông tại Đại học Pisa và Siena tiết lộ: "Người ta đã phát hiện một lối vào hầm mộ bí mật khi một chiếc đĩa cẩm thạch bị di dời khỏi sàn nhà nguyện, hé lộ cầu thang đi xuống khu hầm mộ giấu kín. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng chiếc đĩa đó là một đồ trang trí dưới sàn nhà đơn giản. Nhưng khi dịch chuyển nó thì phát hiện ra bí mật tuyệt vời này”.

Trong hầm mộ, các nhà khảo cổ phát hiện một chiếc quan tài lớn chứa hài cốt của Đại Công tước Giangastone và trên sàn nhà có 8 chiếc quan tài nhỏ cùng một số bộ xương nằm rải rác được cho là đã bị dịch chuyển khi sông Arno gây ngập lụt vào năm 1966. Chiếc quan tài nhỏ thứ 9 được tìm thấy trong một ngôi mộ gần đó.
Sau khi phân tích xương, các nhà khảo cổ phát hiện ra những bộ xương trẻ em dao động trong độ tuổi từ sơ sinh đến khoảng 5 tuổi. 6 trong số 9 bộ xương có các dấu hiệu điển hình của bệnh còi xương chẳng hạn như cánh tay bị cong gập và chân vòng kiềng.  
Một trong những bộ xương trẻ em trên được xác định danh tính là Filippo (1577-1582). Đây là người con thứ 7 của Francesco I và Giovanna người Áo, còn được biết đến với tên gọi Don Filippino. Bộ xương này có hộp sọ hơi bị biến dạng. Theo các nhà nghiên cứu, đó là hệ quả của bệnh còi xương.
Trẻ em gia tộc quyền quý Medici ở Italy bị còi xương do thiếu vitamin D và ít được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
 Trẻ em gia tộc quyền quý Medici ở Italy bị còi xương do thiếu vitamin D và ít được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Bệnh còi xương do thiếu vitamin D và được cho là thường xảy ra đối vớinhững trẻ em con nhà nghèo có cuộc sống thiếu thốn ở thành phố bị ônhiễm nặng nề. Tại đó, các em bị hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.Tuy nhiên, căn bệnh "nhà nghèo" này lại xảy ra với những đứa trẻ sốngtrong nhung lụa.
"Sau khi nghiên cứu, phân tích bộ xương trên, chúngtôi nhận thấy, những đứa trẻ thuộc gia đình quyền quý trong tầng lớpthượng lưu như Medici ở Florence bị còi xương là do thiếu vitamin D chứkhông phải do khiếm khuyết trong quá trình phát triển", các nhà nghiêncứu cho biết.Theo nghiên cứu, nguyên nhân của tình trạng còi xương ở trẻ em gia đình quyền quý Medici là do người lớn bảo vệ con cái của họ quá mức với những quy định quá cao thời đó.
"Trong thời kỳ Phục hưng, xã hội từng tồn tại một quan điểm phổ biến, rằng, không nên cai sữa cho trẻ em trước 2 tuổi. Vì vậy, tầng lớp thượng lưu chăm sóc cẩn thận con cái và không cho chúng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều”, các nhà nghiên cứu cho biết.
Thật vậy, các cậu ấm nhà Medici không bao giờ cai sữa cho đến khi ít nhất được 2 tuổi. Ở giai đoạn 8-9 tháng tuổi, lũ trẻ được cho ăn thêm bánh mì và táo. Ngũ cốc và sữa mẹ đã là nguồn cung cấp rất ít vitamin D cộng thêm trái cây lại không chứa chất này khiến cho tình trạng còi xương của trẻ em càng nghiêm trọng hơn.
"Việc cho con bú trong thời gian dài đã dẫn đến tình trạng thiếu vitamin D ngày càng tăng. Đặc biệt là thêm các yếu tố khác như không tiếp xúc đủ ánh sáng mặt trời và không cho ăn thêm thức ăn ngoài để bổ sung chất dinh dưỡng sẽ dẫn đến tình trạng còi xương, suy dinh dưỡng”, nhà khoa học cho hay.  
 
Cũng theo các chuyên gia, trẻ sơ sinh cần được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ít nhất là hai giờ mỗi tuần. Tuy nhiên, trẻ em thuộc dòng họ Medici không được cha mẹ cho sưởi nắng đủ mức cần thiết. Tại thời điểm đó, màu da là một cách để phân biệt tầng lớp thượng lưu với nông dân làm việc trên cánh đồng. Vì vậy, “người có làn da nhợt nhạt được coi là một biểu hiện của sức khỏe và sự sang trọng", nhà nghiên cứu chia sẻ.
Do vậy, trẻ em thời đó được giữ trong các căn phòng của cung điện lớn, nơi chúng hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Thêm vào đó, những đứa trẻ Medici cũng bị quấn nhiều lớp vải, quần áo để không bị bắt nắng. Điều này phù hợp với truyền thống ăn vận thời kỳ Phục hưng.

TIN LIÊN QUAN

ĐANG ĐỌC NHIỀU

Đọc nhiều nhất

Tin mới