Sự thật ít người biết về hài cốt vua Càn Long

Là một vị vua lừng lẫy trong lịch sử, thế nhưng phần mộ của vua Càn Long lại không được yên ổn. Vụ trộm mộ khét tiếng đã phá huỷ nơi an nghỉ của ông và hơn thế nữa.

Năm 1928, những cư dân sống ở gần Lăng mộ phía Đông của nhà Thanh đột nhiên nhận được một thông báo lạ nói rằng một cuộc tập trận quân sự ở đây, và do đó yêu cầu những người có liên quan phải sơ tán hoặc không được ra ngoài.

Địa điểm nằm ở phía Đông lăng mộ của triều đại nhà Thanh, những người bảo vệ lăng mộ cũng bị binh lính xua đuổi.

Chính lãnh chúa Tôn Điện Anh là người lãnh đạo đơn vị này. Thực chất cuộc tập trận chỉ là "tấm màn chắn" cho âm mưu cướp kho báu ở Đông Thanh Mộ. Sự việc sau khi được phanh phui đã gây chấn động dư luận vào những năm 1920.

Tháng 7 năm đó, sau khi sơ tán những người không liên quan xung quanh, Tôn Điện Anh bắt đầu kế hoạch cướp lăng mộ của mình. do thời gian không cho phép nên cuối cùng hắn đã chọn hai địa điểm làm hướng "tấn công chính", một là nơi an táng của Từ Hi Thái hậu nhà Thanh.

Mục tiêu số hai là lăng mộ của Vua Càn Long. Do không thể tìm thấy lối vào cung điện dưới lòng đất Tôn Điện Anh trực tiếp cho nổ tung ngôi mộ. Không khó để tưởng tượng hành vi này đã xúc phạm đến thi thể người quá cố như thế nào.

Sau khi nhận được tin tức, những người nhà Thanh còn sót lại vội vã đến hiện trường. Tất cả những gì họ chứng kiến là một đống lộn xộn, ngổn ngang.

Sự thật ít người biết về hài cốt vua Càn Long ảnh 1

Vua Càn Long (Ảnh: Sohu)

Cung điện dưới lòng đất của Càn Long đầy nước đọng, gia tộc triều Thanh phải mất 5 ngày dùng máy bơm để bơm nước đọng ở bên trong. Bên trong quân lính đã thử tiến vào nhưng đều thất bại.

Theo các thông tin được ghi lại, sau nhiều ngày tìm kiếm, xương cốt của Càn Long bị ngâm trong nước đã được tìm thấy: "May mắn thay, hộp sọ của vua Càn Long và các phi tần của ông đã được tìm thấy".

Ngoài ra tài liệu còn ghi lại "lúc bọn cướp tranh nhau đồ mai táng, thổ phỉ nhiều lần chen chân giẫm nát khiến hài cốt bị hư hỏng".

Theo ghi chép lịch sử, tại đây, ngoài Càn Long, nơi này còn chôn cất hai hoàng hậu và ba phi tần, nhưng mọi người đều không biết xương cốt của ai.

Ngoài ra, 4 chiếc đầu lâu cũng được tìm thấy trong lăng mộ. Về cơ bản, giới chuyên môn nhận định chiếc lớn nhất phải thuộc về Càn Long, vì chiếc quan tài thuộc về ông ở gần đó. Tuy nhiên, khi phát hiện ra, phần hộp sọ đã bị che khuất bởi đất đá và bị nghiền nát.

Khi Phổ Nghi biết được sự việc đã vô cùng tức giận và thề sẽ "báo thù". Tuy nhiên, điều duy nhất ông có thể làm là kiện Tưởng Giới Thạch cùng các thành viên trong gia tộc.

Tôn Điện Anh khi đó nhờ các mối quan hệ đem châu báu đi hối lộ khắp nơi. Vụ án trộm kho báu này kết thúc chóng vánh và dần lắng xuống khi đám thuộc hạ của hắn bị bắt và tống vào ngục.  

Ngắm nhan sắc 11 người vợ của vua Càn Long

Tuy sở hữu hàng trăm bà vợ nhưng 11 cái tên dưới đây được vua Càn Long yêu quý nhất.

Ngam nhan sac 11 nguoi vo cua vua Can Long

Hoàng đế Càn Long nổi tiếng là người thông minh, tài giỏi, nhưng cũng không kém phần phong lưu, đa tình. 11 phi tần của ông được xếp vào hàng tuyệt sắc giai nhân, hiếm ai bì kịp.Khi Càn Long tại vị, một vị quan là Lang Thế Ninh khi vào cung từng thấy cảnh vua cùng các phi tần vui đùa. Càn Long liền hỏi ông: “Khanh thấy trong các nàng ai là đẹp nhất?”. Lang Thế Ninh đỏ mặt trả lời: “Phi tần của Hoàng thượng vị nào cũng đẹp.” Sau đó, Lang Thế Ninh phụng mệnh vua vẽ lại bức họa của 11 vị phi tần, đặt tên là “Tâm viết trì bình”. Càn Long sau khi xem qua các bức họa 3 lần đã cho người cất vào hộp kín, ra lệnh ai dám lén xem sẽ bị lăng trì xử tử.

Đánh tráo lăng mộ sủng hậu của vua Càn Long

Nếu không có những kẻ trộm mộ viếng thăm thì có lẽ bí mật này sẽ bị chôn vùi theo năm tháng.

Nữ nhân nào khi bước vào cung cũng đều muốn được hoàng thượng sủng ái. Các phi tần luôn tìm đủ mọi cách để được ngồi vào vị trí cao nhất trong hậu cung. Nếu xem phim cung đấu chắc hẳn bạn không còn xa lạ với những cuộc tranh đấu giữa các phi tần.

Càn Long là vị hoàng đế sống thọ nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Ông thọ 89 tuổi, ngồi trên ghế rồng 60 năm. Ông từng phong hoàng hậu cho ba người, trong đó vị hoàng hậu thứ hai là Na Lạp Thị có kết thúc rất bi thảm.

Hé lộ chuyện tráo đổi con chấn động lịch sử Trung Hoa

Việc giết hay tráo đổi một đứa trẻ mới sinh ra quả là điều bình thường ở chốn hậu cung xưa, tất cả cũng chỉ để giành quyền lực của phi tần.

Chuyện “Ly miêu hoán Thái tử” kỳ thực không phải hư cấu, màđó là câu chuyện cóthậtvào thời hoàngđế Tống Chân Tông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới